1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tin anh được không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 29/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Có tin anh được không???

    Quen nhau trên mạng, tổng cộng đã 3 năm. Anh là một người lạnh lùng, nhưng lâu rồi thấy anh cũng con nít lắm (không biết có phải do nói chuyện với mình lâu ngày nên vậy không). Online toàn thấy cãi nhau, nhưng cũng vui lắm! Có gì buồn mình đều tâm sự với anh. Anh lắng nghe mình, và cho mình lời khuyên. Gần đây, anh hay gọi điện và nhắn tin cho mình. Rồi, anh nói anh yêu mình (không biết yêu mình vì điều gì???). Mình bảo anh hãy suy nghĩ cho kỹ đi rồi hãy nói. Mình cũng chưa trả lời. Và cũng mới đây, anh nói anh muốn cưới mình. Trời ạ, mình thật sự có biết yêu đương là gì đâu? Mình dường như không hề nghĩ đến tình yêu. Với mình, tình yêu là cái gì đó vớ vẩn sao đó? Mình hay hỏi những đứa bạn mình tình yêu là cái gì, làm sao mà người ta cứ phải yêu nhau, rồi cưới nhau. Tụi nó giải thích cho mình nghe, rằng thì là đó là qui luật tự nhiên. Con người ai rồi cũng sẽ đến lúc phải yêu và lập gia đình. Nói hoài, mà mình cũng thấy tức cười. Tụi nó mắng mình là khùng, là bướng, là trẻ con. Ừ, mình có bao giờ tin vào tình yêu đâu. Dự định của mình là sống cho đến 30 tuổi và xuất gia mà! Yêu đương gì! Với anh, mình cảm thấy rất tôn trọng, và muốn anh là một người anh, một người bạn chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mình. Mình có ích kỷ không. Nhưng thật sự mình chẳng hiểu gì về tình yêu cũng như cuộc sống này. Mình còn học, mình còn gia đình. Mình mới chỉ 21. Còn anh đã 27 rồi. Anh có cách suy nghĩ của anh. Hơn nữa, mình và anh khác nhau nhiều lắm! Anh sống nguyên tắc, đòi hỏi người anh tin tưởng phải thật sự thành thật, không được lừa dối anh bất cứ điều gì. Còn mình thì sống chẳng có cái lập trường, quan điểm gì hết. Nghĩ gì làm lấy, không phụ thuộc vào cái gì cả. Anh đã từng bảo mình là bốc đồng mà! Oai, nói sao cho anh hiểu đây! Mà mình có tin anh được không nhỉ??? Chẳng biết phải làm sao nữa.........................
  2. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bọn em vẫn chưa offline hay sao ý, chỉ toàn thấy kể về gặp nhau trên mạng, trò chuyện online, rồi điện thoại và nhắn tin, rồi tỏ tình, rồi cầu hôn,...nhanh như tên lửa ý nhỉ. Chị khá khen em khi em đặt câu hỏi "mình có tin anh được không nhỉ", điều đó chứng tỏ em chưa xác định chắc chắn chuyện tình cảm này sẽ đi đến đâu, em chỉ quý mến anh ta như một người anh thôi mà (vì em còn khá trẻ nên vô tư là bình thường), điều đó có nghĩa là em chưa yêu và chưa tin anh ta đâu, em gái ạ. Làm quen rồi thành bạn bè qua mạng cũng là phổ biến trong thời đại hiện nay, việc này không xấu nhưng không thể coi là niềm tin chắc chắn được, và việc em chưa tin anh ta cũng là dễ hiểu. Trò chuyện, tâm sự qua lại thì quá dễ dàng và thoả mãn được điều này khiến người ta chỉ phát sinh ý muốn tiếp tục được làm bạn online, vượt quá giới hạn tình cảm đó là quá vội vàng và trong trường hợp này anh bạn em đã chủ động tỏ tình rồi cầu hôn em khiến em bị bất ngờ đúng không. Em không nên trả lời thẳng vấn đề của anh bạn kia và vẫn tiếp tục tình trạng như trước trong một thời gian nữa, nếu em vẫn muốn anh ta làm anh trai mình thì vẫn nên duy trì liên lạc với anh ấy, còn nếu em hoàn toàn không có hoặc không muốn có tình cảm nào hơn thế mà cũng không muốn online với anh ý nữa vì ngại có thể điều đó tạo cơ hội cho anh ta "tấn công" em thì nên im lặng. Khi anh ta nhắn tin hay điện thoại cho em, em dứt khoát không nên có phản ứng gì thì đến một lúc nào đó anh ta cũng hiểu và stop việc này ngay thôi.
    Cũng chớ nên đồng ý gặp anh ta ngoài đời nếu em chưa thật sự tin tưởng. Con người anh ta em mới chỉ biết sơ qua khi trò chuyện online, chưa đủ cơ sở để có thể tiến đến gặp mặt trực tiếp, em nên tham khảo ý kiến của người lớn, của những người bạn tin cậy, không nên tự quyết định một mình, như thế sẽ tốt cho em hơn.
  3. noidaungotngao

    noidaungotngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    em đã quen đến 3 năm rồi lại thường xuyên online với nhau thì anh nghĩ cũng phải hiểu một phần chứ?nhưng để mà đi đến quyết định yêu hay làm vợ thì còn phải trải qua một giai đoạn khá dài nữa.Không biết em đã gặp mặt anh ta chưa nhưng chắc chắn cái giai đoạn đó phải thường xuyên thì em mới hiểu hết được chứ chỉ qua mạng thì nó cũng giống như một trò chơi thôi,em có được cảm giác một chiều và anh ta cũng thế,phải gần nhau thì mới hiểu hết đựợc những gì xấu và tốt của nhau rồi khi đó mới đi đến quyết định là chấp nhận nhau.21 tuổi vẫn còn trẻ chán,cứ chơi đi nhưng đùng có quá là được.
  4. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    He he he mình vừa làm một trò điên, không chịu tìm cho kỹ chỗ reply, lại nhấn ngay vào biểu tượng gửi tin nhắn. Điên khùng! Sorry anh gì ý nhỉ, hình như là tinhyeungotngao thì phải... Có bị hiểu lầm đây không ta???
    Xin cám ơn anh chị đã cho em lời khuyên.
    Thật ra thì anh ấy rất quan tâm đến em. Khi biết em nhập viện, anh ý hỏi địa chỉ hoài mà em không cho, biết em trốn viện, anh gọi điện, mắng té tát. Anh ấy hiểu em rất nhiều, từ tính tình hay khóc, ngang bướng, bốc đồng, ham chơi,cãi cố, đến cả tính tưng tửng, ưa bày trò, phá đám. Tất cả tính cách của em đều thể hiện ra hết, anh ấy đều biết.
    Anh ấy như thế nào, em cũng biết, nóng tính, lạnh lùng với người lạ thì rất cứng nhắc, nhưng đã là bạn thì rất nhiệt tình, ưa ra lệnh. Yêu rồi thì rất tình cảm và rất quan tâm (nhưng không biết có phải do là con trai nên khi muốn lấy lòng người mà mình thích họ đều thay đổi như vậy không. Đến khi lấy cắp được trái tim người ta roài thị lại hiện nguyên hình He he xin lỗi các bác. Anh ấy không che dấu tính xấu của mình, thể hiện hết ra, bị em la hoài, mà vẫn vậy...
    Vì ngoài đời, bị bạn bè lừa dối nhiều rồi, nên bây giờ gặp anh, bảo tin tưởng thì cũng không hoàn toàn, vì sợ phải khóc thêm lần nữa...
    Lúc cãi nhau thì đại ca, tiểu đệ. Lúc nghiêm túc, cần tâm sự, thì xưng tên. Dạo này, mấy lần, hắn chuyển tông, gọi em, xưng anh, bị quạt cho, hết dám... Ha ha ha... ai biểu quen nhỏ lì lợm này làm chi.........
  5. noidaungotngao

    noidaungotngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Không phải tình yêu ngot ngào mà là nỗi dau ngọt ngào,em nháy đúng nick rồi đấy!nghe em kể về anh của em sao anh lai thấy hình ảnh của anh ở trong đấy thế nhỉ?nhưng anh con thêm một tính nữa đó là hài hước chứ không phải lúc nào cũng nghiêm nghị!
  6. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa vừa nói chuyện thẳng thắn với nhau. Sẽ bắt đầu lại từ tình bạn hơn một xíu, rồi từ từ sẽ.... Chậc, cứ để tự nhiên đi.........!!!!!!!!! He he he........
    To tinhyeungotngao: cám ơn Hưng đã chia sẻ với T nha
  7. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Cùfng khĂng thĂ? nòi ko hiĂ?u chùt nà?o khi nòi chuyẶn online.
    Đương nhiĂn nẮu hai bĂn luĂn thẶt lò?ng với nhau, thì? ta vĂfn luĂn cà?m nhẶn 'ược mẶt cài gì? 'ò tư? tình càch ngươ?i 'ò, ìt nhẮt cùfng là? hiĂ?u 'ược 1 phĂ?n nhò? nà?o 'ò tình càch ngươ?i 'ò. (cà?m nhẶn nhè), và? tẮt nhiĂn, cùfng cò ngươ?i cò thĂ? tin tươ?ng 'ược, cà?m giàc cò lùc 'ùng cò lùc sai, tù?y và?o cà?m giàc cù?a mì?nh.
    Tuy nhiĂn nẮu ko tiẮp xùc với nhau thì? khò mà? hiĂ?u nhau 'ược.
    KhĂng cò cơ hẶi 'Ă? gf̣p nhau hof̣c chưa thĂ?.
    Thì? cò lẽ nĂn 'Ă? mòi chuyẶn cứ trĂi 'i mẶt càch tự nhiĂn, tự nhiĂn.....
    Sèf 'Ắn mẶt lùc nà?o 'ò chùng ta gf̣p nhau.
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin vào con trai...
    Hị hị
    Đang chán đời quá...........
    @quisu : Cái avatar đụng hàng
  9. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    hì tớ với...giai nhà tớ cũng quen nhau trên mạng... nhận lời yêu khi còn chưa biết đầy đủ tên chàng...
    tớ chỉ biết địa chỉ nhà chàng ở đâu khi các cô bạn tớ chất vấn.... hì
    chát cũng là một phương tiện, nó giống điện thoại, giống bạn gặp trực tiếp....
    cứ bước chân ra ngòai là có đầy nguy cơ tiềm ẩn, nhưng nhiều ko fải là tất cả bạn ạ!
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Iu nhau lâu chưa?
    Tớ sợ k bền
    Tình Online mong manh lắm

Chia sẻ trang này