1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích và điều không có thật

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi catherine, 26/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catherine

    catherine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích và điều không có thật

    Yêu và hạnh phúc?
    Tình yêu chỉ là cổ tích
    Hạnh phúc là điều không có thật đâu anh

    Cổ tích nhiệm màu
    nhưng cổ tích mong manh!
    Em đã ước mơ...
    để rồi thành vụn vỡ

    Suốt cuộc đời mình,
    Ta phải nhặt
    bao nhiêu lần
    vụn vỡ?
    Bởi tin vào điễu không có thật trong nhau...?


    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  2. hungtitc

    hungtitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Em ạ! Ngày xưa vua nước ****
    Kén nhân tài mở Điệp lang khoa
    Vua không lấy trạng, vua thề thế
    Con **** vàng tuyền đậu Thảm hoa.
    Vua liền gọi gả con gái yêu
    Nàng đẹp như em, chả nói điêu
    Vua nuông hai vợ chồng phò mã
    Cho nhởn xem hoa sớm lại chiều.
    Một hôm hai vợ chồng quan Thám
    Mê mải xem hoa lạc lối về
    Vợ khóc: "Mình ơi! Em hãi lắm!"
    Trời chiều lạc lối tới vườn lê.
    Vườn đầy hoa trắng như em ấy
    Bỗng một bà tiên hiển hiện ra
    Sao mà đẹp thế! Tiên mà lại!
    Nữ chúa vườn lê đi th?Zm hoa.
    Bà thấy vợ chồng con **** dại
    Sụt sùi ngồi khóc dưới hoa lê
    Đến bên âu yếm bà thương hại:
    "ý hẳn hai con lạc lối về?
    "Đây về nước **** đường thì xa
    "Về tạm nhà ta ngủ với ta
    "Có đủ ch?Zn thêu cùng gối gấm
    "Có nhiều bánh ngọt ướt hương hoa...
    Đêm ấy ch?Zn êm và gối êm
    Vợ chồng ?Zn bánh với bà tiên
    Ǎn xong thoắt chốc liền thay lốt
    Chồng hoá làm anh, vợ hoá em.
    Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu !
    KHÔNG MA SÁT
  3. catherine

    catherine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chép thơ của người khác để làm gì?
    Chẳng nghĩa lý gì cả!
    BUỒN!!!

    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  4. hungtitc

    hungtitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì sinh ra trên đời này lại không có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ có ý nghia với người này hay người khác mà thôi. Bạn muốn so sánh về mặt ý nghĩa của bài thơ hay về hình thức của bài thơ vây ? Về mặt hình thức thì tôi không đủ TÀI để có thể trả lời một bài thơ ..quá hay như bài thơ của ban được.
    Nhưng về ý nghĩa thì tôi chắc rằng Nguyễn Bính cũng thừa hiểu mình viết về cái gì phải không bạn.
    Bạn nói "..chẳng nghĩa lý gì cả " có nghĩa là bạn muốn bài trả lời phải có ý nghĩa. Vậy bạn không hiểu Ý NGHĨA của bài thơ mình chép cho bạn. Mục đích của và cũng là ý nghĩa mà Nguyễn Bính muốn nói chính là " cổ tích " luôn tồn tại trong chính chúng ta.
    Giờ thì tôi hiểu tại sao chỉ là cái " vụn vỡ " ban chẳng bao giờ có được cả cho dù bạn phải " nhặt " bao nhiêu lần.
    Bởi không tin vào điễu có thật trong nhau... -xin phép sửa lại nhé !
    Còn nếu cứ chép thơ của người khác là không có ý nghĩa thì bạn hãy đổi lại chữ ký của bạn đi . Tôi chắc cũng không có ý nghĩa gì cả.
    Cảm ơn nhiều.
    KHÔNG MA SÁT
  5. cobexaylaudaicat

    cobexaylaudaicat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    thôi mà, hai bạn không cần phải cãi nhau như vậy, mỗi người có một tâm trạng riêng. có thể là tôi hiểu vì sao thơ của catherine lại buồn như vậy, nhưng bạn sai rồi, trên đời này nếu ko có hạnh phúc thì cong người ta sống làm gì nhỉ. Cổ tích cũng như tình yêu đều mong manh nhưng cổ tích lại là điều thiêng liêng, gắn bó trong tuổi thơ mỗi người, và ai cũng mong cổ tích thành sự thật. Cho nên dù nhiều người gặp thất bại trong tình yêu nhưng chưa ai phủ nhận tình yêu cả.
    Cho dù là vụn vỡ nhưng chẳng ai cả đời thất bại cả, bởi vì tình yêu làm cho người ta tin tưởng lãn nhau.
    Thơ sưu tầm cũng hay chứ, đôi khi lại gặp những bài thơ đúng tâm trạng mình.

    cobexaylaudaicat
    [/size=8]
  6. cobe_doihon

    cobe_doihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích Catherine, giọng điệu có vẻ ghê gớm thế. Thế cho nên chỉ gặp ..vun vỡ là phải rồi !
  7. ThangBa

