1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traixamminh, 23/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. garung767

    garung767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    zỗ tay!
    cụng cái nèo bạn ơi!!!
  2. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc vu vơ
    (Tặng N.D.H.T)
    Nhà thơ nào đó đã viết " Có khi nào trên dòng đời tấp nập, Ta vô tình đi lướt qua nhau..." . Không! Đối với Anh thì điều này không đúng. Anh nhìn thấy em. Duy nhất mình em giữa đám đông. Vì em là tâm hồn Anh đợi từ rất lâu. Nhưng Anh sẽ không lên tiếng gọi. Vì...Anh biết, mình sẽ lại thêm 1 lần đau khổ.
    ***
    Anh biết! Em là hạnh phúc. Mà hạnh phúc thường ngắn ngủi.
    Và đến giờ Anh đã biết. Em cũng là khổ đau. Mà khổ đau thì thường rất lâu.
    ***
    Anh sinh vào mùa thu. Tàn thu tơi bời lá. Chớm đông.
    Có lẽ em sẽ hỏi: Chắc Anh thích November Rain?
    Và Anh luôn biết. Anh yêu mùa đông. Mùa đông của Anh.
    Mưa lạnh. Nhưng có lạnh hơn em?
    ***
    1 ngày không em Anh sẽ làm gì nhỉ?
    Ừ...Anh sẽ uống. Uống để làm gì nhỉ? Để nhớ em? Để quên em?
    Nhưng...uống mãi không say. Vậy chắc là uống để ngủ.
    Ừ...Anh biết...trong giấc mơ say...hạnh phúc sẽ níu kéo ta lâu hơn.
    ***
    Khi say Anh thường viết. Mà viết làm gì nhỉ? Để bày tỏ tình cảm của mình. Rồi post lên mạng. Để làm gì nhỉ? Khi Anh chẳng cần biết có ai quan tâm đến hay không. Như thể Anh rêu rao đời mình. Rồi đem con bỏ chợ.
    Và có lẽ em biết vì sao, em nhỉ.
    Hình như Anh đang châm những que diêm cuối cùng để sưởi ấm.
    ***
    Anh không thích Alter.Rock. Nhưng Anh để nhạc chuông " Wake me up when september ends ".
    Nhạc chuông của em có lẽ là " Woman in love ".
    Vào 1 Chúa Nhật nào đó, Anh sẽ không đặt báo thức. Và sẽ chỉ tỉnh dậy khi có tiếng gọi.
    Hy vọng là Anh sẽ không có 1 missed call.
    ***
    Anh vốn dốt văn. Cô Hợi bảo thế khi Anh viết "đàn bà" thay cho "phụ nữ". Vì Anh biết! Chỉ có 1 từ "đàn ông".
    Và đến giờ Anh viết, chẳng phải văn, chẳng phải thơ, chuyện cười cũng không phải, truyện ngắn lại càng không.
    Đơn giản chỉ là cảm xúc đọng thành chữ.
    ***
    Nếu mình gặp nhau.
    Anh biết em sẽ khoác cánh tay Anh bên trái. Vì bên trái sẽ gần tim Anh hơn.
    Thật tiếc vì bên trái em có người đợi rồi.
    ***
    Anh đặt bài " Dư âm " để báo hết giờ làm việc. Hôm nào cũng vậy. Tuấn Ngọc hát khản cổ mà Anh chẳng chút ngơi tay.
    Em sẽ đặt bài gì nhỉ? Khi chúng mình tan vỡ. Điều này Anh hoàn toàn không biết.
    Nhưng Anh không chờ đợi nghe Khánh Ly hát khúc " Biệt ly ".
    ***
    Nếu em nói với Anh rằng em bị ốm. Anh sẽ nói với em: Anh hôn em nhé. Vì Anh muốn ốm cùng em.
    Hay trong trí tưởng tượng của Anh, khi hôn em, ốm sẽ lây hết sang Anh và em lại khoẻ.
    ***
    Anh luôn không may mắn với con số 13. Hôm trước, 1 bà lão lang thang đưa cho Anh 1 tờ lịch cũ. Thứ 6 ngày 13 năm 1992. Anh mỉm cười rồi nhét tờ lịch trong ví.
    Anh không nghĩ rằng ngày mình quen nhau là ngày 13.
    Em nghĩ vậy không?
