1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traixamminh, 23/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa,gà Ty sống vui vẻ với lũ gà mái trong trang trại Tình ******** yêu.Bỗng một hôm gà rừng xấu,bậy,xấu (garung676) lù lù xuất hiện trong chuồng Cổ tích thời hiện đại diễu võ dương oai,cúc cu 2 bài rồi nói:
    -"Chiến đê!Tớ sẽ chiếm hết lũ gà mái.Vì tình bạn bè lâu năm,tớ sẽ dành cho bạn cô gà mái già xấu xí lông-lúc-nào-cũng-rụng kia!"
    Gà Ty vuốt mào,liếc yêu đám gà mái đang phấn khích cục ta cục tác rồi thủng thỉnh:
    -"Ờ thì làm tí cho vui!Bạn thích chơi kiểu văn hay kiểu võ?"
    Bay lượn phấp phới trong chuồng,gà rừng gáy hùng dũng:
    -"Chơi kiểu võ cho nó máu nhể,bạn hiền."
    Với cái chai bên cạnh tu một hơi,gà Ty lèm bèm:
    -"Okie,giờ hoàng đạo chính Ngọ ngày mai,hẹn bạn kứ-d ở sân trại!"
    Màn đêm buông xuống,bên cạnh cái máng rượu và dăm con giun,gà Ty nói với đám gà mái:
    -"Chắc các nàng sẽ nhớ ta lắm..."
    Tiếng cục cục vang lên khắp nơi...
    Trong khi đó,gà rừng rỉa lông rỉa cánh,xem phim xếch và nghĩ đến ngày mai huy hoàng rồi cười tái cả mào...
    Trưa hôm sau,mặt trời lên đỉnh cây sào,2 gà trống đứng đối diện nhau,mắt đối mắt,2 cánh rủ che đôi cựa sắc(đoạn này giống phim cao bồi viễn Tây đấy).Gà Ty lè nhè:
    -"Chơi đồ nhé!Bắt được tớ trong 3 vòng sân thì bạn thắng!"
    Nói xong co giò chạy,thỉnh thoảng quay lại nhìn gà rừng đang điên cuồng ủ đằng sau,cười tình.
    Gà rừng ép số dồn ga tăng tốc theo sau,kêu quang quác đầy kích động.
    "Đoàng!"
    Lông lá bay tơi tả,gà rừng nằm sóng soài,co giật vài cái rồi im lìm.
    Tiếng Assmin chủ trang trại:
    -"Gà bây giờ cũng có pê-đê cơ đấy!Để lại bẩn phố-rùm.Mà pê-đê thì làm sao ấp được trứng?"
    Gà Ty thông cảm:
    -"Ờ,ngu si thì chết chứ bệnh tật đé O gì!"
    Thế là hết ngày xửa ngày xưa rồi nhé!
    ***
    Dị bản:
    Gà rừng:
    -"Tớ chọn kiểu văn cho nó lành!"
    "Okie!"Gà Ty nói:
    -"Ai thuộc nhiều bài thơ,bài hát về Bác thì người đó thắng!"Nói xong gáy lả lướt:
    -"Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng các em nhi đồng,ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh ò ó o"
    Hớn hở cười sướng,gà rừng làm luôn:
    -"Anh đội viên thức dậy
    Thấy B-ác đang đánh bài..."
    "Đoàng!"
    Garung676 :Thành viên này bị cấm vĩnh viễn vì vi phạm nội quy forum:báng bổ lãnh tụ,tuyên truyền văn hoá phẩm *********,đề cập đến chuyên chính trị nhạy cảm.
    ***
    Vẫn lại là ngày xửa ngày xưa,ở vương quốc tình bạn-tình yêu nọ,có đôi bạn thân gà rừng và gà say.Vào một sáng mùa xuân trăm hoa đua nở,gió thổi vi vu,mưa rơi rào rào,chim kêu líu lo(đoạn văn tả cảnh này cứ gọi là tuyệt bút nhé),2 người bạn rủ nhau vào rừng hái nấm(gà có ăn nấm đ-éo bao giờ đâu nhỉ?).Gà rừng nói:
    -"Thằng ch-ó Hưngty kia,tao xin hơi thuốc,vật quá!"
