1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traixamminh, 23/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Giờ Em không đủ sức để đọc bất cứ một cái gì dài quá 5 dòng, tệ thật, ... dù sao thấy bác traixamminh lại viết là thấy vui rùi.... Em sẽ đọc lại khi nào thấy đầu em thấy "khoẻ" hơn.
  2. Boyhighlight

    Boyhighlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đã lười đọc thì reply câu khác đi nhé Chẳng hạn như:" Cảm ơn vì sự đóng góp của bạn, bài của bạn đã được tôi đọc hết rồi! " có phải hay hơn ko ! công nhận viết dek j mà dài vãi!
  3. caxinh

    caxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku Traixamminh không biết có phải là ở bên Tathy không, chú viết có nhiều đoạn lặp lại bên đó, văn viết có một vài đoạn được, nhưng về sau nhạt dần. Có lẽ chú cần được nghỉ ngơi chăng?
    Hôm nay anh lạc vào đây, coi như biết chú có tí năng khiếu.
    Tặng chú cốc bia, uống cho nó đỡ buồn ngày mưa gió này.
  4. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Khăn đỏ tung tăng chân sáo trong forum, hết topic này lại qua topic khác, miệng hát khe khẽ "B''cos I''m a girl".
    Sói nhìn thấy khăn đỏ từ xa. Đưa chân lên gãi mũi 1 cái rồi sói tiến lại gần, hắng giọng: " Ồ, chào khăn đỏ bé bỏng! Cảm ơn cơn gió đã đưa em quay lại topic này."
    Khăn đỏ icon chớp chớp mắt: " Sói biết em à?"
    Sói cười nhẹ: "Chúng mình quen nhau lâu lắm rồi ý, từ cái thưở ngày xửa ngày xưa cơ. Lúc ấy em reply trong topic, cũng quàng khăn đỏ như bây giờ, trông đáng yêu lắm, thật đấy!"
    Khăn đỏ cảm động. Icon mặt đỏ bừng, còn hơn cả khăn. Dạo ấy, các cô bé quàng khăn đỏ vào rừng nhiều lắm. Các cô ấy cũng reply trong topic. Cô bé nào cũng xinh đẹp thông minh thế mà sói vẫn nhớ mình. Khăn đỏ thấy lòng lâng lâng.
    "Em chẳng ngốc nghếch đến nỗi bị ăn thịt như các cô khăn đỏ khác của sói đâu! Mà...em sẽ quàng khăn màu da cam đấy!"
    Sói giọng trầm hẳn:" Các cô ấy chỉ tạt qua rừng 1 lát rồi offline với đám thợ săn. Chỉ có mình em trong rừng bây giờ thôi."
    Khăn đỏ thấy tội nghiệp cho sói. Chắc lâu lắm rồi chẳng ăn gì. Trông sói thế kia, hẳn là chỉ bia rượu qua ngày thôi. Khăn đỏ bỗng nhớ mình mang theo 2 cái bánh pizza cho bà ngoại." Chắc bà không ăn hết được đâu, mà sói thì...1 bát cháo hành chắc không làm bà cô phiền lòng đâu!" Khăn đỏ thầm nghĩ.
    "Bữa ăn trưa trên cỏ" [*] được dọn ra. Trong topic chỉ còn lại 2 nick của sói và khăn đỏ. Sói châm thuốc lơ đãng. Khăn đỏ gọi khẽ:" Sói ơi! " .Sói trả lời:" Ơi em, có chuyện gì vậy khăn đỏ bé bỏng?"
    " Không, em chỉ gọi sói vậy thôi. Em thích nghe sói trả lời ấm áp như vậy lắm. Thế sói ăn thịt bà ngoại rồi à?" Khăn đỏ chun mũi lém lỉnh.
    "À..." Sói đưa chân gãi gãi." Bà ngoại cũng offline với bác tiều phu sống ở quả đồi trọc rồi. Bây giờ họ đang vui vẻ hát karaoke, chắc thế." Sói icon mặt đần đần với dấu hỏi.
    " Ôi! Sao móng tay sói dài thế?" Ngạc nhiên, khăn đỏ hỏi.
    Sói cười hề hề: " Ừ, để chơi guitare đấy, bé bỏng à. Và cũng để ngoáy mũi ngoáy tai nữa."