    ThangBa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Toi cung khong thich catherine ! Du la chep cua tho cua nguoi khac nhung cung la mot dieu dong vien an ui voi nguoi co tam trang, sao catherine vo tinh the!
  8. catherine

    catherine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi mọi người, chỉ vì mình đã buồn quá thôi. Bài thơ này được viết cho chị mình, mình thương chị lắm, chị đã yêu rất chân thành, đã từng có rất nhiều những ước mơ... Đáng tiếc thay chúng chỉ như những lâu đài cát... Nguyễn Bính ơi, "tất cả mộng thôi, mộng mất rồi..." kết thúc thật buồn
    "...
    Giá ngày ấy anh đừng nắm tay em,
    Đừng nói về những lâu đài hạnh phúc
    Bởi chúng chẳng bao giờ có thật
    Sóng vỗ bờ, lâu đài cát tan ra...
    Em vân nghĩ về những ước mơ xa
    Dù biết mãi chỉ là mơ ước
    Tình yêu chẳng thể nào có được
    Giữa hai người, khi anh dối lừa em!"
    Buồn thương gửi chị,
    Catherine
    Dù thế nào, mình vẫn phải đứng lên, không thể sống bằng cổ tích, đấy chỉ là chỗ dựa tinh thần trong mỗi chúng ta, khi những ồn ào của cuộc sống qua đi, lòng người bỗng dưng lặng lẽ...
    Có niềm tin, nhưng đừng ảo vọng!

    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  9. catherine

    catherine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì sinh ra trên đời này lại không có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ có ý nghia với người này hay người khác mà thôi. Bạn muốn so sánh về mặt ý nghĩa của bài thơ hay về hình thức của bài thơ vây ? Về mặt hình thức thì tôi không đủ TÀI để có thể trả lời một bài thơ ..quá hay như bài thơ của ban được.
    Nhưng về ý nghĩa thì tôi chắc rằng Nguyễn Bính cũng thừa hiểu mình viết về cái gì phải không bạn.
    Bạn nói "..chẳng nghĩa lý gì cả " có nghĩa là bạn muốn bài trả lời phải có ý nghĩa. Vậy bạn không hiểu Ý NGHĨA của bài thơ mình chép cho bạn. Mục đích của và cũng là ý nghĩa mà Nguyễn Bính muốn nói chính là " cổ tích " luôn tồn tại trong chính chúng ta.
    Giờ thì tôi hiểu tại sao chỉ là cái " vụn vỡ " ban chẳng bao giờ có được cả cho dù bạn phải " nhặt " bao nhiêu lần.
    Bởi không tin vào điễu có thật trong nhau... -xin phép sửa lại nhé !
    Còn nếu cứ chép thơ của người khác là không có ý nghĩa thì bạn hãy đổi lại chữ ký của bạn đi . Tôi chắc cũng không có ý nghĩa gì cả.
    Cảm ơn nhiều.
    KHÔNG MA SÁT
    [/quote]
    Hungtitc, đừng nói những câu buồn như thế, vì Cath đã không hiểu bài thơ Hungtitc gửi với ý như thế, Cath nghĩ Hungtitc đùa với nỗi đau trong thơ. Thực ra, Cath... uh thi cũng từng "vụn vỡ", Cath nhận ra rằng khi người ta mất đi những gì mình từng có, người ta mới nhận ra hết giá trị thực sự của chúng, hạnh phúc hay tình yêu cũng vậy. Bây giờ Cath đã đủ mất mát để biết tôn trọng những gì mình đang có, và Cath rất hạnh phúc, thanks!
    "Đừng cố vẽ tô một chân trời xa toàn màu hồng thắm,
    Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường"
    (Ghi lại)

    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  10. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ðêm qua ngắm anh träng tan
    ...Ánh träng như gơị bao năm mong chờ
    ...lôí vê` như một cơn mơ
    träng nằm yên bóng bên bờ yêu đuơng
    Cỏ mây một dãi yêu thương
    cho tôi theo mãi con đường em đi
    ,,, Catherine & Hung ,,, cái ngộ nhận là Hùng ko có đề bút viết 1 lời gì ngoại trừ chỉ trích lại bài thơ của NG~ Bính ,,,
    mà ko đề tên tác giả nữa ,, đó là 1 hiểu lầm nho nhỏ ...
    ,,, Trong cuộc sống có những Vụn Vỡ ,,, mãi cả 1 đoạn hành trình
    Trong Xuân 78 , Tố Hữu có viết
    " ... 15 năm ấy thân Kiều
    lênh đênh mệnh bạc tình yêu khôn đầy
    nghĩ mình phận rũi duyên may
    qua phong trần lai càng say lòng người ... "
    ,,, Kiều có lẽ là 1 chuyện huyền thoại ,, trầm mình trôi giữa
    giòng sông Tiền Đường lai có Vãi Giác Duyên giăng lưới cứu về ...
    Luc Vân Tiên của Cụ Ng Đình Chiểu ,, bi mù được thuốc tiên cứu chữa đươc nhìn thấy lại như xưa .. có Phải chăng Cụ Đồ Chiểu đã nói lên mong ước được mắt sáng lại như xưa ???
    ,, nên dù gì vẫn Hy Vọng & tin nơi " Huyền Thoại 1 chiều mưa "
    Catherine nhé

    ,,, throw yourself into the water again! so that I have a second chance saving both of us; your Life and my Conscience " - Albert C ( ?)
    " hãy gieo mình xuống sông kia 1 lần nữa để tôi được 1 lần cứu cả hai ta cùng sống; sinh mạng cô và lương tâm cắn rức của tôi ... "
    ,, đó là chuyện Fiction của 1 chàng thanh niên đi ngang Whalf / cảng thấy & nghe người phụ nữ sắp chìm kêu cứu ... Anh lưỡng lự và cuối cùng lờ đi ... để vài hôm sau lại ra bờ sông
    nghe lương tâm mình cắn rức ...
    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn
    <img src='http://members.shaw.ca/jungtran/hoatim.gif
    ' border='0'/>

Chia sẻ trang này