1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích Mộng Mơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi chieu_thu_HN, 01/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vip_yeu

    Vip_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục sáng tác nhé...
  2. coolcat199

    coolcat199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện của bạn thấy giải toả được khá nhiều stress
  3. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nhờ nhan sắc? thần lọ phú, em ngày một vượt trội, hình ảnh em xuất hiện trên các mặt hàng từ kem trị mụn đến ô tô. James Cameroon đạo diễn phim Titanic mời em đóng Titanic 2. Rose - Một cô gái châu Á xinh đẹp đi tàu Titanic trên biển Đông thì gặp một toán cướp biển hung ác xấu xí (nhưng tên tướng cướp lại rất đẹp trai). Chúng đánh đắm Titanic (lại bị chìm, khổ chưa!) và giết hết hành khách trừ Rose(vì cô quá đẹp??). Cuối cùng tên tướng cướp Jack được Rose cảm hóa, giao nộp toàn bộ đồng bọn cho cảnh sát SBC Việt Nam rồi hai người nắm tay nhau đứng bên bờ biển ngắm bình minh? Tóm lại muốn xem cụ thể mời các bác mua vé hay thuê DVD Titanic 2 về xem (5 phút cho quảng cáo). Bộ phim thành công vang dội, em trở thành một cái tên đại diện cho điện ảnh châu Á.Giàu có thì trước kia em đã từng có hơn thế bày (xem lại Part 2) nhưng vinh quang và nổi danh như bây giờ thì thật không dám mơ đến. Mr. Bầu cũng phởn phơ vì luôn được hưởng 50% thu nhập của em, ngày một thân không chở nổi bụng.
    Sau 5 tháng quay phim vất vả, lăn lộn em trở về Hà Nội nhưng không rình rang xe xịn chống đạn, vệ sĩ như mọi lần. Trốn đoàn nhân viên 20 nhân luôn bám theo, em tự xách ba lô đi dạo trên phố. Đã lâu lắm rồi em không được làm gì riêng tư và thoải mái một chút. Không trang điểm, em mặc một chiếc áo sơ mi sọc rộng và quần bò cũ, đi giày vải và đeo kính đen, trông như hồi còn vô sản và vô danh! Sau khi đi dạo chán chê em dừng ở một quán cà phê nhỏ và gọi một nâu đá như mọi lần, ngắm những thứ mà lâu nay mình không được ngắm: người đi trên đường và bụi bay trên đường. Dòng suy tưởng thấm đẫm chủ nghĩa lãng mạn của em bị một tiếng ?ocạch? phá vỡ. Một kẻ lạ hoắc ngồi xuống bên cạnh. ?oChẳng lẽ mình bị phát hiện? em nghĩ. Nhưng có vẻ không phải. Quán cóc chật chội thiếu chỗ ngồi nhưng cà phê lại ngon nên bàn nào cũng kín người, hơn nữa tên này đã qua tuổi teen ?"lứa tuổi các fans của em. Thế là em coi hắn như? củ su hào và hắn cũng coi em như? cái bắp cải. Một củ su hào không đẹp trai bằng một góc mấy cây si của em nhưng manly hơn. Em im lặng cho đến khi hắn lẩm nhẩm hát ?oForever and one? ?" bài em mê nhất. Gì chứ âm nhạc là em mê nhất hạng, em nhảy vào và bàn luận với hắn say sưa cho tới khi hắn dở giọng chê?nhạc thị trường trong đó ca sĩ Mộng Mơ và Trân Châu là 2 kẻ làm hỏng tai thính giả trẻ. Bực mình nhưng không để lộ em cáo từ:
    -Xin lỗi cậu, tớ phải đi đây.
    -Ơ quên tên cậu là gì, ở đâu?
