1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích một chuyện CƯỜI

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dory_leuleu_123, 18/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dory_leuleu_123

    dory_leuleu_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích một chuyện CƯỜI

    Just funny !

    Chuyện là thế nè . Ngày xửa ngày xưa , có một nàng , một ngày đẹp trời , ra đường , nhìn thấy thiên hạ đú đởn đi chơi . Mà người ta đi chơi thì cặp này cặp nọ . Nàng nhìn lại cái phận hẩm hiu cun cút nàng kiều của mình và

    Ngồi khóc một lúc , đếch có Ku Bụt nào hiện lên cả .

    Thế là nàng mới bắt đầu ngồi mơ . Người ta vẫn nói là "Sống mà không mơ thì thà tự tử - đời nó đen bạc lém ạ "

    Mơ mộng một một lúc . Nàng nhăn răng cười rống như khỉ khi phát hiện ra "Đúng là đồ ngu như lợn mới ngồi mơ giữa ban ngày ". Để cải biến tình hình bi đát , quyết định chiến dịch trái tim bên ...trái


    Post ngay lên nhà TTVNOL với những lời tha thít . Vì lần đầu nên còn ít ngại ngùng và bỡ ngỡ

    Đây ạh

    http://www8.ttvnol.com/forum/lamquen/860732.ttvn

    Bụng mừng thầm tí tẹo .


    Nhưng mà , mừng chưa tới thì hoạ đã về .

    Chiều đoá , nàng mới hí hửng vào TTVNOL với tình iu tràn trề, hí hí hửng hửng . Vừa đăng nhập thì đã nhận được thư cá nhân của một member khác roài . .

    Bước chân vào TOPIC cick chuột vào TRẢ LỜI thì ngạc nhiên đến Vì

    "Bạn đang cố gửi bài cho một chủ đề đã bị khoá - Hãy Quay lại để sửa lỗi "

    SUP ? SUP ? SUP ? THAT'' S BIG SUPPRISING

    Lính mới toe, lọ mọ một lúc nhìn thấy ngay phía trên có SET , MOD ,... ?

    Hỏi :
    [​IMG]


    Và trên cả buồn cười , trên cả bất ngờ , Nhận được một reply của MOD thế nè ?

    [​IMG]

    Lúc đầu thì nàng thấy má mình đỏ bừng . Sau thấy mình bị xúc phạm .

    Thứ nhất , người ta nói việc kiếm một nửa của nàng là chuyện nhảm nhí không nghiêm túc

    Thứ hai , người ta đàng hoàng MOD chủ đề không một lời thông báo ? Không một lí do ? Người ta làm như người ta là vương là tướng , thích thì làm . Không coi trọng người khác gì cả

    Thứ ba , Với một câu hỏi như thế xứng đáng nhận được một câu trả lời có lịch sự văn hoá .


    Nhưng vẫn giải trình là "CHUYỆN NÀY LÀ NGHIÊM TÚC" post Ảnh + BLOG để xác minh tính nghiêm túc

    Ngay lập tức được các cụ trả lời ngay

    "Tôi đã chêk qua và thấy nó không có gì nghiêm túc , toàn những người rỗi hơi rách việc...."

    Thế có máu không ? KHI ĐÃ NÓI LÀ MÌNH NGHIÊM TÚC - CHỨNG MINH LÀ NÓ NGHIÊM TÚC . Thì tiếp tục nhận được REP là "RỖI HƠI, RỖI VIỆC" . Lại còn nói thế này với buồn cười
    "MONG BẠN HIỂU CHO" . không biết ông MOD ấy có hiểu cho không khi bị người khác chửi mình thế ?


    Tiếp tục công cuộc đi tìm chân lý . Thời đại này mà đi tìm chân Lý thì hoặc là ngu si đần độn thiểu năng trí tuệ . Hoặc là vừa trên trời rớt xuống , hoặc là vừa nằm mơ . Đáng lẽ ra thì củng bỏ qua cho nó lành . Dù rì MÌNH CỦNG CHỈ THẤP CỔ BÉ HỌNG . BỊ người ta chửi đến cha mẹ tổ mình thì củng cắn răng mà im lặng chứ biết làm sao

    NHƯNG NÀNG LẠI KHÁC , từ trước đến nay , được giáo dục và sống có tự trọng quen rồi . Nên nàng nhận thấy là ÍT RA MÌNH CỦNG XỨNG ĐÁNG NHẬN MỘT LỜI XIN LỖI .

    ÍT RA SAU KHI biết là đã nhầm lẫn , đã được người khác chứng minh tính chân thực , thật thà của việc đi tìm một nửa ....thì được người ta nói một câu "XIN LỖI BẠN" HOẶC "TOPIC ẤY CÓ MỘT SỐ NGƯỜI CHUYÊN TRÊU CHỌC - XÌ PAM NÊN CHÚNG TÔI MOD" . Thì còn nghe được

    Rốt cuộc là CON DÂN THÌ PHẢI CHỊU , Bởi vì lời đề nghị được XIN LỖI bị Mod DELETE coi như là không hề tồn tại . KÈM ĐÓ , lại thế này cơ ạ


    "THÀNH VIÊN NÀY BỊ KHOÁ ĐẾN 20/11 VÌ TỘI XÌ PAM TRONG BOX LÀM QUEN " ???

    Việc yêu cầu được xin lỗi mà được nhận được reply là MOD hẳn NICK với lí do là lời yêu cầu đó có nội dụng là "XÌ PAM". Đúng thật là việc yêu cầu MOD xin lỗi khi xúc phạm người khác là việc nhảm nhí "Xì pam "


    just funny !

    Thoai , lượn khỏi diễn đàn này cho nước nó trong . KHÔNG THỂ CHƠI CÙNG ĐƯỢC ROÀI . DELETE TOPIC này cứ việc , moD NICK cứ việc . Dù rì thì củng là quan mờ . Mà quan ở Việt Nam mình thì chức quyền cao lém . Lớ ngớ bị trù dập, chết như bỡn


    TRÍCH DẪN MỘT CÁI GỌI LÀ LUẬT THOAI

    [​IMG]

    Không hiểu là khi MOD làm cho người khác cảm thấy bị xúc phạm thì có bị mod NICK vĩnh viễn không nhờ . Hay là MOD tạm NICK mày cho mày biết ÔNG LÀ MOD mà câm mồm đê
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thôi em! sang GDGT chơi đi. kệ bọn "làm quen.."
  3. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    cái j` cũng phải có thứ tự chứ
    Làm wen => tư vấn tình yêu => GDGT => Sức khoẻ Ytế => ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này