    Gà say làu bàu:
    -"Tao là gà chứ có phải là chó đ-éo đâu!"
    Bỗng cả hai nhìn thấy 1 chiếc bàn đèn mới coóng treo lủng lẳng gần mặt đất,ở bên cạnh có cái bảng to phạc ghi dòng chữ Đây là chiếc bàn đèn thần kì.Vãi cbn sướng,2 gà khệ nệ mang bàn đèn về nhà hút hít.Thằng tiêm,thằng rít chuyện trò bậy bạ rất vui vẻ.Bỗng!
    Cái bỗng thứ 2 trong ngày thứ nhất.Sau làn khói mờ ảo hiện lên 1 dáng người gày gò tong teo,dáng đi xiêu vẹo,cất tiếng nói rằng:
    -"Ta là thần bàn đèn đây,cảm ơn đã cứu thoát ta khỏi lời nguyền của mụ phù thuỷ độc ác là vợ ta.Nay ta cho các ngươi mỗi người 1 điều ước"
    Gà rừng nhanh nhảu:
    -"Ước gì cháu đẹp trai như bạn gà say của cháu,ước gì cháu có tài năng vượt bậc,ước gì tất cả gà mái đều là của cháu!"
    Bủm 1 cái rất chi là to,gà rừng bỗng biến thành gà đẹp.Mừng quá,gà rừng lấy bút ra vẽ chục bản thiết kế nhà nghiêng pizza trong nháy mắt.Rồi cười khoái trá nghĩ đến đám gà mái...
    -"Ức gì mình và các bạn gà mái không bị h5n1,thế thôi!"Gà say nói.
    Sáng hôm sau trên trang nhất báo Chăn nuôi&Thiết kế đăng tin:Phát hiện trường hợp nhiễm h5n1 duy nhất ở Việt nam.Nạn nhân là kiến trúc sư Lê Minh Tuấn,hiện tại đã được cách ly và lương lai sẽ đưa vào nhà xác.
    ***
    Bỏ qua đoạn văn tả phong cảnh nhé.2 bạn gà rừng và gà say chẳng biết đi đâu nên lượn vào rừng tình bạn-tình yêu tìm chỗ đi vũ trụ.Đang đi bỗng gặp gấu assmin lảng vảng gần đó.Gà say nhảy tót lên cây,hót líu lo(phải bốt dăm bài thơ tình cà-fê nước 2 không thì assmin nó lock tô-bíc,hề hề, ngu gì).Gà rừng thì vốn đần độn không biết gấu assmin là hải đăng[1] lao tới chiến.Bụi mù mịt tung bay,lát sau thấy gấu assmin bỏ đi,để lại gà rừng nằm đuột trên mặt đất.Gà say đến lay lay không thấy cử động,liền lấy dế gọi cho 1080:
    -"Chào chị mẹ mìn chuyên ăn dỗ trẻ con[*],làm thế nào bây giờ?"
    -"Trước hết phải xác minh xem bạn của quý khách đã chết chưa?"
    Đoàng! Tiếng nổ bên kia đầu dây.
    -"Bây giờ thì chết hẳn rồi,tiếp theo làm gì?"
    ***
    Mùa hè 2007,gà rừng nói với gà mái:
    -"Trời nóng quá,em nhớ phải ăn kem và đá thật nhiều để không đẻ ra trứng luộc nhé!"
    ***
    Bonus:
    I.
    Gà rừng vốn thiếu sáng kiến.Năm học lớp 1 có bài ngữ pháp:
    Em hãy điền "mìn" hoặc "mình" vào câu sau:
    -"Tiếng...nổ làm mọi người giật..."
    Đáp án của gà cbn rừng:
    -Tiếng mình nổ làm mọi người giật mìn.
