1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........Có tìm lại được tình yêu chân chính?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanchettc, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    ...........Có tìm lại được tình yêu chân chính?

    Mối tình đầu của tôi gắn bó với tôi đã 3 năm. Cô ấy là bạn học cùng lớp, chỉ vì tôi quá nghèo chưa có việc làm, chưa có chốn nương thân, tự bươn trải để bám trụ thành phố, đành nhìn người yêu đến nơi giàu sang. Đến nay, đã có đủ các tiêu chuẩn cô gái cần, tôi ao ước trở lại cảnh nghèo ngày xưa để đánh giá đúng tình cảm của các cô gái đến với mình.

    Khi chia tay, tôi không trách em vì em cũng chỉ là một cô gái bình thường với bao nhu cầu vật chất chính đáng. Song nó làm tôi bị suy sụp niềm tin vào tình yêu trong sáng, nghi ngờ bản chất tình cảm của các cô gái thời nay. Song công bằng mà nói, chính sự thất bại này giúp tôi ý chí, nghị lực vươn lên. Giờ đây tôi đã có đủ các điều kiện cô gái hiện đại cần; thành đạt, giàu có, ga lăng. Không ít cô gái trẻ đẹp chủ động đến với tôi, trong đó nhiều người chủ động tấn công, tỏ tình. Tôi thấy sợ khi phải tiếp xúc với họ bởi họ luôn đưa tôi về nỗi ám ảnh ngày nào. Phải chăng ngày nay tình yêu không còn sự lãng mạn thuần khiết mà bị lý trí mạnh mẽ, sáng suốt dẫn đường? Người ta nói, khi đổ vỡ tình yêu chỉ phụ nữ thiệt thòi nhất nhưng trường hợp của tôi không như vậy. Tôi đã bị chấn thương tình cảm quá nặng nề làm trái tim luôn câm lặng trong khi lý trí mách bảo cô N, X... nào đó thật đẹp người, xứng với tôi. Liệu có cô gái nào trong số họ yêu chính con người tôi chứ không phải những gì tôi đang có? Liệu tôi có tìm lại được tình yêu chân chính trong hoàn cảnh hiện nay nữa không?
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Gái ham tài, trai ham sắc. Anh có tài, người ta đem lòng quý mến là lẽ đương nhiên. Đừng bo bo cho mình là nhất, là tuyệt, khi đó anh sẽ nhìn đời đẹp đẽ hơn. Đặt cái tôi cá nhân cao quá, đôi khi anh vô tình làm tổn thương những tình cảm chân thành thực sự đó!
    Trong cảnh huống khó khăn cụ thể mới hiểu được lòng nhau. Anh dựng ra vài cảnh rùng rợn, thử xem người ta có chịu được không?
    Chúc anh vui và sớm tìm được một nửa chân thật của mình. Còn nếu không tìm được thì ở vậy cũng được anh ạ. Cuộc sống độc thân dung dăng dung dẻ không vui thích hơn à?
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Rất cảm ơn bạn đã có những nhận xét thật là chí lý.
    Nhưng mà bạn ơi.Sao lại phải sống một cuộc sống độcthân chứ
    Điều này thì chỉ xảy ra trong trường hiơpự xấu nhất mà thôi.
    Ở đời có mấy ngưòi lại thích sống đọc thân đâu nhỉ.
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân chính, có lẽ nó ở đâu đó trên đời này? Liệu chúng ta có quá bi quan khi nghi ngờ điều đó Cũng như bạn, mình vẫn đang chờ đợi và chờ đợi ...
  5. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì chẳng có tình yêu nào chân chính hết nếu mình ko có trust dù cho bạn giàu hay khốn khó, mất niềm tin là mất tất cả (nghe hoành tráng nhỉ).
    Có kẻ lại nói, tình yêu là tự nguyện nên ta tin nó do đó có niềm tin??!
    Có kẻ lại nói rằng dùng sức mạnh (vũ lực, tiền bạc, địa vị) cho tình yêu chỉ mang đến mất niềm tin và sợ hãi.
    ==> Tui may mắn vì mình có tình yêu khi mình còn trẻ và mình trust, một thời yêu đương tuyệt vời mà không bị DISTRUST, và sau đó là FEAR. This love may never come back to my life again ==> It yields DISTRUST
    Được bill_nguyen sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 26/12/2005
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chân chính thì từ từ nó sẽ đến. Cứ hi vọng hay tuyệt vọng, cứ yêu đời hay bi quan, cứ sống với cuộc sống hiện tại...phía trước mới là điều ta đang tìm, anh ạ! Không ai có thể biết trước được cuộc đời mình!
    Không biết anh khỏi ốm chưa hay trời mưa lạnh sau trận "uống nốt không phí rượu" lại ốm nặng hơn.
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Thank you vinamilk.
    Hay cho câu nói phía trước mới là điều ta đang tìm, anh ạ! Không ai có thể biết trước được cuộc đời mình.
    Rất rất cảm ơn em .
    Hi hi hi hi, Tuy rằng anh chưa khỏi ốm . Nhưng sau những lời quan tâm hỏi thăm anh của em anh sẽ tự nói với mình rằng ít ra cũng có một người có thể quan tâm và nhớ đến mình chỉ sau có một lần gặp nhắn nhủi vậy.
    Anh rất vui em à.
    Anh sẽ cố gắng khỏi thật nhanh.
    Hôm đó là tại mọi nguời trầm lắng quá mà anh lai đang ốm nên dành phải để cho ông bạn bên khủnglonghội làm mạnh.
    hihihi
    dù sao hôm đó cũng rất vui mà phải không em .
    (Dù về nhà thì có ốm nặng thêm 1 chút thôi)
    hiihihihiiih
    một lần nữa anh cảm ơn em ?
    Chúc em vui vẻ hạnh phúc
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 28/12/2005
  8. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Người ta thường hay nhầm lẫn giữa 2 phạm trù : tình yêu và hôn nhân. Trong hôn nhân có lí trí còn trong tình yêu không có lí trí.
  9. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này