    -Không cần đâu, nếu có duyên sẽ gặp lại (thuổng trong phim chưởng HK)
    Lâu lắm rồi mới tìm được một người để bàn luận đắc ý đến thế. Nhưng sự hào hứng của em bị bộ mặt phị nhăn như bị của Mr. Bầu làm cho tắt rụi. Ông ta ném xuống một chồng báo Âm nhạc, Tuổi teen, Sành điệu, Ngôi sao?Kẻ kình địch của em ?" Trân Châu cười nhăn nhở ngay trang bìa trong bộ trang phục của 1 Rapper nửa mùa và màu mè: quần Hip hop rộng thùng thình,bên hông đeo xích to như xích chó . Tay đeo đủ loại vòng lắc, băng đô, tóc tết từng bím nhỏ nhỏ kiểu cầu thủ Gulit khi xưa. Tờ báo nào cũng có những phát biểu của Trân Châu về album mới : ?o?tôi muốn làm mới chính mình với hình ảnh một ca sĩ theo phong cách Hip hop?, ?o?Album mới của tôi sẽ bao gồm các ca khúc theo xu hướng Hip hop?. ?o Các bạn sẽ bắt gặp môt Trân Châu tươi trẻ, hiện đại và xì tin với nhạc Hip hop?. Em cười chảy nước mắt. Mr. Bầu cáu:
    -Đừng cười, Trân Châu đang rất đắt show đấy. Nhất định em phải có ngay một hình tượng mới không thua nó mất!
    -Em vừa nghe cô ta hát rồi, cũng nhảy nhót nhưng nhạc vẫn sến như xưa, có Hip hop gì đâu !
    -Anh quyết định rồi. Nó Hip hop thì em phải Rock cho anh. Rock máu hơn, ăn đứt Hip hop
    -Em cũng thích nhưng chưa thử hát loại nhạc này bao giờ, cũng không thích hát bôi bác như Trân Châu (em nghĩ tới mấy câu chê của tên hôm qua ).Trình diễn Rock không thể thiếu ban nhạc chơi theo đúng kiểu Rock. Hay là thế này, anh tìm cho em một ban nhạc kha khá. Em sẽ hát chung và nhờ họ chỉ bảo thêm.
    -Thế cũng được, chiều em vậy.
    Hôm sau em và Mr. Bầu đến gặp Rockband khá có tiếng ở Hà Nội là Sóng Gầm để bàn việc hợp tác. Bước vào phòng quét mắt qua 5 ông cộng sự tương lai, em không tin nổi mắt mình nữa: củ su hào hôm nọ em gặp đứng góc nhà. Theo giới thiệu thì hắn tên Tường Minh ?" vocalist của band. Hắn không nhận ra em và có phần không nhiệt tình lắm trong việc hợp tác với một ca sĩ thị trường. Không để cho họ kịp nói câu từ chối, em hát một đoạn trong ?o Forever and one?. Ấn tượng có vẻ không tệ và Tường Minh hình như đã nhận ra em. Tiếp đó là những ngày hợp tác đầy ăn ý. Sóng Gầm đã mở mang cho em nhiều điều. Album mới ra bán chạy như tôm tươi và quan trọng hơn là được đánh giá cao. Từ đó bắt đầu một tình bằng hữu giữa em và các thành viên ban nhạc, nhất là Tường Minh. Nhưng sau đó em quá bận rộn với các show xuyên Việt, xuyên quốc gia. Các nhà tỉ phú, Việt Kiều gửi lời cầu hôn tới tấp. Nhiều crazyfan còn dọa không lấy được em sẽ tự sát. Tin vịt trên báo trên net hết hôm nay đăng tin em sẽ cưới nhạc sĩ A, hôm sau lại bảo em sẽ lấy Việt Kiều B, diễn viên C. Các paparazzi chạy theo bén gót em để chộp những tấm ảnh riêng tư. Không chịu nổi áp lực những điều đó, Tường Minh đã chia tay em. Từ khi trở thành một người xinh đẹp đến nay, lần đầu tiên em bị từ chối. Đang ôm nỗi đau trong tim thì thần đèn lại hiện lên và hỏi em:
    -Thế ngươi có muốn mãi mãi làm mỹ nhân không?
    Nghĩ tới những ngày kinh hoàng và những rắc rối vừa qua, em lắc đầu:
    -Đủ rồi, xin thần hãy để mọi việc trở lại như cũ và cho con thực hiện nốt điều ước cuối cùng ạ.
    -Ngươi muốn được thông minh?
    -Vâng ạ. Có tri thức là có tất cả !