    Lời phê của giáo viên:Em đúp xuống mẫu giáo bé nhé tình yêu!
    II.
    Môn tiếng Việt lớp 2,cô giáo hỏi:
    -"Đồi trọc là gì,bạn nào biết?"
    Gà f**kin rừng giơ tay:
    -"Đồi trọc là đồi không có...lông ạ!"
    Cô giáo:Ngày mai mời phụ huynh nhé tình yêu!
    III.
    Gà rừng từ Thanh Hoá lên Hà Nội.Gà say dẫn đi thăm lăng Bác,núi Nùng,vườn bách thú nhưng gà 3c rừng nằng nặc đòi đưa đi siêu thị thực phẩm:
    "Tớ nghe nói trong siêu thị bọn gà mái không mặc quần áo!"
  2. JunYeuDeko

    JunYeuDeko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc hơi lạc loài
    chắc đang trong buổi giao mùa
  3. JunYeuDeko

    JunYeuDeko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc hơi lạc loài
    chắc đang trong buổi giao mùa
  4. Sunny0508

    Sunny0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chết cười. Anh này đanh đá nó vừa thui
  5. Sunny0508

    Sunny0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chết cười. Anh này đanh đá nó vừa thui
  6. garung767

    garung767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chị Hưng ah!
    chị đanh đá vừa thui nhe.Hổng lấy đựơc chồng đâu!
    Mấy hum nay em bận.Còn chút bút ký sự nữa đấy.Em rảnh em viết nốt.bi bi chị,nhớ chị nhìu!
  7. garung767

    garung767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chị Hưng ah!
    chị đanh đá vừa thui nhe.Hổng lấy đựơc chồng đâu!
    Mấy hum nay em bận.Còn chút bút ký sự nữa đấy.Em rảnh em viết nốt.bi bi chị,nhớ chị nhìu!
  8. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Họ Đỗ tên Thanh Hải, sau này có đứa nói ngọng đọc thành Đỗ Thành Hại, lại gắn thêm Nhị thập cửu zê-rô 4 để tăng thêm vẻ dị biệt khác người, vốn là người cùng quận huyện với thợ đẽo traixamminh. Từ nhỏ đã thông manh lanh lợi chậm hiểu không giống ai, lớn lên biết chữ quốc ngữ bèn vui vầy với đám hài kiệt Hưng tí, Gà rù bẩn xấu bậy mà lập nên tô-phích Chuyện bậy bạ thời hiện đại, lấy tôn chỉ là đong gái, đem ảnh xếch làm quốc huy, ngày đêm trau dồi kiến thức như ọp -lai, mật thư PM với gái làm thú, lấy chuyện dặt dẹo trong các box tình yêu làm điều thanh cao, mang chuyện bỉ spammers thành chuyện chính sự.
    Lại nói chuyện ngày trước, cha mẹ Hải vốn lo chuyện hiếm muộn bèn cùng nhau lên núi Nùng trong vườn bách thảo cầu tự. Ra về bỗng có thai. Đến ngày lâm sàng, nửa đêm nằm mơ thấy 1 con quái vật lông lá xù xì, nhe nanh múa vuốt, mắt như hai hòn bi ve phủ phục trước giường. Nhìn xa thì giống con mèo, nhìn gần thì...đúng là con mèo thật! Bèn đặt hiệu cho con là Hải mèo để phân biệt với đám giang hồ Hà Nội cộm cán thời đó là Hải dớ.
