1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích hiện đại :"CÂU CHUYỆN "ANH CHÀNG THỢ KHOÁ " !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi soul_of_stone, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Cổ tích hiện đại :"CÂU CHUYỆN "ANH CHÀNG THỢ KHOÁ " !

    Ngày nảy này nay ,tại một vùng đất đặc biệt nọ ,nơi nhưng ngôi làng được gọi là Box còn mỗi căn nhà thì đựơc goi là Topic (or forum)các cư dân đều là cư dân thế hệ Digital mang chung dòng họ User .MỗI User đều có rất nhiều căn nhà để làm nơi hội họp,bàn tán ?
    Vì là một vùng đất đặc biệt nên ở nơi đây nghề khoá cũng là một nghề # biệt. Không chỉ đơn thuần làm thợ khoá ,những ngưòi thợ khoá ở nơi đây lại có đựơc một tí cái gọi là ?oquyền ?o như cái chức trưởng thôn hay tổ trưởng tổ dân phố ,họ có thể dùng khoá khoá nhà của các cư dân o cho ai ra vào nếu như ngôi nhà đó xây dựng trái phép và vi fạm ?oluật xây dựng? .
    Tất cả những ngưòi thợ khoá ở các nơi khác trước khi khoá nhà của ai đó đều giải thích cho người ta rõ là đã vi fạm điều mấy.. mấy..bộ luật?..rồi mới khoá .Thế nhưng ở một ngôi làng kia lại có một anh thợ khoá kỳ lạ?!chẳng giống như các đồng nghiệp của mình anh chàng thợ khoá này khoá là khoá ,ko lý do lý trấu ,o nói nhiều ! gây cho người ta cái cảm giác như anh ta là con người rất thích thú với việc Khoá !tạo nhiều thắc mắc ??vì nếu như ngôi nhà đó fạm luật và có nhiều người fản đối ko thèm vào chơi thì tự khắc nó sẽ biến mất theo luật đào thải .Vậy mà có đôi khi :
    Cãi đài bật tivi à?-->khoá !
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=71772
    Cưòi một cái rồi--> khoá !(biết cười mà ko bít đùa)
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77037
    Chưa kịp để người ta giải thích,nói một lời và nhờ khoá đã-->khoá !
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=75612
    ?Rồi cho đến một ngày kia ,có một cư dân ở nơi khác ghé qua thấy vậy đã không thể nào chịu đựợc và fải cất lên lời.Dù biết?thuốc đắng dã tật,sự thật mất lòng?.Dù biết có thể ngay sau khi vào nhà và đọc xong câu chuyện này anh thợ khoá kia sẽ vác khoá ra khoá ngay cửa ngôi nhà lại (o lý do,nói năng &giaỉ thích)Hứng thú lên anh ta có thể khoá cả user (đình chỉ xây dựng)nhưng cũng chả sao!cư dân kia vẫn cứ nói và sẵn sàng chấp nhận hậu quả,
    bởi dù sao thì cũng đã nói lên được những gì muốn nói và thích nói ! bởi cư dân đó nghĩ : KỆ !(chả sợ quái gì hết )Cảm thấy ?ođáng ?o thì ?mời ?o !?.
    Và sau đó câu chuyên tiếp diễn ra sao? điều gì sẽ sảy ra?..kết thúc như thế nào? mời tiếp tục theo dõi hồi sau sẽ rõ!?
    Xin cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện(cũng có thể cho là vô bổ)này !
    Xin lỗi vì có thể đã đánh cắp ít thời gian !





    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  2. big_ball

    big_ball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Kinh !em này đã nâng cấp môn nói mỉa lên thành bộ môn nghệ thuật rồi đấy!
    làm lẫn lộn hết giữa đường và muối thế này thì chết !tưỏng là đưòng nhưng lại mặn chát ?tưởng là muối nhưng sao ngọt ngào ?
    Báo hại !ai bảo đụng vào em ấy ! bị thế cũng đáng ..sướng !
    I Love You​
  3. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ố ồ ồ !tưởng ai ? nghe đã thấy quen quen ! hoá ra hình như là bác có cái chữ tàu đỏ đỏ ?
    ơ mà sao chưa thấy bác ấy vác khoá đến hỏi thăm nhỉ ?he he !
    Soul ới ời ơi !!Gấu thế ?o sợ uy danh bác ấy à?hic!từ biệt trước !có thể ngày mai...hic! hehe
    Hãy nói E: Em! Hãy nói X :xin! Hãy nói C:Chịu! Hãy nói T:Thua! Nói gì?:Em Xin Chịu Thua :
    kinkin
  4. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    QuynhNguyen sướng nhé ,được em Linh để ý đến rồi nhớ,hè hè.

