1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cổ tíchBOx 82?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ngyuendinhha, 01/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    cổ tíchBOx 82?

    ngày xưa ngày xưa, khoong ngày nảy ngày nmay mới đúng
    ơ 1 vương quôc xa xôi có 1 ông vua cai trị đất nước 82,hắn tự xưng danh:TẦN thuỷ HOÀNG bên cạnh hắn có hang trăm cung tần mĩ nữ
    hắn tổ chứckén bà vợ nào là người tình xuốt đơi nhưng hắn tìm mãi không ai có tthể đáp úng nhu cầu của hắn(khoẻ như hắn ai đáp úng dược cơ chứ)và....
    đến đây bỗng nhiên trang sach bị mất không đoc được mong bà con viết tiêp nha



    chubekhocnhe
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, chú Tanthuyhoang này là culi ở box 82 chứ vua chúa gì.... nhìn mặt đã thấy chán rồi.... cổ tích cổ tiếc gì nữa....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  3. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Tội ngiệp lão TTH , tự dưng bị lôi lên box.....he he.mà lão này đúng là culi của box đấy chứ có phải là vua chúa wé zì....
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    và có một người tên là nguyendinhha, vì quá ghen tị với sức khoẻ của gã vua nọ hắn đã....
    Nothing impossible
  5. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chờ lúc đêm tối hắn lẻn vào định hành thích hoàng thượng, xin cái buzi cho bõ ghét. Nào ngờ...... Hỡi ôi ...... Hoàng đế anh minh của chúng ta mất buzi từ đời tám tổng nào chả ai hay. Thiện tai... thiện tai....!
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  6. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    sáng hôm sau hắn quá buồn, vì trước khi lẻn vào cung, hắn đã vứt cái buzi của hắn vào sọt rác....
    Nothing impossible
  7. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    lão này là vua thô chứ tần thuỷ hoàng cái nỗi gì!
    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me
  8. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    tôi là thành viên mới nhá,ủng họchồng chưa cưới của tôi!
    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã hy vọng được đọc truyền thuyết thật chứ !
    CBBC đâu nhỉ ?
    Đã thế thì tôi bịa , đừng có trách là ko hợp ní nhá
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  10. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà cổ tích box 82 á, sự tích vì sao vua mà ko có bugi thì có.
    Autumn Moonlight
    Con invi, ba invi_làm sao con xin tiền ba được.

Chia sẻ trang này