    ***
    Khi còn nhỏ. Anh theo Mẹ đi xem bói. " Cậu nhà ngoài 30 mới hết lận đận. Đa tình và khổ vì tình." ông thầy bói phán.
    Đến bây giờ.
    Anh lờ mờ hiểu.
    Dù Anh vẫn hát " With or without you " của U2 trên đường về khuya.
    ***
    ...
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    truyện hay wé...
  4. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To all: Kỉ niệm 13 ngày mất việc. Tớ viết cái này trêu mọi người- những ấy đã post replies trong topic này. Vui vẻ tí cho máu, nhể! Nếu ấy nào không thích thì PM. Tớ sẽ e*** và tất nhiên kèm lời sorry. Còn ấy nào thích chiến (như 1 số ấy đã chiến tớ) thì... há há..tớ là thanh niên không ngại va chạm!
    ***
    Việc CON GÀ BĂNG QUA ĐƯỜNG đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của nhân loại. Hôm nay chúng tôi gồm một mình tôi ( cử nhân tốt nghiệp loại đặc biệt khoa Bốc Phét của trường Đại Học Khoa Học Viễn Tưởng và Phi Nhân Văn Trâu Quỳ- hiện đang là đại bàng phòng 302 Bệnh Viện Tâm Thần Ban Ngày Mai Hương Hà Nội ) tổ chức cuộc phỏng vấn hoành tráng với các Ttvnolers.
    Ý kiến của anh, chị, em, các cháu về việc CON GÀ BĂNG QUA ĐƯỜNG?
    -traixamminh@:
    Trước tiên xin gửi đến ban giám khảo cùng ban tổ chức lời chào trân trọng nhất. Theo em, con gà, vâng, dịch cúm gà rõ ràng là xuất phát từ gà. Nhưng nguyên nhân sâu xa là gà xuất phát từ chuồng gà. Mà chuồng gà xuất phát từ tre, tre lại có nguồn gốc từ măng nên nói tóm ngắn gọn lại là cúm gà nguyên nhân là do măng gây ra. Do vậy, để đề phòng bệnh cúm gà, chúng ta không nên ăn canh măng. Kể cả măng tây vì hiện nay gà tây cũng dính sẹo rồi. Tuy ban giám khảo không hỏi nhưng tiện mồm em nói luôn. Thằng bạn em là gà rừng cũng dính chấu rồi. Vì vậy việc ăn thịt thú rừng cũng không đảm bảo an toàn. Em là em thấy ăn đồ hộp cho nó lành. Cái con vi-rút đấy đêk tồn tại lâu. Em mạnh dạn khuyên mọi người nên tránh những người có tiếng kêu khác lạ. Em xin hết ạ!
    -Phồ Tiến sĩ Hưngty@:
    Gà là lực lượng lao động. Việc băng qua đường chính là tư liệu sản xuất. Việc công an giao thông xuất hiện bất ngờ sau lùm cây là giá trị thặng dư. Dúi vào tay nó 5 chục chính là quan hệ sản xuất. Chúng ta không được xoá nhoà mối quan hệ mang tính hai mặt của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Việc tái phân bổ lợi ích xã hội một cách hợp lí thông qua các sắc lệnh về thuế và các chương trình phúc lợi xã hội như uống bia,chơi 4` .Động lực phát triển và chính là động lực cạnh tranh chính là con đường...
    - Giáo sư rượu học N.D.H@:
    Gà và đường là 1 cặp phạm trù triết học.Gà và đường là mối quan hệ mâu thuẫn. Việc băng qua chính là quá trình đấu tranh phủ định. Gà phủ định đường để trở thành cúm gà. Nhưng đường cũng phủ định gà để trở thành đường quốc lộ. Cúm gà và đường quốc lộ lại nảy sinh những mâu thuẫn mới để tiến lên quá trình phủ định lẫn nhau...
    ( tớ sắp Triết cbn rồi. Ấy nào hiểu tớ vốt cho 5* )
    - Garung767@:
    Chào bạn gà! Tớ là gà rừng nhỏ bé thanh khiết, mong manh dễ vỡ. Tớ đến từ Thanh Hoá. 21 tuổi và 82 tháng. Chúng mình là bạn nhé! Ngày xưa chúng mình có họ xa với nhau đấy. Lừa tớ nhé!
