Cổ tích ngày 8/3 Nhật ký ngày 8/3/2120 Hôm nay mình vô tình tìm được một cái gì thật là. Nó có biểu tượng của một trái tim , một nụ hồng đỏ thắm. Trong cái hòm cũ rích bằng chất liệu dẻo tổng hợp của thế kỷ trước. Nét chữ hơi nhoè và xấu. Chữ con trai. Một câu bằng tiếng Anh. Thứ ngôn ngữ giờ đây đã gần như tuyệt chủng trên thế giới. Tại sao con người thế kỷ trước lại dùng được một ngôn ngữ đơn giản và thiếu cảm xúc thế nhỉ. Giờ thì ai cũng dùng tiếng Việt. May quá trong cái máy Palm của mình vẫn còn bộ từ điển Oford. À thì ra là câu đó có nghĩa như thế này: " Em ạ, Đây là lần thứ 10 anh viết thiếp cho em mà không dám gửi. Em cứ trách anh lặng im không nói gì. Nhưng thực sự trái tim của anh không thì lại đang nói rất nhiều. Anh không thể cho em thấy nỗi đau của anh được...Anh chỉ còn 2 tuần cho số phận. Căn bênh quỷ quái đang gặm nhấm dần từng phần cơ thể anh. Hãy tha thứ cho anh..." Trời, hoá ra là một cái thư tình gửi vào ngày 8-3. Hôm trước có đọc trong thư viện, thấy nói 8-3 là một ngày gì đó đặc biệt của thế kỷ trước. Hình như là một ngày dành cho phụ nữ. Hay thật,mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau 100 năm sau. Giờ thì người ta không còn lạng mạn. Ai cũng chỉ tự lo cho chính mình. Trong cái môi trường ô nhiễm này. Không tồn tại sự lãng mạn, không tồn tại những giây phút ngọt ngào. Những công viên thơ mộng nhất cũng đã biến mất. Hồ Hoàn kiếm giờ chỉ là một bãi phế thải toàn chất dẻo tổng hợp. Hồ Tây cũng đã biến thành một vũng nước đen ngòm... Hôm nay cũng là 8-3 nhỉ? Hay mình gửi email cho nạng nhỉ. Phải để cho nàng được sống lại cái khoảnh khắc lãng mạn của con ngươi thế kỷ trước nhỉ. À mà không. Đến thẳng nhà nàng thì hay hơn. Nhưng kiếm đâu ra hoa bây giờ nhỉ. Đành dùng hoa thuỷ tinh vậy. Cái máy làm hoa thời học phổ thông của mình , hi vọng còn dùng tốt. Nào... Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
bác này cũng vui tính ghê 8-3 sắp tới rùi có ai có nhu cầu làm tiệp mừng độc đáo, rẻ chiền mà ý nghĩa thì liên hệ với QLD này nhé đảm bảo giá cả phải chăng thậm chí nếu không có chiền có thể được biếu không hoặc cho vay không lấy lãi để có quà tặng người yêu như ai hihi` Gorder admin of http://www.svxd.com/
Ui, bác quỹđen ơi, cho em 1 vài cái (càng nhiều thì càng tốt, và tất nhiên là free money nha). Tiện thể nếu rỗi nhờ quỹđen quẳng qua X19 hộ nha (tính em vốn lười mà, hehheh)
ac ac sao mà bác này ăn sẵn thế nhờ nếu bác chịu khó bỏ chiền ra thì em phục vụ tận tình chu đáo còn nếu không muốn mất chiền mà có thiệp mừng thì phải có gì đổi lại chứ nói mang lên X19 là mang lên thì có mà lỗ vốn to Gorder admin of http://www.svxd.com/