1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích thời hiện đại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tinhcoconkhong, 10/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thường áp đặt những trớ trêu rồi ban tặng nó cho con người , những gì hắn sợ nhất thì nó lần lượt đến , và cái hắn sợ nhất là phải yêu , bởi theo hắn khi con người ta yêu nhau họ thường phải mất công chiều chuộng lẫn nhau , mà cái thứ tình cảm trừu mến đó đối với hắn là cả một sức nặng không ưa mang trong con người vốn thẳng tuột như hắn .Rồi hắn cũng biết thế nào là những nỗi nhớ , điều này trước kia đối với hắn chỉ là cái nhớ man mác và phơ phất về bạn bè , còn giờ thì cuồng lên , nhớ đến mòn héo , nhớ đến xơ xác người , cái thân tàn mà hắn mang từ trước đến giờ nó đã chẳng ra sao , thì càng ngày nó càng xấu , như một thằng mất hồn , thờ thẫn suốt ngày và tất nhiên là chẳng làm ăn được gì .
    Sự muốn gần gũi người yêu của hắn làm hắn khổ sở , trăn trở và trằn trọc nhiều , nó không cho hắn yên , cứ vấn lấy từng ngày , xé toang hắn ra , ngoáy sâu vào trái tim hắn mà cào cấu , cắn , nhay cho nát bương hết , không để lại trong hắn một thứ gì , thế là vô cảm vô hồn , hắn sướng vì được như thế : Không cảm xúc gì khi xa nhau .Vậy là con người hắn thế nào lại trở về nguyên như thế , tưng tửng với mọi thứ còn lại trong con mắt hắn là một gì đó đã mất ,đã qua . Và tất nhiên : Những gì đã qua , đã mất ta thường thấy nó rất đẹp .Điều này thì chỉ có những người bạn của hắn biết mà thôi .VTN cũng biết nhưng chưa hiểu nó thế nào , mạng mà : Tất cả mọi thứ để nó tự qua đều rất đẹp , trừ khi ta cố tình quên nó , xa nó thì nó sẽ rất tệ ít nhất trong ta một thời gian dài nào đó .
    (Contiep)
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  2. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ mà hắn học được trên giảng đường kia không đủ cho hắn biết sống trên đời này thế nào cho vuông tròn ,Cái sự thiếu thốn về văn háo cuộc sống làm hắn cảm thấy tủi tủi cho hắn , thì nhìn đấy , bạn hắn kia , chúng nó đâu có được học nhiều như hắn mà sao chúng nó vẫn được một cuộc sống vui vẻ , hơn hớn , trẻ trung , tự tin bước mà không hề sợ ngần ngại cản vật làm trở bước .Thế là chúng nó sướng lắm rồi , hắn thấy thế nhưng không thể biết được mình sẽ thế nào trong những ngày sau nữa . Cô người yêu hắn nói : Em đâu cần một thùng chữ bên mình mà chẳng dùng được vào việc gì , em cần một con người biết sống cho tình yêu của mình , biết kiếm tiền , biết làm mọi thứ việc trên đời mà em muốn làm mà không được .Khổ cho hắn , tại hắn yêu đứa nó xinh xắn mà sắc sảo quá , giá mà cứ đần thối ra thì ối việc hắn có thể khẳng định mịnh , tội cho hắn , VTN không tội cho cái tình yêu của hắn mà tội cho cái vô cảm mà cái tình yêu đó mang đến cho hắn , nó tàn nhẫn quá , lạnh quá , và đáng ra nếu có thể gọi được thì chắc chắn nó sẽ là tình yêu của cõi âm ty , địa ngục , tình yêu của loài ma quỷ , không chút lửa , băng giá và lạnh lẽo .Nó làm mọi người xung quanh thấy sợ và dần xa , hắn còn lại có vài đứa , thực ra chẳng thể gọi là bạn đâu nếu chúng nó chẳng biết nhau ở ngoài .Đấy là chút tình cảm còn duy nhất trong hắn luôn ấm và hạnh phúc : Tình cảm của người dành cho con người có khi rất khác và xa ngắc với cõi vô thực này . Nơi nào đó , bạn lại gọi , lại thẽ thọt thưa gửi : Chào nhá , bận lắm , lúc khác nha , buồn không ? Đang... cái đang... này nó sẽ dài mãi bởi ai ai cũng biết khi nhấn vào nick hắn cái đang ...đó nó sẽ theo cảm tính của người bạn mà dài hết tối , nhất là tối mùa đông trở gió nào đó hắn có một mình .
    ( mời các bạn coi tiếp phần sau :Kẻ có đức tin của Chúa )
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  3. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Người mang niềm tin của Chúa .
    __________________________
    Con bé thánh thiện từ trong những nghĩa cử và lời nói của mình . Mọi người thường nói là tin vào Chúa chứ mấy ai biết niềm tin mà Chúa có nó như thế nào : Cuộc sống là một khoảng khắc ngắn ngủi , hãy sống trong bao dung và thân ái thì ta tin rằng mọi sinh linh sẽ hoà vào nhau và ánh sáng mặt trời sẽ dải khắp thế gian này .Con bé có niềm tin mãnh liệt vào sự sống như thế , nó tin rằng ai ai cũng có một lòng tốt cho mọi người , ai ai cũng muốn sống trong hoà bình và hạnh phúc , nhiều khi ta chưa nhìn thấy bởi nó chưa được đánh thức mà thôi .
    Con bé có nụ cười mà VTN tin một điều là bất cứ ai nhìn vào đó , kể cả đàn ông hay đàn bà đều thấy toát lên từ đó sự ấm áp , thân thiện , và thực sự cảm thấy an toàn trong nụ cười đó .Nụ cười ma quái và đầy cuốn hút đấy làm bao trái tim nghiêng ngả , dù chỉ trên chốn vô thực này , chốn mà khi ta được tường tỏ mặt nhau thì đổi lại là niềm tin vô bờ .
    -Mấy hôm nay chị ốm sao mà không lên net ?
    Cái quan tâm mà cô bé dành cho mọi người , những người mà cô bé coi là bạn được như thế .VTN cũng phải nóng bừng mặt mà nhỏ nhẹ :
    -Ừ ! chị ốm !
    Vậy đó thôi , bao nhiêu tình cảm cũng không đủ cho con bé , yêu mọi người quanh mình , quan tâm đến người khác , nét đẹp còn lại rất hiếm trong ứng xử con người thời buổi cái gì cũng được quy đổi thành tiền.
    (contiep)
    Được tinhcoconkhong sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 23/10/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này