    - Kts Lê Minh Tuấn@:
    Con gà nhìn rất Triết. Băng qua rất thơ. Và con đường thật lãng mạn. Đúng là nghệ thuật chân chính, phỏng ạ ?!
    -Piox Vũbéo@:
    Xét trong 1 hệ quy chiếu mà gốc tọa độ là sao quả tạ thì con gà không băng qua đường mà chính là đường chuyển động quanh con gà.
    -Xu gà không xấu [Sugar06]@:
    Gà này nhiều lông hén! Cạo ngay! Khiếu nại mai lên gặp tôi ở phòng nhân sự!
    -Hãi! tonight không...phở [vuthanhhai2904]@:
    Ối trời! Gà không biết tiếng Anh! Chết cười! Bên kia đường là quán KFC. Nó sang đường là em bỏ nó!
    -Npn hai bà 1 (kh) ông [npn2310]@:
    Bạn gà này ăn gì chưa nhỉ? Băng qua đường chắc mệt lắm ?! Chắc là để đi toa-loét rồi. Thôi để tớ dẫn bạn đi cho nó khẩn trương!
    (Ấy này siêu mẹ mìn!)
    -Nhặt chỉ mãi [nhatchimai]@:
    Đồng chí gà lại hư rồi! Băng qua đường mà không nói Tâm sự ngày hôm nay.
    -Sờ-bê vina [songbienvn]@:
    Gà Chí đang say. Việc băng qua đường ắt là để tìm gà Nở!
    -Hế-lồ-hĩ-hĩ [hellohihi]@:
    Gà? Người gà? Máy gà? Siêu gà? Ê-u-rê-ka! Người máy siêu gà sẽ là truyện mới. Cóp-py nhớ đề tên tác gà.
    - Ren-zồ-pía-nổ [renzo-piano]:
    Lão phu thấy con gà này...ừm...đại cáo tìm gà...nghe rất Hô-li-út.
    -Hai tai đeo khuyên mũi [hightlightdeokhuyentai]@:
    3 phút trước con gà này suýt đâm vào gái ở ngã tư. Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn nhưng số khung số máy không bao giờ thay đổi! Căn cứ vào vận tốc của con gà vào thời điểm hiện tại thì nó sẽ gặp chiếc xe tải ở đoạn vỉa sắp tới.
    -Cấp cứu tình yêu [SOS y(êu) ]@:
    Gà Chi-A-Ki cố lên! Ơ thế gà băng qua đường để đi triệt sản à? Thế thì box tình-bẹn tình-ỉu buồn lắm!
    -Giun yêu (rồi) để không [Junyeudeko]@:
    Nhìn gì gà? Iu ****** không?
    -Tũn dở hợi [tundohoi]@:
    Iem là iem đé-O hiểu gà là cbn gì. Bon chen bóc tem phát! Mở bát luôn!
    -Sô-ny không nằm không tán [sonny0508]@:
    Gà này đanh đá vãi cả linh kiện. Em chưa biết việc gà băng qua đường thế nào nhưng em thấy nhiều gà ma...í !
    -Thúy tệ (như) quỷ [thuytq]@:
    Gà hết i-ốt rồi! Chắc chẳng còn vẹo gì ngoài vẹo băng qua đường!
    -Miến (từng) khúc [mienkhuc]@:
    Nếu gà băng qua đường không lãng mạn thì cho gà chết đuối trong bể bơi thiếu nhi!
    -Nhóc 1 (khi) chín, tán (là)...nắm [nhoc1985]@:
    Có ai tóm tắt việc gà băng qua đường cho em không? Nhưng chỉ băng qua đường thôi à? Chẳng biết sau đấy là gì, chán thế!
    -Hungblacksheep@:
    Đồng chí gà thân mến. Với tư cách là người được TW giao trách nhiệm. Tôi rất mừng khi thấy đồng chí đã mạnh dạn tham gia vào việc băng qua đường. Thực tiễn đấu tranh đã chỉ ra rằng: Phải băng qua đường mới qua được bên kia đường. Người làm cách mạng cần thận trọng trong hành động băng qua đường. Nếu Ác-min và Mốt-đè-ra-tơ lock nick và khoá tô-phích thì hậu quả thật khó lường. Tôi, thay mặt TW và quần chúng nhân dân nói với đòng chí rằng: Tôi tin vào đồng chí!