    Có một màn khói bao phủ lấy em. Khi khói tan đi, soi gương em lại thấy một cá sấu trong đó. Thế là nhan sắc mình lại như xưa, không biết nên buồn hay vui ?.... (to be continue)
  4. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ....Cá sấu hoàn cá sấu , mọi việc lại trở về xuất phát điểm. Không gian nhà em yên tĩnh đến nao lòng. Đâu rồi tiếng đàn guitar, violin réo rắt của các cây si, đâu rồi hương hoa thơm ngát tỏa từ 999999 đóa hồng ngày ngày em vẫn nhận. Kể ra cũng tiếc thật, mất một khoản thu nhập đều đặn ! Em lại đi xem band Sóng Gầm biểu diễn nhưng Tường Minh lại nhìn em tựa? cái bắp cải như khi xưa. Trân Châu thì vẫn làm mưa làm gió với hình tượng 1 Rapper xì tin. Nếu em mà còn nổi tiếng thì?
    Nhưng bù lại em đã có được một trí thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ cần nhìn qua đề thi Đại học em đã có ngay cách giải trong đầu, mọi thứ đều rõ ràng và đơn giản. Một lúc em có thể nói được 5 ngôn ngữ xịn nhất thế giới là Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung như người bản xứ và giao tiếp được bằng tiếng Nhật, Hàn, Tây Ban Nha, Italia. Để trắc nghiệm khả năng của mình em tham gia chương trình ?o Ai là triệu phú?. Các câu hỏi đều dễ đến độ em chả cần đến 1 giây suy nghĩ đã nói : ?o Phương án trả lời cuối cùng của tôi là??. MC Lại Văn Sâm tự biến mình thành kẻ nhàm chán , ngoài ca ngợi không biết nói gì hơn vì quá bất ngờ :
    -???
    - Bạn Mộng Mơ đã có ngay câu trả lời đúng không cần đến 1 giây suy nghĩ
    -???
    - Lại đúng nữa rồi !
    -??..
    - Tôi không còn gì để nói ngoài việc nghiêng mình trước một trí tuệ siêu phàm.
    -??..
    - Xin bạn nhận tấm séc có mệnh giá cao nhất. Nếu có những câu hỏi khó hơn chắc bạn cũng vẫn giải được nhưng tiếc là nhà tài trợ đã khống chế giải thưởng !
    Ngày ngày em đến thư viện đọc những quyển sách mà ngày xưa nhìn thấy em đã xỉu vì dày và khó hiểu. Bỏ lại đằng sau những thú vui tầm thường của những kẻ có bộ não tầm thường. Sau 3 tháng nạp kiến thức từ nhiều nguồn em cho xuất bản một loạt sách khoa học : 2 quyển về Vật lý lượng tử, 1 quyển về hạt nhân, 1 quyển về hóa học. Mẹ đón em ngoài cửa với khuôn mặt bà mẹ đón vị tiến sĩ vinh quy bái tổ:
    - Con ơi, có một đống thư gì gửi từ nước ngoài về kìa
    -Dạ để con xem ạ
    Đó lại thư mời học tại, Đại học Oxford, Cambridge, Sorbone, Lomonosov, Havard, Học viện MIT. Thì ra sau khi em xuất bản mấy cuốn sách đã tự dịch sang tiếng Anh rồi gửi lên một trang Web khoa học trên thế giới. Thế rồi thế giới đã công nhận công trình của em. Dạo gần đây em cũng được mời đi nói chuyện, trình bày ở nhiều nơi trong và ngoài nước...( to be continue)
  5. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là oai nhưng cũng mệt và bận quá. Em thì vui nhưng Lý bạn em thì lắc đầu: ?o Mày ước thế làm gì, rồi sẽ biết?. Không để ý đến nó lắm, em đang trên đang trên top of the world mà. Nhưng dù gì thì cũng phải học, em apply vào trường Havard. Trường này sinh viên toàn nhân tài cả, thế mà hôm em đến, hiệu trưởng bắt tay em và rưng rưng nước mắt ra chiều hân hạnh lắm. Lúc đầu còn lạ lẫm, em còn say sưa. Nhưng chỉ sau một thời gian được sử dụng thư viện khổng lồ và phòng thí nghiệm nơi đây, em đã tự khám phá ra nhiều thứ và thấy không còn gì để học nữa. Em rời Havard đi chỉ sau 6 tháng học tập. Họ không giận mà thậm chí còn mời em ở lại giảng dạy tại trường.
