1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tin được vào tình yêu của bạn gái ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhoOCB, 01/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Con gái đi du học là một dạng "biến thể" rất khó lường. . Họ đã ra thế giới bên ngoài, mở mang kiến thức, tầm mắt etc...họ có thể có một cuộc sống tự lập, tự chăm sóc cho mình, tự lập kế hoạch cho cuộc đời của mình...hoặc nói thẳng thắn hơn là không cần đàn ông, hoặc đặt tiêu chuẩn về bạn đời của mình một cách..khá thực dụng ( hơn là tình yêu thuần tuý ). Tất nhiên không phải là tất cả, nhưng có rất nhiều trường hợp thế.
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Em tìm mãi câu này k thấy
    Nhưng em thích câu "Nothing''s forever", xác định thế thì khỏi phải xoắn cái gì
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Bác là đàn ông, cũng nhớn tuổi rồi, suy nghĩ thoáng thêm 1 chút đi bác. Tình yêu kô cưỡng cầu được đâu.
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    yêu là một chuyện cưới lại là chuyện khác...
    chẹp dạo này đọc trên này toàn thấy con gái bị vơ đũa cả nắm bị hạ thấp
    bùn ế ko biết
    nói chung là như thế thì tin làm j mà còn phải hỏi vào cái thứ tình yêu chạy theo ... nữa hả chủ thớt,người ta đã đi lấy chồng đã đi sang một nước khác ,thì bác còn mong ngóng hy vọng cái je.......... sống ở nước ngoài mà vẫn như gà ta đúng là bản chất thuần việt;))
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đừng chỉ nói đến bạn gái đi du học. Không có đàn ông đàn bà thay đổi hay cưới 1 mình chắc?
    Cũng có những bạn nam, đi du học, ra thế giới mới, thế giới quan của họ thay đổi, họ cũng không còn còn cần phụ nữ nữa hoặc họ yêu 1 cách cũng tính toán hay thực dụng hơn, thậm chí còn nặng về *** hơn (không phải tất cả nhưng mình cũng đã thấy có nhiều trường hợp như thế) (và nữ cũng có người như vậy)
    Đừng lấy du học hay đi nước ngoài ra làm lý do, đó chỉ là điều kiện cần ko phải điều kiện đủ. Người nếu thay đổi thì dù có ở ngay bên mình cũng sẽ thay đổi chỉ là đi du học có điều kiện để phát tác hơn, và thời gian phát tác nhanh hơn.
    Như bạn chủ thớt bạn trách người làm gì, hãy thương lấy thân bạn, bạn còn trẻ, còn khoẻ, còn tương lai và nhiều người con gái khác đang chờ bạn đến. Ở đó mà than thân trách phận chỉ làm cơ hội của bản thân trôi qua như mây. Cũng đừng nên trách người, trong cuộc sống ai cũng có lúc phải đưa ra những quyết định, đúng sai, hạnh phúc hay đau khổ chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
    Để ex và người khác ko thương hại bạn thì bạn hãy tự thương lấy thân mình và tìm con đường mới.
    Ít nhất bạn là đàn ông, việc làm lại với bạn ko quá khó khăn. Thử nghĩ nếu là phụ nữ họ sẽ còn khó khăn hơn nhiều.
    Thế nhé.
  6. NhoOCB

    NhoOCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ. Tôi bây giờ đã lấy lại được bình tĩnh sau khi chuyển sang sống ở nước ngoài và cô ấy cũng theo chông đi du hoc tiếp.
    Tôi đã trở lại với chính mình, tự tin và đầy kiêu hãnh!
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đừng bảo tớ bạn sang Sing sống nhá . Ko khéo còn mệt hơn í chứ
  8. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Cậu ta xem được a?nh cu?a em Blue, lại mo? sang Sing thi? bo? mợ. Hí hí
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Anh Mir đừng có nói thế, bạn í lại tò mò đi mò ảnh của em để biết mặt thì bỏ mợ hí hí (j/k)
  10. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mong muốn lớn nhất là có thằng nó rước..hóa ra là chỉ cần trúng độc đắc àh....đấy! theo như chủ đề thì ko thể tin vào tình yêu của bạn gái được...họ chỉ quan tâm đến giải thưởng thôi.

Chia sẻ trang này