  5. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Kinh Kha tráng sĩ
    Hải thấy traixamminh hoành hành ngang ngược trong box Tbty, 1 tay thâu tóm hết các mối gái gú, thấy thế làm hận lắm, bèn sắm sửa 2 quyển từ điển dày cộp mua trên phố Sinh Từ[1], định phen này hành thích kẻ hôn quân bạo chúa đáng yêu. Sờ-bê-vi-en đưa Hải đến cổng Ttvnol, mắt mũi lưng tròng nói:"Phen này gặp traixamminh chàng nên cẩn trọng" . Nhảy lên xe ba bánh xịt 2 lốp, Hải gạt nước mũi mà rằng:" Nàng đừng lo khiến tâm thần phân liệt, ta sẽ phá tan hoang tô-phích và ban nick traixamminh làm quà cho nàng, người yêu "giấu" của ta".
    Mới đến cổng các diễn đàn thì xe ngựa của Hải dính đinh tặc. Xịt hết chẳng còn lốp nào. Mù màu[2] thấy vậy liền nói: "Huynh hãy dùng con gà rừng hay cưỡi của đệ, tuy bị thiến nhưng tính thuần lắm!" Hải thấy thế cả mừng, cười ha hả mà lông nách bay phấp phới, không tài nào cản được.
    Bấy giờ traixamminh đang uống Vodka hút Canabis, bỗng thấy giun dế về báo rằng có Les Hải cưỡi gà thiến trụi lông đang tiến về phía cổng Cổ tích thời hiện đại. Cả cười, hôn hít bạo chúa traixamminh lui vào hậu cung vui vầy với đám Pháp ngữ. Chuyện này xấu xí lắm, không kể ra được!
    Lại nói rằng, Hải2904 đến cửa tô-phích bỗng thấy nhạc J.G réo rắt. Lại thêm mỹ nữ Hai-lai uốn éo múa cột, toàn thân Hải như đút ngón tay vào ổ điện, máu hai bên gót chân chảy giần giật, bèn nhảy chồm tới vật Vũ béo (???) ra sàn, giật phăng mảnh khố cuối cùng trên người Tuấn con(???).
    Bỗng! Trên làn bụng trắng lốp của Tuấn con lộ ra dòng chữ đỏ như máu: "Vuthanhhai2904 sẽ die tại đây". Hải cả kinh, ngửa mặt lên quạt trần than rằng: "Thôi xong! Ta mắc mưu giặc già rồi!" Nói xong vội vàng mặc xiêm y cho Du tai to (???).Nhưng đã muộn...
    Chợt thấy bốn phía xì-pam bắn ra như mưa...[3]
    ***
    Chú thích, Anh cũng thích:
    [3] Đoạn này sẽ để thằng chã 26 tuổi,(tốt nghiệp đại học chùa Thầy, nói tiếng Anh như tiếng Lào, đẹp giai lai chó Nhật, có nhà ở Hà Lội bố mẹ mua cho, bốt mấy tô-phích ở TVTY&TS bị gái bỉ chết mất xác) cứu Hải nhé!
    Trang tiểu muội PM cho Anh cái nick của thằng lại cái này nhé. Merci! Tối nay Anh không đi làm, sẽ cho nó đi bể bơi tắm điện cao áp.
    [2] Nhìn mặt trời mà không chói loá!
    [1] ...
    Được traixamminh sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 26/06/2007
  6. JunYeuDeko

    JunYeuDeko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    đọc mà hiểu được chết liền
    càng ngày IQ của mình càng tụt bác nào cắt nghĩa thêm cho em một tý
  7. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    có mấy nhân vật là lạ iem ko biết nhưng .... iem giả gái lúc nào
    giả pê đê thì có đôi lần
  8. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bạn Junyeudeko thân mến!