    Muốn được phát huy tài năng em chấp nhận ở lại. Có một công việc mơ ước, có một danh tiếng là ?o Einstein thế kỷ 21? em nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người. Em trở thành người trẻ nhất trong lịch sử được trao giải Nobel Vật lý. Trong buổi tiệc tràn ngập hoa và rượu em chợt cảm thấy cô đơn khi nhìn các đôi xúng xính trong váy dạ hội cười tươi như hoa nở---mình em nơi đây. Từ lúc nhận được điều ước, em say mê nghiên cứu khoa học, trau dồi thêm kiến thức. Kiến thức nhân loại như đại dương và kiến thức em dường như cũng đã đạt đến mức hồ Hoàn Kiếm chứ không chỉ còn là những hạt cát nữa. Số lượng giải thưởng em đã phải thuê riêng một người chuyên ghi chép, số lượng công trình đã có một nơi lưu trữ riêng ở thư viện. Thế nhưng khi em về Việt Nam thăm nhà thì mới hiểu lời Lý, bạn em lúc trước. Các chàng trai nhìn em như sinh vật lạ từ sao Hỏa. Còn có ai nói chuyện với em một lúc thì tự động rút lui sau khi thấy em cái gì cũng biết, thông minh sáng láng. Lý cười:
    -Tao đã bảo mày mà, con trai không thích các cô gái thông minh đâu. Thế thì làm sao họ còn ra oai được nữa.
    -Tao cũng không ham cái bọn nông cạn ấy
    Sau tuyên ngôn ấy, em trở về Mỹ tiếp tục sự nghiệp quên béng mọi việc cho đến hôm nay, trên đỉnh vinh quang. Sau những phù hoa, em mới thấy một mình ta với ta. Hình ảnh Prince, Tường Minh, anh bạn thích ếch, anh chàng câu cá bên hồ v..v? hiện lên sống động chỉ để chứng minh cho cái sự cô đơn tuyệt đối của em. Nhưng cách đây ?(không biết là bao nhiêu năm), cụ Einstein đã phát biểu là: ?oKhông có cái gì là tuyệt đối trừ sự không tuyệt đối?. Để chứng minh cho câu nói vàng ngọc ấy, một giọng nói ấm áp vang lên :?I?Tm glad to see you?. Bối rối em ngước nhìn (phải ngước nhìn vì chàng khá cao). Một khuôn mặt cương nghị và thông minh, một nụ cười ấm áp như mặt trời Phi Châu . Đó là Mike, một nhà khoa học cũng khá có tiếng. Đúng là người hiểu biết gặp người thông hiểu. Hai bên nói chuyện với nhau say mê như đang trong phòng thí nghiệm cho đến khi em phải từ biệt Mike để ra chào mọi người. Em và Mike gặp lại nhau trong một hội nghị kéo dài 3 ngày về Vật lý Nguyên tử. Rồi một cuộc hẹn diễn ra như điều cần phải đến. Nụ cười ấm, những cử chỉ galant, lịch sự, nâng niu làm em có cảm giác như mình được yêu. Đó là những cái mà các anh châu Á không biết bao giờ mới học được. Chàng hài hước và tế nhị, không cầu kỳ kiểu cách. Can?Tt help falling in love !!! Chàng và em hứa hẹn sẽ đạt giải Nobel lần thứ 2 cùng nhau như Marie Quyrie và chồng. Trong buổi tiệc Mike luôn ăn mặc rất thanh lịch và sang trọng nhưng khi cùng em đi câu cá trông chàng lại gần gũi và giản dị trong áo T-shirt, quần Jeans.
    Nhưng trong công việc, hai người lại ít khi thống nhất. Nên cuối cùng lại mỗi người một việc. Nhưng em thường đúng hơn chàng. Bằng chứng là ngày 6/6/2006 em đã phát minh thành công đầu đạn hạt nhân có sức tàn phá gấp 10 lần loại Mỹ đang có hiện nay. Làm việc đã lâu với mọi người nhưng em giấu kín điều này trong máy tính riêng. Không biết là phúc hay họa, hôm đó em không ngủ nổi, mồ hôi toát đầm đìa. Một phần Trái Đất sẽ đi đời nếu em ra tay. Người mà em nghĩ tới lúc này chỉ có Mike. Mike cũng ngạc nhiên và có vẻ có chút ghen tị trước thành công của em nhưng chàng cũng khuyên em không nên công bố vội, tạm thời nên trấn tĩnh lại.
