1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tin được vào tình yêu của bạn gái ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhoOCB, 01/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoOCB

    NhoOCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có tin được vào tình yêu của bạn gái ?

    Chào các bạn,
    Có mấy lời muốn tâm sự với các bạn về chuyện riêng của cá nhân, rất mong các bạn cho ý kiến!

    Mấy năm qua tôi và cô bạn gái đã từng yêu nhau say đắm, yêu nhau, hiểu nhau, chia sẻ mọi điều, hòa hợp trong mọi chuyện, cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ nên duyên vợ chồng năm tới sau khi em đi du học về., gia đình 2 đứa ở gần nhau, biết nhau. Vậy mà chỉ 2 tuần sau khi đi du học nước ngoài cô ấy đã cưới 1 anh chàng cùng học. Đêm trước khi cưới khi gặp nhau cô ấy còn nói chỉ yêu tôi, hòa hợp với tôi, lấy chồng chỉ là nghĩa vụ, không hợp nhau. Thế mà sau khi cưới, để làm vừa lòng chồng mới, cô ấy nói chưa hề yêu tôi, chỉ yêu chồng cho dù bao nhiêu kỷ niệm , hình ảnh của chúng tôi vẫn còn đó. "Một trăm con gái thời nay ấy, đừng nói ân tình nói thủy chung"!
    Cô ấy lấy chồng chưa đầy 1 tháng qua, rồi theo chồng đi nước ngoài. Tôi cũng rời Hà nội sang 1 nước khác sống. Nhờ cuộc sống công nghiệp bận rộn đến nay tôi đã dần lấy lại được thăng bằng, tập trung cho công việc cuộc sống mới. Hôm nay tuyết đã ngừng rơi, trời hết mưa, nắng đã lên, tôi đã trở lại chính mình tự tin ngẩng cao đầu dù chỉ có 1 mình đi trên con đường đời xa tắp.
    Theo các bạn có nên liên hệ với cô ta hoặc hiểu về lý do co ấy lấy chồng nữa không?
  2. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    final fantasy 13
  3. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng tiếc nữa mà nên kiếm tìm một mối quan hệ mới. Không nên liên lạc lại làm j nữa.
    Hợp với nhau thì hút như keo dán, lấy xe tăng kéo ra còn chả nổi, chứ không bụp phát bỏ nhau như kiểu bạn kể đâu.

    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ đó là điều ko cần thiết bạn à , bạn đã phải rất khó khăn mới có thể lấy lại được thăng bằng , đừng mất công rùi lại suy nghĩ
    hãy tìm cho mình một người mới xứng đáng với bạn hơn ... bạn xứng đáng được như thế
    chúc bạn hạnh phúc
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic cố tình ko hiểu. Em ấy đã lựa chọn, vậy hay tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Thế thôi.
  6. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bọn em toàn nông dân chân đất mắt toét íu đủ trình tư vấn được cho chuyện của cô chú, toàn sang nước ngoài sinh sống, vãi lòng
    Nếu chuyện này mà có thật thì nói luôn là chú ngu vãi, yêu nó mà kô hiểu được nó. Hoặc là chú nhu nhược cũng vãi kô kém, chắc là em nó mót lấy chồng lắm rồi mà gặp thằng ậm ừ như chú nó cũng nản.
    Thôi kiếm lấy 1 em gái Tây mà đẩy cho nó sướng, thế nhá
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay trong box này nhiều chuyện khó hiểu thế nhỉ?!?!?!
    Sau một thời gian dài, người ta thường bình tâm, nguôi ngoai, và dứt hẳn với chuyện cũ. Đằng này bạn này cố gắng đứng vững, cố gắng vượt qua, cố gắng quên đi mọi chuyện, cố gắng phấn đấu để có được thành công như ngày hôm nay. Tưởng mọi sự cố gắng đó ít nhất cũng đạt được cái kết quả là tha thứ và dứt bỏ hẳn. Nhưng hoá ra sau một thời gian giờ qua ra đòi tìm hiểu sự thật.
    Có những sự thật đâu cần mất công tìm hiểu nhỉ. Vì có hiểu sự thật đó cặn kẽ đến thế nào thì cũng đâu giải quyết được gì. Cô gái kia đã phản bội bạn, đã lấy người khác. Dù cho vì lý do gì thì ván cũng đã đóng thuyền. Hay bạn đang thầm mong cô ấy có lý do...oan nghiệt nào đó mà phải lấy chồng, rồi giờ bạn công thành danh toại thì 2 bạn lại dang tay chào đón nhau???
    Đời còn nhiều việc phải làm, hơn là xoáy vào chuyện cũ để rồi mãi ko dứt ra được.
  8. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là mẫu người để cưới khác với mẫu người để yêu bác ạ
  9. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    bác lấy lại được thăng bằng thì cho nó qua luôn đi,bác cứ quay lại nhìn chi cho nỗi đau nó cào xé bác,rồi người ta có biết bác đau vì người ta không? nếu có nghĩ đến bác thì người ta sẽ không bỏ bác mà đi lấy chồng đâu.chúc bác tìm được hạnh phúc mới.
  10. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ta có thể tin vào bất cứ thứ gì,trừ đàn bà.
    Không biết bác chủ top đã nghe đc câu này của Victor Hugo chưa

Chia sẻ trang này