    Tớ đọc thấy Tâm sự hôm trước của bạn nói rằng bạn lo lắng vì IQ của bạn ngày càng tuột dốc. Nhận thấy mình có một phần trách nhiệm trong việc này nên tớ đã tiến hành phê bình nghiêm khắc và viết thư giải trình với trường hợp của bạn
    Bạn Jun thân mến! Xin phép được gọi bạn như thế vì tớ biết, mặc dù tên bạn là Jun_yêu_(rồi)_ để_ko nhưng bạn lại chẳng có họ hàng gì với Đẽo_xong_rồi_để_đấy (tức tên thường gọi là traixamminh, phạm nhân mang bí số 791014). Sở dĩ tớ biết điều đó là vì avatar của bạn cho thấy bạn là người cực kỳ dễ thương, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, chứ không như cái gã kia. (Bang! Sự so sánh này hoàn tòan khập khiễng-1 điểm)
    Sau khi trao đổi với Đảng bộ cấp cơ sở, tớ thấy rằng, vấn đề không nằm ở IQ của bạn (chắc chắn là gấp đôi IQ của tớ) mà vì bạn và gã kia không tìm được tiếng nói chung. Đơn cử như việc, bạn nói chuyện rất lịch sự, phải chăng thì gã kia nói ?onhư thằng PD í? hay giống như tôi và bạn nói tiếng Việt, trong khi họ nói tiếng Khác thì làm sao mà hiểu nhau được. Điều này tưởng nhỏ, nhưng lại có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với nhau, giống như bạn muốn ăn dưa hấu thì phải giải phóng mặt bằng lấy đất, giống như bạn muốn ăn cháo cá thì phải ra biển mà bắt (bắt cá ấy, ko phải bắt cháo--> áo-->gáo -- > gái)
    Traixamminh viết rằng tớ ra phố Sinh Từ mua từ điển, tớ chắc rằng hầu hết mọi người đều hình dung đến một hiệu sách nhỏ, như hiệu sách trên đường Trương Định của một ông già dễ mến chẳng hạn, giống như nhắc đến ?otông? thì bạn nghĩ đến dép hay bạn nghĩ đến dao? Đấy, đó chính là sự khác nhau rất lớn của một người biết nghĩ đến sự trong sáng của tiếng Việt như bạn với một kẻ bợm như gã, Jun thân mến ạ!
    Traixamminh là một kẻ xảo ngôn nên tớ thiết nghĩ, mỗi khi gã viết gì mà bạn đọc được thì bạn nên?trừ bì. Tớ xin ngửa mặt lên quạt trần mà thề là tớ và cô nương Sờ_bê_vi_en tuy có hỏi thăm phúc đáp nhưng vẫn giữ tiết nghĩa. Thế mà bạn xem gã viết cứ như thế chúng tớ đã đúc xong vài thằng cu?????
    Gần đây, traixamminh quá ư lộng hành. Tuy gã không rút súng nhanh hơn cái bóng, nhưng gã rút lưỡi nhanh hơn cả điện xẹt. Chính điều này đã làm điên đảo chị em trong box của chúng ta, và một cơ số theo cấp lũy thừa các box khác. Tớ đã tìm nhiều cách để trục xuất gã, nhưng vì do một số thế lực bao che nên gã vẫn nhở nhơ ngoài vòng admin luật làm cho tớ đêm ăn pizza không ngon, ngày ngủ 10 tiếng chưa đã, chỉ muốn ngửa mặt mà than rằng: ?oNay các cô chỉ biết voice chat với gã mà không biết lo, nhắn tin xuyên lục địa cho gã mà không biết tiếc, nấu miến lẫn bánh khúc cho gã ăn mà không biết căm?. Nhưng than ôi, người tính không bằng gai_sắc tính!
    Vậy, tớ viết thư này, trước hết là để khẳng định vấn đề của bạn là không phải tại bạn mà là do các nguyên nhân khách quan. Sau là có lời nhờ bạn, phất cờ đứng dậy chói lòa, trừ họa cho gái lành mà để phúc cho con cháu về sau.
    Thân mến
    Vuthanhhai
    @junyeudeko: Tớ xin phép được nhờ bạn một chút. Tất cả nhân vật, sự kiện trong bài viết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến bài post của tớ, xin hãy vui lòng PM hoặc reply cho tớ trong vòng 2 ngày, tớ sẽ del và xin lỗi bạn ngay lập tức.
    @all: Em chuồn đây, để cho các anh chị chiến tiếp. Nếu không thấy em quay lại, hãy đừng ngần ngại bỏ tờ 200K vào phong bì, gửi đến:
    VuThanhHai
    1194 Đường Láng - Cầu Giấy ?"Hà Nội
    Bên ngòai đề ?oKính viếng?
  9. Boyhighlight

    Boyhighlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    chết cười với mấy đại ca! Toàn thạc sĩ cử nhân khoa Bốc Phét trường đại học Khoa HỌc Viễn Tưởng!