    Em lại đến phòng thí nghiệm làm việc như bình thường. Lúc về em đang định mở cửa xe thì một tấm khăn ai đó chụp vào mặt, em mê đi không biết gì nữa?
    Em tỉnh dậy trong một căn phòng tối như nhà tù, tay chân bị xích. Một gã lính canh trông giống Bin Laden (mấy tên râu dài mày rậm Hồi giáo trông đều giống nhau thì phải) líu lo một hồi tiếng Anh pha tiếng Arab rồi dẫn em đi. Một tên có vẻ là trùm đang ngồi nói chuyện với... Mike. Sau khi ngạc nhiên về sự xuất hiện của Mike em cũng thấy mặt tên Arab kia quen quen, hình như hắn là Al Zaquawie , thủ lĩnh của quân Hồi giáo cực đoan. Người em lạnh như đá Pha lê khi thấy hắn và mấy tên xung quanh ai cũng trang bi súng ống. Mike không dám nhìn mặt em anh ta chỉ lắp bắp:
    -Xin lỗi em, mấy vị này định đem anh ra thủ tiêu để làm áp lực Mỹ rút quân khỏi Iraq. Anh...
    -Thế nên anh lôi tôi vào chứ gì?
    Al Zaquawie lạnh lùng nói với em bằng tiếng Anh.
    -Chúng tôi định chặt đầu tên Mỹ này làm gương cho George Bush thì hắn nói cung cấp cho quân Al Quaeda một thông tin tuyệt mật là cô đã chế tạo ra đầu đạn hạt nhân có sức phá hủy gấp 10 lần
    -Ông cho rằng đó là sự thật?
    -Chúng tôi đã có bằng chứng.
    Nhanh nhẹn, Mike đưa laptop của em cho hắn. Với một Hacker giỏi , chẳng mấy chốc toàn bộ thông tin đã bày trên bàn. Em không nói gì được ngoài việc trách mình sao bị lóa mắt bởi nụ cười châu Phi của Mike, đến bây giờ... Al Zaquawie cười lạnh lẽo, nụ cười mang hơi thở thần chết:
    -Để cô sống là mối nguy hiểm cho nhân dân và các chiến binh của thánh Ala. Bao công cuộc đấu tranh của chúng tôi sẽ tan thành mây khói chỉ với một nút bấm của cô.
    Mắt em mờ đi, hình ảnh Mike như méo mó đi, nỗi đau vì bị phản bội lấn át cả nỗi sợ chết. Em nhìn thấy Al Za quawie giơ súng lên nhằm vào em. (to be continued)
  6. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em không thể chết như thế này được! Em kêu lên :? Thần lọ!? trước tiếng súng nổ choáng óc
    Thần lọ hiện ra thật, vẫn xấu thế, có điều béo ra thì phải. Sau khi thần xuất hiên, mọi thứ xung quanh đều bất động, thời gian như ngưng đọng. Viên đạn dừng lại chỉ cách em 3 cm. Em vừa nói vừa run:
    -Xin thần rút lại điều ước này, con không cần thông minh nữa. Con chỉ mong được sống trở về nhà.
    -Sorry nhưng không thể, ngươi đã dùng hết cả 3 điều ước
    -Thế con phải chết sao? Trời ơi ! Con không thể chết trước khi được cùng lover ngắm hoàng hôn xuống bên cầu Chương Dương (bạn em kể là rất đẹp)
    -Ừ, thật ra có một cách. Ngươi phải đổi một số thứ để được dùng thêm một điều ước nữa
    -Cái gì cũng được ạ - Giữa ranh giới sống chết, người ta không có nhiều lựa chọn như ở Metro.
    -Ừ thế thì ngươi sẽ xấu đi một ít, dốt đi một ít và nghèo như xơ mướp
    -Thế cũng được ạ. ?" Khi em đẹp nhất, giàu nhất, thông minh nhất em có bao giờ thấy sung sướng đâu !
