1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích giữa đời thường

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi girlcodien, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Em này, mượn được cái quyền mod đòi lock linh tinh cả. có gì đâu cơ chứ. Những người cần đọc thì cũng đọc được rồi. Còn xử sự thế nào là tuỳ mọi người thôi. Có ai tranh cãi nữa đâu. Cái topic này đang hay. Ai có chuyện cổ tích gì thể kể đi. Bao giờ được đóng vai hoàng tử nhỉ. Cưỡi con ngựa màu nòng súng CBT đi đến nhà công chúa. Rút Mobile, gọi điện cho công chúa: Dậy đi, đến giờ đi chơi rồi... Hmm. Nhưng trước hết phải kiếm đủ 7 chú lùn đã
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhờ Shrek pót cho tớ phần âm nhạc nhá. tớ hổng bít pót. Chắc ấy bít là tớ định pót bàì gì rùi nhể !
    Have fun
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 02/11/2005
  4. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Vote cho esheep 5 sao
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cái gì quá lên cũng không hay anh ạ. Chimbay không post thì rồi sẽ có người khác post. Mà em nói thật, ko chỉ mỗi mình em và Linus đồng tình đâu. Nếu anh để ý đa phần ở đây đều cảm thấy không thoải mái khi vào bất cứ 1 topic nào cũng thấy tâm sự của Girl sụt sùi 1 cách cực kì là thê thảm.
    Ai chẳng có tâm sự, có chăng chỉ là đúng chỗ mà thôi. Ai chẳng đôi lần cảm thấy tuyệt vọng. Em biết ở trong 80f nhiều người còn có hoàn cảnh hơn nhiều chuyện của Girl cổ điển. Chuyện của họ ko đơn thuần chỉ là tình cảm lứa đôi. Vậy mà họ có vậy đâu. Cũng có thể họ có tâm sự đôi chút. Nhưng họ biết điểm dừng. Còn Girl gây sự chú ý không đúng chỗ đâm ra thành phản cảm. Có người vào an ủi bạn ý thì cũng phải có người làm cho bạn ý tỉnh ra. Topic "Ngàn lời thân thương gửi em Girlcodien" tưởng có thể thức tỉnh bạn... vậy mà... Topic này em đóng lại vài hôm trước đây để tránh làm tổn thương giữa các thành viên. Nhưng vừa đóng lại thì thấy topic khác lại mở ra. Tự dưng trong 1 thời gian ngắn, số lượng những bài tâm sự tăng đột biến như nấm mọc sau mưa. Có người bảo có bài post còn hơn không... Nhưng liệu rằng bài có nhiều mà không có nhiều người đọc thì có nên không
    Em chưa dùng những lời lẽ quá đáng để xúc phạm tới Girlcodien bởi thế em ko thấy tiếc nuối vì bài viết của em. Em những tưởng sau bài post đầu tiên của Chimbay thì Girl phải biết mà dừng lại... ai ngờ lại vào chửi chimbay(xin lỗi, không biết phải dùng từ nào, mà đúng là chửi thật) Dẫu cho chimbay có hơi quá 1 chút, nhưng nếu biết nhìn nhận lại bản thân mình tại sao lại có cơ sự này thì tốt biết bao. Mà trước chimbay đã có 1 số anh trong CFMM góp ý nhẹ nhàng rồi, đâu có thấy Girlcodien tiếp nhận ý kiến đó đâu
    Thà có những lời nói thẳng giúp bạn tỉnh ra mà sống cho tốt, còn hơn cứ giả vờ cảm thông, chia sẻ mà chẳng nên cơm cháo gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này