  10. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Dòng máu đa tình pha rượu mạnh đang chảy nồng trong huyết quản chẳng đem lại cho tớ lợi thế gì trong tình yêu. Tớ bắt đầu yêu trong muộn màng. Thưở trai trẻ chỉ mải đi kiếm những túi ni-lon đựng nước rồi lúi húi trong vườn trường để đổ tổ dế. Giờ ra chơi cũng chỉ bận rộn với mấy thằng bạn lấm lem chơi bi, chơi chun ở sân trường đầy bụi đất. Cả mùa hè đen nhẻm cùng lũ trẻ trong khu đi bộ lên tận chợ Đồng Xuân mua cá chọi. Vì nghe nói cá chọi chợ Đồng Xuân máu hơn cá chọi chợ Mơ. Ừ! Cá quận 1 phải khác với cá quận 3, rõ ràng thế! Rồi những đau khổ đầu tiên là những lần Mẹ bắt nằm sấp ăn lươn vào mông vì tội lấy lọ dấm, lọ mắm của Mẹ mà đựng cá, đựng bi đất dứơi gầm giường.
    Rồi thì cái tình yêu nó cũng đến. Nói đúng hơn là gái đầu tiên phá hỏng 1 cuộc đời trong trắng vô tội của tớ. Năm lớp 5, tớ còn nhớ chính xác là lớp 5B, thầy Chí làm giáo viên chủ nhiệm, mà tớ luôn là người mua thuốc và rượu cho thầy cuối tiết 2. Ấy là khi cái tình nó lao sầm sập vào trí óc non nớt bé bỏng mong manh của gã trai mới ngoài 10 tuổi. Bạn ý tên là Lan Anh, mối tình đầu, được chuyển xuống bàn 5 tổ 2, bên cạnh tớ, mới vào lớp, nhà ở khu C, cách nhà tớ (khu B) 5 phút đi bộ đường chim bay. Gái quận 1 có khác, xinh, thơm và dễ đổi thay!
    Thầy Chí yêu cô Nga dạy văn. Đến cả bọn nhi đồng trai tráng như chúng tớ cũng thuộc lòng câu:" Long lanh như bát nước chè. Đẹp thì đẹp thật nhưng què 1 chân". Thầy gửi 1 chân trong ngân hàng chiến trường mà suốt đời chẳng có sổ tiết kiệm. Bao nhiêu thơ thầy viết trên bích báo dán trước phòng Ban giám hiệu đều gửi đến cô với nick Vô danh (mà ai-cũng-biết-đấy-là-ai-đấy). Cô lấy chồng. Thầy uống và hút đến bây giờ vẫn chưa tỉnh (Thằng cháu tớ kể thế). Đàn ông là vậy đấy, chôn mình trong mả buồn.
    Lan Anh là con nhà giàu. Bạn ý trắng và rất tiểu thư. Tớ chỉ biết rằng mẹ bạn ý là mậu dịch viên, cái nghề mà ngày xưa người ta thường nói "mặt vênh như cô mậu dịch bán kem Tràng Tiền". Bố bạn ý ở bên Liên Xô, gửi về nào là gấu bông, nào là đầu dàn xịn, những thứ mà tớ trước đây chẳng nhin thấy bao giờ. Còn nhớ, lần đầu tiên được ăn bánh ga-tô, hì, là ở sinh nhật bạn ý, tớ thủ ngay 1 miếng để trong túi quần mang về cho em gái (icon đỏ mặt xấu hổ). Về đến nhà thì tất nhiên, miếng bánh tội nghiệp chỉ còn là 1 đám x tơi tả. Và em Chíp đáng thương đến tận mấy năm sau mới biết thế nào là bánh ngọt. Tình yêu như chiếc bánh ga-tô: ngon ngọt nhưng ăn nhiều sẽ béo.
    Từ ngày bạn ý ngồi cạnh, hóc-mon nam tính của tớ bỗng giục giã làm những điều bản năng. Mỗi sáng tớ đều qua nhà rủ Lan Anh đi học, và luôn có 1 chiếc kẹo dừa hay kẹo bột đón tay. Mẹ không biết chiều nào cậu con trai cũng xin vài xu ăn kẹo mà thực chất là để dành cho gái. Với việc đút lót kẹo, tớ có cơ hội cầm tay bạn ý suốt trên con đường từ nhà đến trường. Có lẽ, từ sâu trong tiềm thức xa xôi, tớ đã biết gái hảo ngọt và con đường ăn uống sẽ đưa tớ đến trái tim hồ ly.