    Nói thì lâu, nhưng lúc ấy, sư việc xảy ra nhanh lắm, chớp mắt đã thấy Hải mèo sinh ra đời, giơ bốn vó lên trời (Anh nói theo lối truyện cổ Grim cho vui, chú nào hay gái nào buông lời khiếm nhã là Anh chửi cho vuốt mặt không kịp đấy! He he) Hải vốn sinh ra đ-éo có sợi tóc nào, chắc mẫu thân Hải dùng dầu gội đầu ômô, về sau hành hiệp giang hồ đeo tóc giả bèn đặt ních là Tóc-lúc-nào-cũng-rối-tung. Hải mèo hay qua lại với đám nhân sĩ Mù màu, tựa là Tay-lúc-nào-cũng-nắm-chặt, uống La-vi mà bàn chuyện giới tính rất tâm đắc. Viết đến đây sử gia traixaminh bỗng tự hỏi: Tay...nắm...cái gì? Cái gì!? Có phải là cái ấy không??? ( <---- icon ugly tiger: xấu hổ )
    Hải khi nhỏ theo chúng bạn đi học chui tiếng Anh ở các trung tâm buổi tối. Học nữa, học mãi cũng không vào bèn ngửa mặt nhìn quạt trần than rằng:
    " Ta sinh ra vốn đẹp gái, người theo như kiến bu mật nên tâm thần không ổn định, khó tránh khỏi nạn đi chùa Thầy học kì này!"
    Nói xong đóng cửa thư phòng, lên giường ôm ấp cuốn dâm thư Từ điển Anh-Việt-Anh sáu bốn ngàn từ, hấp ngày hấp đêm, chẳng mấy chốc thành tật. Hải miu hay vào box Inh-lích hỏi gì đé-O ai đáp nấy được, lấy vậy làm buồn thê thảm, bèn đóng giả làm em bé bán báo xa mẹ đáng thương, ăn mặc rách rưới đi lẫn vào bọn cái bang, chiều chiều lượn Bờ Hồ đong Tây ba-lô luyện tiếng. Lại hiềm nỗi ác-xăng vẫn còn nặng, bèn tìm tới thầy Hồ tỉ đô. Được mách nước, Hải mừng lắm bèn ra Hồ Tây uống 1 mạch mấy mươi viên Viagra cùng thuốc giun quả núi khiến giọng đổi khác hẳn đi. Nhờ vậy sau này kiếm được 700 điểm Toe-fờ-lờ.
    Năm ấy box tình yêu đại loạn, phàm cứ 3 tô-phích lại 1 tô-phích trai già gái ế tâm sự, 5 bốt thì có 4 là chim non thống thiết kêu khổ. Lại thêm nhiều điềm quái gở lạ kì. Hai-lai đeo bi xâu song kiếm bỗng nhiên để avatar ảnh gái, gà rù 767 tự nhiên thành pê-đê, dothanhhai2904 đến nay các nhà khoa học Mỹ còn chưa rõ giới tính, giáo sư đóng bìa traixamminh được phong tước bên Trâu Quỳ. Không những thế mà còn ( icon cười nhe răng ) nhà truyền giáo Pháp ngữ e-nờ-pê-e-nờ hai-ba-một-không ở đâu đạp xe đến bốt bài. Kiều nữ ********* còm-măng đ-íu xuân đóng vai thị Nở.Nàng ********** ri-pờ-lai bản sô-nát dây buông trên chiếc đàn dương cầm màu Bóc-đô. Khiến Hải cat ăn pizza cả ngày không no, ngủ 10h 1 ngày không yên.
    Thanh Hải được sinh ra trong 1 gia đình đặc biệt nhất nước ta, không kể nước Lào. Người cha kết thân với đám da-đen-đi-bộ Johny Walker mà vịnh thơ than Halico Vodka Hà Nội nhạt như nước rửa chén. Mấy năm ăn khoai tây ủ lò với rượu ngâm trong tuyết bên xứ da trắng, gửi về cho Hải mèo dăm chục công-ten-nơ máy khâu phích nước từ liên bang Xô-viết cũ. Mèo không ưng bụng bèn viết thư: "Bố không uống chai rượu gạo làng Vân 90% cồn là con bỏ bố lấy trai du đãng đấy!" Cũng phải nói thêm, người mẹ của Mèo vốn là người công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức, mỗi lần thấy bố Thanh Hải rượu say bèn ngồi thiền, sau này đắc đạo, đệ tử theo không tô-phích nào kể xiết.
