1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traixamminh, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối hôm ấy thị cũng ra bể tập bơi như mọi ngày . Nhưng chiều hôm ấy trăng lại sáng hơn mọi chiều, trăng tỏa trên cành cây, trăng nằm õng à trên mặt nước và gợn biết bao nhiêu gợn vàng. Những vàng ấy rung rinh mới trông thì đẹp, nhưng trông lâu mỏi mắt. Gió lại mát như đang ngồi trong phòng sử dụng máy lạnh hiệu Reetech (made in VietNam), thị thấy muốn ngáp mà mí mắt thì nặng dần, toan díp lại. Chả là tối qua, thị online à ơi đến 3h sáng . Thị vốn có một cái tật không sao chữa được, có lúc đột nhiên muốn ngủ, bất cứ ở đâu hay đang làm gì . Bà cô thị bảo thị là một người vô tâm. Ngáp một cái, thị nghĩ bụng: hãy khoan tắm, cứ ngồi nghỉ đây rồi hẵng, hôm nay là ngày thứ 7 thị phục kích đối tượng . Mà mấy khi được một đêm trăng thanh gió mát thế này, mát rợn da rợn thịt, sung sướng quá! Thị cởi áo ra ngồi sòng soãi, dáng ngồi không kín đáo, nhưng không bao giờ thị biết thế nào là lả lơi . Con người vô tâm đã đành, đằng này thì phải dùng cách này mới mong lừa được người ta. Vả lại ở đây chẳng có ai. Hàng xóm Thị có anh chàng - cũng là đối tượng mà thị đã bỏ công phục kích suốt thời gian qua, nhưng giờ này đã về đâu, mà hắn có về thì cũng hay, lợi dụng lúc hắn say khướt thì mình thực hiện bước tiếp theo. Thị phải chủ động tấn công bằng mọi cách, bởi lẽ rất giản dị là thị chưa thấy ai chủ động tấn công thị bao giờ. Thật ra thì thị cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế . Trong óc thị đã có một bóng đen lan rồi . Thị không hành động thì không chịu được.
    Ngồi một lúc thị thấy rằng: nếu cứ ngồi mãi thì ngủ mất. Nhưng thị đã ngủ đến hai phần rồi . Và thị nghĩ : thì ngủ, ngủ thì đã làm sao! Nhưng thị lại suy nghĩ. Thị sợ hắn về khi Thị đang ngủ ngon lành và say sưa thì sẽ hỏng hết kế hoạch. Và thị gật gù ngủ . Miệng vẫn mĩm cười vì Thị đang tự cảm thấy mình thông minh xuất chúng.
    Hắn loạng choạng về, vẫn say say nhìn và run run như mọi ngày. Bỗng nhiên hắn rón rén lại gần thị lần đầu tiên hắn rón rén, từ khi về sống ở khu biệt thự này. Thoạt tiên, hắn hãy xách cái laptop để xa xa. Hắn lẳng lặng ngồi xuống bên sườn thị
    Và thị giật mình. Thị Nở mới kịp giật mình tỉnh ngủ hẳn thì kịp bình tĩnh khi biết kế của mình đang đi đúng kịch bản. Thị đang chờ đợi thằng đàn ông đã bám bíu lấy thị ... Lúc đó Thị vùng vẫy đẩy ra, rồi thị mở mắt, thị tỉnh hẳn, rồi thị giả vờ ngạc nhiên nhận ra hắn. Thị vừa thở, vừa vật nhau với hắn vừa hổn hển: "Ô hay ... Buông ra ... Tôi kêu ... Tôi kêu dân phòng... Buông ra . Tôi kêu dân phòng lên bây giờ!" Nghĩ đến đấy thị lại phì cười trong bụng . Rồi tí nữa thôi, Thị sẽ bật cười . Thị vừa rủa vừa đập tay lên lưng hắn. Nhưng cái đó là cái đập yêu, bởi vì đập xong, cái tay ấy lại giúi lưng hắn xuống.... Và chúng cười với nhau ... Rồi một ngày không xa bụng của mình sẽ phinh phính...
    Thị nằm im, chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy hắn hành động. Trăng vẫn thức, vẫn trong trẻo...Thị nóng ruột, tức tối muốn ***g dậy để hỏi cho ra nhẽ, nhưng như thế thì thị lại làm hỏng mất kịch bản đã chuẩn bị kỹ từng chi tiết. Bỗng thị nghe bước chân loẹt quẹt. Thị ngồi nhỏm dậy và ngơ ngác nhìn. Thị thấy hắn bước đi. Thị đuổi theo và đặt 1 tay lên ngực hắn (thị suy nghĩ đến bây giờ mới xong). Thị hỏi hắn:
    - Đi đâu đấy?
    - Mua rượu.
    - Thế ra vẫn chưa say à.
    - Ơ, cái cô này dỡ hơi à. Đô của tôi uống biết thế nào cho say.
    Mắt thị đảo lên nhìn hắn, nhìn một loáng rồi lại đờ ra như biết được mình nên làm gì ngay lúc này . Thị thỏ thẻ:
    - Ði vào nhà nhé ? Trong nhà còn rượu đấy.
    Hắn làm như gật đầu . Nhưng cái đầu không động đậy, chỉ có cái mí mắt là nhích thôi .
    Hắn uống thoả thích, uống như cả ngày hôm nay hắn chưa được uống. Đến giọt cuối cùng, hắn bỗng bật dậy.
    - Thôi chết. Mấy giờ rồi?
    - 20h.
    - Tôi về. Hôm nay tôi có cái hẹn offline.
    Thị tiu nghĩu. Mặt dài ra như ống bơm. Thị thèm được như một Thị Nở xấu xí mà hồn cốt thảo thơm trong bát cháo hành bên một Chí Phèo bản năng và cô độc. Nhưng than ôi! Thị bỗng nhớ đến 2 câu thơ của Cụ Xuân Sách:
    Thương cho Thị Nở ngày nay
    Kiếm không đủ rượu làm say Chí Phèo.
    Thị chậc lưỡi. Âu cũng là duyên số, công nghệ cao quá nên khó lừa.
    Được songbienvn sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 02/05/2007
    Được songbienvn sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 03/05/2007
  2. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Được songbienvn sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 02/05/2007
  3. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thèm Chí Phèo lắm rồi à em?
  4. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá.
    Các bạn thật là có tài, thông minh và hài hước thật
  5. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đã có 01 chí phèo roài, các bác yên tâm
    Chí @ <== 1 2 ly là bệt roài
  6. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tối qua online một mình hả cưng? Sao ko gọi điện bảo chị online với cho vui. Lần sau nhớ vào hang đi ngủ sớm nghen Dế. Đang nhỏ mà nói không nghe, cứ thích phiêu lưu ký, hóng hớt tập làm người lớn.
  7. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
  8. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Anh này viết hay thế, chắc nói chuyện còn hay hơn.Nhà em ở cạnh NV đây này,chả biết đã đi lướt qua nhau lúc nào không?bao giờ mới cụng đầu nhỉ
  9. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    có người thông báo viết tiếp!!!Chưa thấy!
  10. JunYeuDeko

    JunYeuDeko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    mai viết, bận roài
    spam mãi chưa đủ 20 bài, hic

Chia sẻ trang này