    Những đắm say là những lúc 2 đứa chui gầm bàn cười khúc khích với nhau. Những câu chuyện của Ba kể cho tớ trước lúc đi ngủ được kể lại cho Lan Anh. Gái vốn thích nghe, tớ biết thế! (icon cười nham hiểm) Rồi những dịu dàng của tình yêu khi 2 đứa ngả đầu trên bàn học ngắm nhau. Bạn ý nói Hưng (tên tớ) mắt 2 mí, đen, và môi hình trái tim. Chẳng hiểu gì nhưng tớ chỉ thấy bạn ý thơm và tóc dài đen nhánh, chắc dùng xà phòng ngoại, chẳng phải xà phòng hợp tác xã như tớ. Gái vốn thơm. Và ám ảnh!
    Hì, lấy điểm với gái chút. Quả thật hồi thanh niên tớ xinh giai nhất ngõ. Mẹ thường nói thế. Vì nhà tớ là nhà duy nhất ở cạnh chuồng vệ sinh công cộng của cả khu (icon mặt xanh lè). Như tớ bây giờ thì đ-éo có gái nào yêu nổi. Và cô công chúa Lan Anh theo chàng hoàng tử Ty ra bờ ao gần trường, sau giờ học, để đợi bông hoa bèo được hái làm bút viết trơn hơn. Gái là hoa. Hoa là gái, dù là hoa bèo. Giai ta phải hiểu điều này vậy. Và trong thâm tâm, tớ thuộc còn hơn bản cửu chương.
    Con trai luôn dùng ngòi bút xe tăng. Con gái dùng ngòi bụng chửa. Đó như là 1 điều tất yếu. Và dĩ nhiên. Mực xanh đen Cửu Long là lọ mực tớ đeo bên cạnh cặp. Lan Anh, cũng như các gái khác, luôn viết mực tím. Các đại ka lừng lẫy đẽo gái hàng loạt kiểu phim Mỹ hiểu điều này còn trước tớ. Vì gái luôn thích màu tím yếu đuối thuỷ chung và cũng chóng phai màu như mực giả. Còn đàn ông, nước mắt chảy ngược vào tim, rồi đen sạm ( icon trái tim tan nát).
    Tớ vẽ tranh bằng bút chì màu, có 2 hình người nắm tay nhau cùng những quả bóng bay xanh đỏ. Còn bạn ý thì luôn vẽ ngôi nhà và những đứa trẻ. Rồi khi chơi đồ hàng, tớ luôn là người khách cuối của quán, chỉ có nước lọc và 1 quả ômai. Tính lương thiện là bản chất của gái nên tớ luôn là bệnh nhân. Bạn ý là bác sĩ, khám gì cũng chẳng hiểu, nhưng bệnh nhân ra về mặt buồn ỉu xìu vì không được kiểm tra bác sĩ. Gái vốn hồ ly trong từng tế bào, quả vậy!
    Cô giáo là sản phẩm của xã hội xô bồ. Hẳn thế! Tình yêu đôi lứa đang đến hồi mặn nồng thì 2 đứa bị ghi sổ đầu bài vì nói chuyện riêng trong giờ. Trái ngang! Chua xót! Đắng cay! Bi kịch tình yêu! (icon đầu bốc khói) Lan Anh bị chuyển chỗ lên bàn 2 tổ 3, cạnh thằng bạn tên Tuấn. Bố mẹ nó là bác sĩ, nên chắc hẳn Lan Anh sẽ ăn sôcôla thay cho kẹo bột. Nhìn bạn ý cười hàm răng đen xì mà tớ tan nát hết cõi lòng. (icon cry me a river)
    À suivre... To be continued...Còn tiếp... (icon say mờ mắt!)
    ***
    Dạo này mình hâm ********* (cbn) rồi. Vừa Triết vừa Nguyễn Nhật Ánh. Nghe Chi Mai-Ennio Morricone-trong khi đọc lại (lần thứ n) quyển Thế giới phẳng. Tối nay xem xong phim B i r d y -Alain Parker-mình phải tìm gái để yêu thôi! (icon mặt ngu xuẩn).
    PS: Mèo rảnh não confirme lại cho Anh bài này nhé. Hình như Anh bắt đầu yêu từ hồi lớp 3 cơ.

Chia sẻ trang này