    Hải thưở nhỏ bị gõ đầu nhiều quá vì hay mơ mộng vớ vẩn trong giờ giáo dục công dân, sau này cũng bị đuổi ra khỏi lớp trong giờ triết học( hay Kinh tế chính trị gì đấy, sử gia say quá nên có thể lẫn lộn) vì nói nhầm Alain Smith thành Aerosmith, sau nữa lại bị đì trong khoá tập huấn cảm tình đảng vì đề cập đến Tự do ngôn luận trên ttvnol. Lấy thế làm thù lắm, Hải mèo bèn vào trường quốc tế gõ đầu bọn trẻ con ngoại quốc, nhồi vịt trẻ thơ ngây bằng các tư tưởng Mác-Lê-Hồ-Khổng.
    Trong đám thân hữu của Hải có tay kiến trúc f**kin sư sãi gà rù là người hào kiệt. Được biết đến trong nhà ngoài ngõ vì việc kinh doanh **** giá rẻ. Không ngờ năm ấy Việt Nam vào đúp-lờ-vê-teo, **** tàu đổ bộ ào ạt vào lãnh thổ khiến gà rù phải bán hết gia sản trả nợ. Éo le thay, đến tuổi chống móm rồi mà cả mèo cả gà đều đắp chăn nằm không. Tình cảnh thật cô quạnh khó có thể diễn tả hết. Viết đến đây sử gia không tài nào kìm nổi cảm xúc thương mến mà nhấc chai tu 1 hơi dài...Ợ..!
    Phía Đông thành Hà Nội có ông thầy bói " đui con mắt bên phải, mù con mắt bên trái, cả hai mắt đều không nhìn thấy gì " vừa câm vừa điếc, tước phong giáo sư bỉ học, nổi danh vì dịch thơ đề bách phát bách trượt. Gà rù và mèo hen lấy làm hâm mộ bèn tìm đến gieo quẻ.
    " Làm kiến cbn trúc sư thì gái thế nào? "
    Vị giáo sư thầy bói bèn trả lời:
    " Quay tay thôi!"
    ( Lời bình: Thật là súc tích và thâm hiểm khó lường! )
    Lại hỏi:
    " Thế làm giáo viên dạy ngoại ngữ thì chuyện gái ra sao? "
    Trả lời:
    " Lợi thì có nhưng răng chẳng còn "
    ( Lời bình: Có hiểu gì đâu mà nói. <---- Icon dấu hỏi to bằng cái đầu )
    " Thế phải làm sao? " Gà+mèo lại hỏi.
    Giáo sư đáng kính liền bỏ cặp kính đen Gu-xì xuống lau 1 hồi rồi thủng thỉnh móc trong tay nải 1 quyển sách vàng ố đưa cho đám gà mèo. Đó chính là quyển Thợ Đẽo của đại thi hài Vích-to-Duy-Ty vậy. Cả mừng, cả hai mang sách về ngâm cứu miệt mài. Thiết nghĩ chuyện này không nên bàn đến.
    Nhân gian còn truyện tụng những câu chuyện về đám gà mèo:
    I.
    Bé Hải mèo rất thích làm cô giáo, tối nào bé cũng xếp gấu bông, mèo nhựa lên giường để bé giảng bài. Có khi bé còn bắt cả em trai, bố, mẹ cùng ngồi làm ?ohọc trò? nữa.
    Một lần, vì chiều bé nên bố ngồi nghe ?ocô giáo nhỏ? giảng bài, nhưng đang nghĩ đến việc ở công ty nên nét mặt bố cứ đăm chiêu. Nhớ tới lời cô giáo hay nói ở lớp, bé lại gần bố hỏi:
    - Nào... sao lại xị mặt ra thế kia? Bạn nào bắt nạt à? Hay là buồn ị?
    II.