    Khăn đỏ giãy nảy:" Eo ôi, bửn thế!" Đưa cho sói miếng bánh bỏ quá tay đường. Khăn đỏ lại băn khoăn: " Sao mũi sói chẳng cao gì cả? Sói Hà thành gì mà xấu thế?"
    Sói lúc lắc cái chai rồi cười nhẹ: "Ấy là khăn đỏ bé bỏng chưa biết, sói hay đứng ở bìa topic ngửa mặt lên trời. Các khăn đỏ khác đi qua thấy sói vênh váo liền ném đá cho sói tẹt cả mũi. Chẳng ai biết rằng...sói đang bị chảy máu cam."
    Khăn đỏ khẽ nghiêng cằm vuốt lại những sợi tóc bị gió trêu đùa. Nắng xuyên qua tán lá rung rinh rồi khiêu vũ trên thảm cỏ xanh mượt. Mùi cỏ cũng rất thơm. Khăn đỏ lại hỏi, như trong chuyện cổ tích:
    " Sói ơi, sao mắt sói lại híp thế?"
    "Vì sói chỉ nhìn thấy một mình khăn đỏ bé bỏng đáng yêu giữa đám đông các khăn đỏ khác. Chỉ mình em, duy nhất mình em..." Rét-bất-lơ sói nheo mắt, thì thầm.
    Mơ màng. Khăn đỏ thấy thật hạnh phúc và thầm nghĩ: " Mình xấu xí vụng về thế mà sói chẳng chê. Lại còn chú ý đến mình nữa. Sói thật dễ mến, chắc chẳng bao giờ ăn thịt mình đâu. Người ta nói thế nào ý. Chắc có sự nhầm lẫn rồi". Khăn đỏ bay bổng với icon có đôi cánh và cái vòng trăng trắng trên đầu. Cúi xuống vân vê ngọn cỏ, cô lại hỏi tiếp:
    " Sao tai sói lại xâu khuyên? Em chẳng thích. Làm em sợ!"
    Nhích lại gần khăn đỏ. Sói gãi mũi, rồi nhè nhẹ cầm tay khăn đỏ đầy trìu mến:" Khăn đỏ yêu này, xe đẩy Hoàng Tiến quảng cáo chỉ cần 2 nghìn là có vòng hoa tai như chị như em. Sói lúc ấy 18 tuổi, mong manh và dễ vỡ, khăn đỏ biết mà, nhỉ?! Trông thế thôi chứ sói hiền lắm.Hay sói làm thơ tặng em nhé?"
    "Sói lại cho em ăn lẩu cóc chứ gì? Em chẳng lãng mạn như các cô khăn đỏ khác của sói đâu!" Khăn đỏ che miệng khúc khích. Gió cuối chiều tung bay những lá. Và cả những lông của sói. Khăn đỏ cắn móng tay, cô nhìn thấy những vết lạ trên tay sói:
    " Sói xăm mình hả sói? Em..."
    Cười nhẹ như mây, sói trấn an: " Khăn đỏ tình yêu này, đó chỉ là dấu tem hàng Việt Nam chất lượng cao thôi. Hoa hồng quấn quanh thánh giá là biểu trưng của Tình Yêu và Lòng Tin đấy. Nếu em muốn, sói sẽ chẳng bao giờ mặc áo lông cộc tay."
    ...
    Thời gian trôi qua, thấm thoắt đã đến lúc sói phải chui vào bụi rậm làm cái điều mà ai-cũng-biết-đó-là-điều-gì-đấy. Khăn đỏ thấy sói làm rơi 1 quyển sách. Đeo kính lúp vào xem, ngoài bìa có dòng chữ: Thợ đẽo toàn tập. Khăn đỏ mỉm cười vu vơ. Thoáng nghĩ đến cái bể bơi thiếu nhi vắng người qua lại...
    [*] Tranh của Monet.
  5. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Up nó lên tí cho đỡ buồn nhểy!
  6. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội mấy ngày mà về thấy nô nức yến oanh. Người đang khỏe mà sáng ra hắt xì chan chát. Chẳng biết là cảm hay cúm đây?
    Về nhà rồi, các ấy, ai có vodka chanh dùng vodka chanh, ai có cannabis dùng cannabis, ai ko có vodka chanh, ko có cannabis thì cùng tớ nghe bản "Yumeji''s theme" nhé:
    http://www.youtube.com/watch?v=z8OGH_7oChk
    Have a nice vacation!
