1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi love_forever1102, 04/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhduy_bc86

    minhduy_bc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thật lãng mạn, tôi nghĩ trong cuộc sống đôi lúc cũng cần lãng mạn lắm chứ !!!
    Nhưng bạn ơi ngoài việc tìm kiếm một "xương sườn" ngoài kia cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi nghĩ không cần phải tìm kiếm, mỗi người đều có một số phận và định mệnh riêng. Tình yêu có thể đến và đi bất cứ lúc nào
    Nhưng thay vì tìm kiếm cái xương sườn của mình trong hơn 6 tỉ cái trên thế giới tôi lại dùng thời gian đó để làm những việc có ích hơn
    Không gì quý hơn tuổi trẻ, tại sao không dùng tuổi thanh xuân của mình mà làm những viêc có ích cho xã hội
    Ngoài kia còn những con người mà ngay cả cuộc sống vẩn chưa lo toan được nói gì đến việc tìm một cái xương sườn
    Tôi hoàn toàn đồng ý tình yêu là đề tài muôn thưở nhưng ai cung lo tìm kiếm tình yêu thì xã hội này sẽ thế nào ???
    Hãy suy nghĩ chín chắn hơn vì chung quanh còn những người khác
    Việc gì đến cũng sẽ đến cần gì phải tìm, hãy dành thời gian làm những việc có ích hơn nữa
    mong bạn sớm tìm được nửa kia của mình
  2. acquamandanh

    acquamandanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , không hiểu chiếc lá rơi ấy là lá vông ,lá rau muống hay là lá tre vậy? bạn có thể kể rõ hơn được không?
  3. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhắc mình mới nhớ, mình đã quên không kể đoạn này... Giờ mình xin kể tiếp......
    Adam và Eva nằm sưởi nắng trên bãi biển, gió thổi ***g lộng và một chiếc lá .... thông đậu vào chỗ "ấy" của Eva. Eva liền nói "Adam, chàng xem có cái gì nó đậu vào...của em", Adam làm theo và... như các bạn đã thấy đấy....
  4. acquamandanh

    acquamandanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lá thông phải không bạn? hay nhỉ , cũng may là lá thông chứ không hiểu quả thông rơi vào thì câu chuyện sẽ đi đến đâu bạn nhỉ? Bạn có hình dung ra đươc không?
  5. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nội dung của bài viết này không phù hợp topic và được xoá bởi cundc.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 16/10/2004
  6. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Vừa đi check lại roài...không thiếu xương nào cả! chắc em là Adam version 2 roài vì không thấy thiếu xương nào xất! Có chị em nào muốn làm quen với Adam version 2, không bị mất xương thì nhào vô! Bán đấu giá nào!
    Cái giề đấy? Bác trả 1 tr cơ à?
    1 tr lần thứ nhất!
    1 tr lần thứ 2
    khoan 5 tr....tôi có 5 tr rồi....có chị em nào khác không?
    5 tr lần thứ nhất!
    5 tr lần thứ 2
    5 tr lần thứ 3
    SOLD
    thôi thế là các chị em box mình chậm chân roài! Xin lỗi nhá!
  7. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này mình lập ra mà lâu lắm rồi không chăm sóc nó, cũng chỉ vì đi tìm hoài mà không được mảnh xương sườn thất lạc của mình. Hôm nay lại mò mẫm lôi nó lên, hy vọng ở một nơi xa xôi nào đó... mảnh xương sườn của mình sẽ lên tiếng!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nào, ủng hộ ông anh đi nào!
    Ngày xửa ngày xưa, người thủ lĩnh trẻ của một bộ tộc da đỏ ở châu Mỹ quyết định lấy vợ. Có ba cô gái được đưa vào "tầm ngắm". Một cô còn nhỏ tuổi, một cô rất bé nhỏ, một cô thì xinh đẹp vô cùng. Chàng thủ lĩnh trẻ băn khoăn không biết nên chọn ai đây. Chàng tìm đến người thông thái nhất bộ tộc và xin lời khuyên. Ông này khuyên chàng....
    .......... thôi muộn rồi... cún phải về đi ngủ. Nhất định mai kể nốt chuyện đấy, không phải xì pam đâu. Mai lại chỉnh sửa cái bài này mà. Nhấtt điịnh!

Chia sẻ trang này