    Hồi gà rù học lớp 3, vào đúng cái tiết học vòng đời của sâu và **** ý. Cô giáo đặt câu hỏi gì đó mà cả lớp không ai trả lời được. Đột nhiên gà rù đứng bật dậy nói:
    -" Sao ngực đẹp thế mà đi dạy học nhỉ, phí quá! "
    Cô giáo đỏ mặt đuổi gà rù ra khỏi lớp. Chú ta lầm lũi đi ra, vừa đi vừa quay lại nói với gà say:
    -" Lần sau không biết thì đừng có nhắc bài nhé! "
    III.
    Hôm ấy vào tiết Sinh vật. Cô giáo hỏi cả lớp:
    -" Con gì gọi là chim mà lại không biết bay, có bạn nào biết không? "
    Gà rù vốn hay đi chơi với các anh nhớn trong khu tập thể, xung phong trả lời ngay lập tức:
    ( Theo điệu: Bài ca không bao giờ quên )
    -" Có 1 loài chim không bao giờ bay...là lá la...suốt ngày chỉ phun nước giải..."
    Lại tiếp luôn:
    -" Con chim bồ câu anh để ở đâu?
    Con chim bồ câu anh để trong quần"
    Gà rù bị đuổi học từ đó!
  9. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Ố ồ ! Diễn viên quần chúng xuất sắc nhất chắc chắn thuộc về mình !
  10. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Họ: Nguyễn
    Nickname: traixamminh
    Tên chữ: D**H****
    Tên tục: Hungty
    Nghe nói hồi nhỏ, Nguyễn tiên sinh ra đời đã có hoa văn xanh đỏ khắp người làm dấu, nào thì hình vật dụng các thiên thần tồng ngồng chơi cho thánh A-lô nghe, nào thì hình dây leo quấn quanh thập giá. Phụ mẫu tiên sinh thấy thế cả kinh, lo lắng khôn nguôi sợ tiên sinh sau này không thành du đãng thì cũng lên chùa, họ Nguyễn phải lo người kế tục.
    Ấy vậy mà tiên sinh tính tình cực kỳ hiền lành, thường hay giấu truỷ thủ dưới ngực áo tiện đâu đâm đấy, lựu đạn nhét túi quần buồn tay ném chỗ chợ đông. Dân gian còn lưu truyền câu chuyện về tính hiền lành, thương người của tiên sinh là đọc cẩu thư của Vũ Tú Nam, ôm mặt khóc rưng rức suốt ngày ròng.
    Lớn lên, tiên sinh kết tình bằng hữu với đám Tuấn con, Du hâm, Vũ béo, Trần bò? lập bang hội, nổi danh khắp vùng vì trượng nghĩa, cướp của người nghèo về chia nhau, cứu người vô (số) tội. Nguyễn tiên sinh tính tình hào sảng, hết lòng vì thân hữu, sẵn sàng giơ lưng chịu chém, rút ghế tương trợ nên anh em trong bang lấy làm yêu lắm í. Truyện này sử sách vẫn còn ghi, đó là họ Nguyễn đã từng đấm vỡ mặt đồng môn thân thiết họ Võ ngoại hiệu Rock_man_tóc_dài bởi vì ?onhìn mặt thằng này ngứa mắt quá?.
    Được vài năm, bang hội làm ăn khấm khá, anh em trong bang, ai cũng thành gia lập thất, tiên sinh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một mình (vì chẳng ai thèm mà). Buồn lòng, tiên sinh bỏ đất giang hồ, đi tha phương không màng thế sự và dừng chân tại một xứ sở diệu kỳ-xứ sở của rượu vang và pho mát, kiếm kế sinh nhai.
    Đến nơi, ngựa quen đường cũ, tiên sinh giao du với đám LuLu. Ngày hút cannabis, chiều tắm Vodka Balan, tối về giải khuây bằng trò bắn súng trượt. Nhưng những ngày vui vẻ chẳng tày gang, LuLu cuối cùng cũng có kiều nữ Yến_gia_huyền nâng bia, sửa cannabis. Nguyễn tiên sinh đau lòng lắm, lấy nick là traixamminh, đêm đêm xách laptop vào đẽo gái mạng (tức là không chỉ có gái ở mạng TTVNOL đâu nhé).