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ tích luôn luôn là có hậu. Tuy nhiên em cũng không còn ở tuổi ngây thơ để luôn lý tưởng hoá mọi điều. Em biết sẽ có vui cũng sẽ không thể hoàn toàn không có buồn và những vấn đề nảy sinh. Đó là cuộc sống mà chúng ta đã và sẽ phải hiểu để sống một cách tự nhiên và bình thường nhất như bao người bình thường khác bằng cách sẻ chia, cảm thông, am hiểu, yêu thương, để vượt qua những thử thách, những vấn đề có thể nảy sinh. Và thay vì cầu toàn để rồi dằn vặt nhau bởi đôi lúc có những điều chưa như ý và làm cho cuộc sống nặng nề hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau không ngừng hoàn thiện bản thân thật tốt và tốt nhất với người mình yêu thương.
    Có một câu em đã đọc từ lâu và thậm chí viết vào sổ tay danh ngôn nhưng bây giờ thì em mới thực sự công nhận ý nghĩa thực tế của nó, rằng " không YÊU có nghĩa là không SỐNG. Nhưng YÊU YẾU ỚT thì không phải là SỐNG mà là ĐAU KHỔ". Em không muốn đau khổ, không chịu được sự mệt mỏi của cái không rõ ràng nên chỉ có thể chọn SỐNG hay KHÔNG SỐNG mà thôi. Tất nhiên là lựa chọn giữa hai cái đấy thì ai cũng chọn cái SỐNG rồi, anh nhỉ ( dù là cái sống ngắn ngủi hay dài lâu, dũng cảm lên nào, )
    Hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ làm cho câu chuyện cổ tích của mình đi theo chiều hướng ít tích cực, ... Và cầu mong các đấng tối cao phù hộ cho câu chuyện của chúng ta mọi điều tốt lành! Yêu thương,
  8. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    For Ta*****
    V.P- cô ấy là ai, em cũng chẳng biết và cô ấy nói gì em cũng chẳng hiểu. Chắc là em liếc mắt qua và thấy gần giống với ?oCircle of life?, phải không em? Một chút thanh thản cho lữ khách Ngàn dặm độc hành (1) trên Con đường chẳng dẫn đến đâu, vẫn cất bước qua dãy phố mang tên Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ. Chợt thoáng buồn bởi anh thấy mình nhỏ bé như con người trước biển, như lá xoay tròn trong gió. Mênh mông
    Mưa. Công chúa hát nghêu ngao khúc tình buồn. Có phải Cơn mưa tím biếc đang hắt màu lên mắt anh không, em nhỉ? Hay Vũ khúc trong mưa đã làm mắt anh nhìn tất cả toàn một màu đỏ thẫm. Chơi vơi
    Đêm? yên lặng. Anh thầm nhớ đến câu đố trong truyện ngắn của Đông Vy: ?oCái gì có màu đen. Nó sâu thẳm và dịu dàng??. Anh biết? Em cũng thích đêm. Vì thế, nếu em có nghe Smooth, xin đừng quên Love you much, too much với những thổn thức, thiết tha chạy trên ba sợi buồn và ba dây nhớ.
    Mùa thu. Móng tay anh chắc chưa kịp dài. Vậy mà em còn đòi nghe Hạ trắng. Anh mơ màng, cố níu lá vàng rơi. À, anh dặn kẻo quên, em nhớ gọi anh khi nào tháng 9 bỏ đi mất, em nhé!
    Leaving?.Las Vegas chẳng hạn. Mình sẽ đi bằng gì bây giờ, em nhỉ? Một chuyến tàu cuối hay một chuyến bus đêm? Hay em thích cùng anh trên chiếc Caravane rong ruổi lên tận một sân thượng đầy tuyết trắng? Nhưng anh thấy trên tay em rồi, cũng là Nicolas. C nhưng lại là đĩa ?oCây đàn Mandolin dành cho người lính?.
    CD mới cho em đây. Em chọn Marion Raven, để nghe ?oEnd of me? cho mình và Maroon 5, để tặng ?oShe?Tll be loved?...
    (1): a film of Director Ziang.
  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Hay !!!

Chia sẻ trang này