1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi love_forever1102, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích.....

    Ngày xửa, ngày xưa.... nói túm lại là xưa lắm rồi, trên trái đất chỉ có mình Adam sinh sống. Ngày lại qua ngày... Adam thẩn thơ 1 mình làm bạn với chim muông cây cỏ... Adam buồn lắm bèn thưa lên thượng đế, thượng đế thương tình bèn lấy 1 dẻ xương sườn của Adam và tạo ra Eva. Chuyện chẳng có gì xảy ra nếu không có cái lần đó... Adam và Eva ra biển phơi nắng, vô tình có 1 chiếc lá đậu vào cái chỗ..."ấy" của Eva, nó đánh thức trí tò mò của Adam và.... loài người sinh xôi nẩy nở cho đến tận bây giờ...
    Như vậy, mỗi người khi sinh ra đều có 1 dẻ xương sườn của mình thất lạc đâu dó... Không biết dẻ xương sườn của mình thất lạc nơi đâu??? Xương sườn ơi!!!
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Xương sườn của đồng chí này tớ thấy .........hình như ở ngoài chợ............ chỗ mấy bà bán thịt ấy............. ra sớm thì có sườn ngon..............ra muộn thì chắc toàn đầu thừa đuôi thẹo thôi................ mua thì nhớ mặc cả nhé.................cẩn thận kẻo bị mấy bà đó chặt đẹp đấy
  3. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, đấy là chuyện của Adam và Eva... kệ họ đi. Ấy thích thì ra bệnh viện 108 hay Việt Đức gì đó mà... làm phát...
  4. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời...!
    Ở đâu ra không biết mà có những người kém lãng mạn đến vậy không biết. Nói đến xương sườn là nghĩ ngay đến chuyện chợ búa... Quá chán đời
  5. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu đoạn này có đúng là truyện viết như thế không? hay là bác love vui tính Nếu đúng thì bác Adam kém quá, nhỉ. Phải đợi chiếc lá đậu vào mới gợi trí tò mò, nhỡ nó đậu vào chỗ khác thì ...
    Chả bù cho lớp trẻ bây giờ, chẳng cần phải ra đến biển. Hậu sinh khả ố
    Được _NoregreT_ sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 05/10/2004
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    "Eva được sinh ra từ 1 chiếc xương sườn của Adam,nơi gần cánh tay để được che chở,nơi gần trái tim để được yêu thương"
    Chị em phụ nữ sướng ghê
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 05/10/2004
  7. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hehe....
    Chẳng phải hậu sinh khả ố đâu, chỉ vì Eva chỉ có 1 chiếc lá dậu vào chỗ "ấy", còn bây giờ lấy chỗ nào cho lá đậu đâu???
    Vì thế nên bi giờ mới có chuyện phạt mấy tấn thóc nếu có nhỡ đi tắm biển nhiều quá....
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Trong giờ học về kinh Thánh, thày hỏi trò:
    - Ai là con người đầu tiên?
    - Thưa thày, ông Adam ạ
    - Thế Thượng đế đã dùng hình thức trừng phạt khủng khiếp nào để đày đoạ ông ta?
    - Thưa thày, Ngài nặn ra bà Eva ạ
  9. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, buồn quá... đi dạo một mình, qua đoạn cầu Sài Gòn thì thấy 1 girl khá xinh, ăn mặc sành điệu ( kiểu mời bán xương xườn ) cứ nhìn mình rất tình tứ... Mừng quá, mình nghĩ thầm: " có lẽ thượng đế đã nghe được lời khẩn cầu của mình rồi ". Mình dừng xe, nở 1 nụ cười làm quen thì girl đó làm 1 câu: "Đi không Anh???", hết hồn... dông thẳng không dám ngoái đầu lại!
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thế còn than thân trách phận chi đây nữa ............
    Đã lang thang đến cầu Sài Gòn, lại còn thấy người ta thì dừng lại nở nụ cười cầu tài thì tất nhiên là phải như vậy ..... chẳng lẽ ông bác còn đợi người ta phải gợi ý : "Anh ui gỡ hộ em chiếc lá nè" nữa sao

Chia sẻ trang này