    Traixamminh từ nhỏ có gen giống ông nội, ?ođa tình vãi?, đi đến đâu ?ogái lăn như bi, rụng như sung?. Tình thương mến thương đã biết nhen nhúm từ hồi lớp 6, mà nếu để lại hậu quả thì bây giờ tập trung khắp các miền Nam -Bắc, chắc các cháu cũng lập được cả đội bóng. Chẳng thế mà từ khi tiên sinh nhón chân vào TTVN, phàm ai là bậc trượng phu cũng căm tức, hào kiệt khắp nơi nổi lên bàn kế trả thù vì tiên sinh ngắt hoa bẻ cành không tiếc tay. So với tiên sinh thì Âu Dương Khắc chỉ là đồ bỏ, Điền Bá Quang được xếp hàng thuỷ chung son sắt, gia đình hạnh phúc một vợ một bồ. Tiên sinh thực hiện chiến dịch đẽo theo kiểu lâm tặc, trẻ không tha, già không thương, không phân biệt sang hèn, tôn giáo, đảng phái, mọi tầng lớp, mọi chế độ: Từ ni cô truyền giáo Nga_lếch_san_đờ_rốt đến thôn nữ Anh đào (mà dân ta quen gọi nôm na là quả sơ-ri), từ thiên kim tiểu thư trồng cây cảnh bonsai đánh piano đến con gái làng chài lưới quanh năm buôn bán ở mom sông, từ bà già 7X cho đến em_bé85, từ người khoẻ ?ocâu?1806 con cá đến kẻ yếu quá phải có người dìu đến tomb? (Phù, đứng xa xa ra cái, kẻo bị ăn tát). Viết đến đây, tại hạ mới sực nhớ ra 1 kỷ niệm với tiên sinh. Quả thật, tại hạ vốn bậc kẻ sĩ, lại làm nghề bổ đầu trẻ nên dáng dấp nho nhã, mặt hoa da phấn. Một lần say quắc cần câu, tiên sinh tưởng tại hạ là gai_sắc nên xông đong lấy đong để. Mặc dù lúc đó tại hạ cũng biết tiên sinh có ý đồ xấu, nhưng tại hạ cứ để xem tiên sinh xấu đến đâu.
    Thật ra, ngẫm lại cũng thấy, tiên sinh được như ngày nay cũng là do ?ocơ chế? chứ chẳng phải vì tiên sinh tốt nghiệp xuất sắc khoa đàn tì bà (tì vào đàn bà), cũng chẳng phải vì tiên sinh có cửu âm chân kinh ?oThợ đẽo toàn tập?. Tiên sinh đi đến đâu cũng khoác lác, khoe rằng mình có ?oThợ đẽo toàn tập?, lại còn hứa xuất bản nếu ?oem thuộc về anh? nên khiến cho ?obao thiếu nữ tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi giề??. Vì vậy, tiên sinh đi đến đâu topic nghiêng ngả như nhà sau bão đến đó, bao nickname chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất xác. Thật đáng thưong thay!
    Nay, sự đã rồi, tại hạ mạo muội viết bố cáo gần xa cho bà con được biết mà tránh (ai cần ảnh, hãy PM cho tại hạ), đồng thời phát lệnh truy nã lần 2 (*). Xin các vị anh hùng hào kiệt hãy ?ovì một tờ_tờ_vờ_nờ ngày một tốt đẹp hơn mà ra tay cứu nhân độ thế, trừ hoạ về sau.
    Tháng 6, 2007
    Vuthanhhai tuyệt bút
    (nhưng ko nhảy xuống vực giống Tiêu Viễn Sơn đâu nha)
    (*): Traixamminh bị truy nã lần 1, hồi năm chín mấy, vì tội hái phượng, ảnh dán ở cổng trụ sở công an phường Tràng Tiền, trông xinh lắm ý . Thích ngắt hoa, bẻ cành từ bé mà.

Chia sẻ trang này