    Tiếng bùm quen thuộc mọi lần vang lên. Em mở mắt ra thì thấy mình đã ở nhà, như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có một thứ chứng minh là em không mơ. Tấm gương soi cho thấy em từ 1 tiểu cá sấu đã lên đến chức cá sấu cụ. Và sao em ngốc thế này. Cứ dặn trước quên sau, chưa già đã lẫn. Đầu óc thì như đất sét, nói mãi vẫn không hiểu. Làm việc thì như trâu mà nợ nần vẫn chồng chất.
    Về sau em thấy trên thời sự quốc tế có tường thuật là Mike cuối cùng cũng bị chết cùng Al Za quawie vì đúng lúc đó quân đội Mỹ tấn công vào sào huyệt của hắn, tên bay đạn lạc làm chàng die ngay tại chỗ. Cũng nhỏ 3 giọt nước mắt tiếc thương cho một chàng đáng yêu dù chàng có đưa em vào chỗ chết.
    Sau một quãng đời đầy ước mơ, thành công em đạt được chính là em bây giờ :
    Profile:
    Họ tên : Lê (Thị) Mộng Mơ
    Ngày sinh : xx/xx/198x
    Nhóm máu : AB
    Chấm điểm các chỉ số: (thang điểm 10)
    -Ngoại hình : 2,11
    -Thông minh : 2,53
    -Duyên dáng (hấp dẫn): 2,15
    - Tiền bạc : 0
    (Tóm lại là em cũng không mê nổi em )
    Thế đấy, ngày xưa biển không có sóng như bây giờ, ngày xưa em cũng không cá sấu và ngốc lại nghèo khổ thế này, thật đấy ! Ai sẽ mang đến cho em một điều ước nữa để em trở lại như xưa?
  7. edward102283

    edward102283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cô chán lắm,
    Né đi một cái là xong, tội gì phải để cu thần lọ nó làm vậy.
    Nhỉ, thương em quá đi, để nhwngx chỉ số nó tụt dần.
    Anh Ếch của em đây
  8. Vip_yeu

    Vip_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị kết truyện của cô bé
  9. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hay tuyệt ! Lâu rồi mới được đọc một truyện ngộ nghĩnh, giải stress tốt mà vẫn trong sáng thế này Lúc đầu định bảo cô bé gửi truyện lên HHT kiếm tiền đi, nhân tiện cải thiện tờ báo yêu quí một thời của tớ (giờ thì lá cải phải gọi bằng bà ngoại rồi ). Nhưng không khéo nó sẽ bị "quảng cáo khéo" kiểu thế này:
    " Bỗng khói bốc lên mù mịt. Giữa nhà là một ông lão già rồi nhưng vẫn vui tươi, môi thoa Lip Ice mùi dâu thơm ngào ngạt, điệu bộ nhí nhảnh như búp bê đẹp xinh Thanh Thảo, tóc vuốt keo nhuộm vàng như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Trên gương mặt là cặp kính Gucci sành điệu, mình diện áo Just Cavalli, quần Issey Miyake, dưới chân là đôi giày Louis Vuitton bóng lộn. Người ông còn toả ra mùi Aqua Di Giò thơm ngào ngạt mùi gió biển. Em còn mắt chữ A mồm chữ O thì ông đã tự giới thiệu: " Ta là thần lọ đây. Con có thấy ta sành điệu không ?"
    Ặc ặc thế thì phí tác phẩm của em lắm lắm. Chưa kịp hiểu tác phẩm thế nào thì độc giả đã kịp váng vất với hàng tá nhãn hiệu rồi. Để đây cho nhân dân đọc chùa lại hay
    Cố gắng phát huy nhé! Khi nào xuất bản sách thì ới cái để chị đi mua Tặng em nè
    Ờ mà chị mà là con trai, thì em có xấu như ếch đi nữa thì cũng thích làm quen. Vui tính thế này ai mà chẳng mến chứ
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cám ơn chị nhiều nhiều, thú thật là em cũng già rôì, cưa sừng nhí nhảnh vậy thôi. Chắc đầu quân cho báo Quả Học Trò thôi!
    Được khen sưóng quá. Em vừa đi khâu mũi vì nó nở to quá rách luôn 3 cm Truyện em viết đinh dừng ở đây nhưng vì tình cảm các anh chị bà con cô bác em xin gắng viết tiếp vậy
    Thanks for ur luv . Mời thăm blog của em
    http://360.yahoo.com/profile-bCnW2iIjfqJfRsTAW3dp3N.Q

Chia sẻ trang này