    Sprite
  5. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hehe, Chủ đề này đã được khoá bởi.............
    COMMANDOS
  6. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, tớ đây.....
    Không hiểu là gì, tò mò vào đọc, khà khà, hoá ra kể chuyện anh chàng thợ khoá tên là QuynhNguyen... hĩ hĩ.... hân hạnh quá.....
    Đầu tiên không định giải thích, nhưng dạo này lại rảnh rang hơn, nên nhẩy dzô giải thích (phá đám tý)...
    Cãi đài bật tivi à?-->khoá!
    Hĩ hĩ, cái này cứ hỏi Tử Đinh Hương thì biết liền, lại chẳng muốn giải thích nữa rồi. Tớ khoá Tử Đinh Hương và tối hôm đó có nói chuyện với ả, hi hi, hắn bảo khoá thế thì iem thích lém... hị hị..... (just kidding), nhưng rồi vui vẻ cả. Đổi với tớ, không thấy áy náy, chẳng thấy hổ thẹn là mình làm một việc sai, hị hị, chẳng bận tâm làm gì cả. Mỗi cái ngồi ngoài không thấy tớ động tĩnh gì, hị hị, xông dzô hỏi thăm tý, hử.... Hì hì, không sao cả, lâu ngày không gặp, vẫn khoẻ mừ (hị hị, vẫn khoẻ khoá nữa..)
    Hị hị, còn 2 cái dưới, hôm đó trời mưa to, buồn tình nghĩ vẩn vơ tới mấy cô gái mặc áo mỏng đi dưới trời mưa, hị hị, cái đầu óc đen tối của tớ nó nghĩ linh tinh nhiều quá, định làm cái gì đó bậy bạ... í í, không kể được, ngượng lém....
    Rùi vô 7X thấy mấy cái vụ đó, hị hị, dzui thiệt là dzui.... đang định tham gia, hi hi, nhưng đầu óc tớ tăm tối, lại ngu ngu ngơ ngơ nữa nên thế nào đó lại dùng cái khoá rõ là to, buộc lại.... Hĩ hĩ, nhưng cũng chẳng hối hận, vì những cái tớ vác khoá ra khoá lại, những cái đó chỉ góp phần cho các thành viên mới, và những thành viên nơi khác ghé qua 7X thấy 7X ngày càng thú vị: hị hị, vote * cho nhau này (kiểu như mặc cả trao đổi, hị hị, hồi trước tớ hay thấy ở bên hồ Nghĩa Tân, không nói được...), rùi choảng nhau, sát thủ, bò cạp, máu chảy.... hị hị, tớ chịu không nhớ hết được..... Vậy nên ....
    Thế thôi. Có gì để chiều hay hôm sau.
    Hị hị, xin lỗi vì phải đọc những dòng chữ trên, hị hị, hiện tại tớ đang điên điên, không tập trung được, sozy nhá.. hé hé..
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ lão béo nhà ta lại có tâm hồn u ám, đen tối thế đấy.
    kekeke, lão cũng bị điên rùi à. Sao 7x lém kẻ điên thế. Thế 1 ngày bị chập cheng mấy tiếng.
    Hihihi, vote cho lão 5* vì hành động khoá topic điên điên của lão và vì những gì đã nhờ vả lão cái nhẩy.
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  8. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Thấy thấp thoáng chữ Tàu đỏ đỏ trong này mà giật cả mình Cứ tưởng không được nói gì thêm nữaphu`..Phù ,,phù May quá bác í lại đổi tính đổi nết
    Mọi người ơi!!! có ai nói gì thì nói nhanh lên không thì bác í đã nói : Chiều hoặc mai là bác í...... đấy
    Hãy nói E: Em! Hãy nói X :xin! Hãy nói C:Chịu! Hãy nói T:Thua! Nói gì?:Em Xin Chịu Thua :
    kinkin
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ông bác dưng có mà gây hứng thú cho iem sáng tác truyện tiếp đấy ! lại muốn làm nhân vật chính trong một câu chuyện mới hả?
    uh !mà kể cũng lạ thấy thấp thoáng cái chữ tàu đo đỏ rồi mà vẫn post được kể cũng mừng thật !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  10. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hihi,sos ơi ,kin ơi ,ông chữ tàu ấy đáng sợ thế cơ à ,hic,cứ như ông kẹ ấy làm tớ cũng sợ phát run lên ...

Chia sẻ trang này