1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tin được vào tình yêu của bạn gái ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhoOCB, 01/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên xem xét lại,cái khoảng time bạn gái bạn đi du học.2 bạn ở 2 nước khác nhau đúng ko?trong khoảng time du học,thật sự ko thể biét được rõ ràng như thế nào,cần sự tin tưởng rất nhiều.Nhưng cái mình nói ở đây là thời điểm.Có thể bạn gái bạn yêu bạn,nhưng anh chàng kia lại đến đúng thời điểm và mang lại cho cô ấy cái cô ấy cần,đó có thể là sự quan tâm đúng lúc,1 sự hỗ trợ tinh thần,hay đơn giản chỉ là vật chất!.
    Đừng quá câu nệ phải tìm cho được lý do,bởi tìm để làm j?Có phải bạn vẫn tự ái và vẫn day dứt mối tình này?Day dứt và luyến tiếc và khó chịu mới cần biết lý do,mà có khi bạn sẽ tìm cả đời cũng ko biết được lý do ntn.Chỉ mình cô ấy biết mà thôi,dẫu có biết từ chính cô ấy nói thì cô ấy nói dối thì sao.
    Bạn nên để mọi chuyện ngủ yên,chuyện j đến cũng đã đến rồi,nếu cô ấy ko chấp nhận tình cảm của bạn,ko thấy bạn là người phù hợp,vẫn quyết lấy 1 chàng trai khác.Thì bạn cũng đừng lấy đó làm đau khổ,có khi trong phút nào đó cô ấy chợt nhận ra anh kia mới là ng` phù hợp!Thế có phải là hay hơn không khi BIẾT ĐÂU lấy nhau về cô ấy mới bộc lộ cái tính tự nhiên thích thay đổi,hoặc tự nhiên lại bảo anh và em ko hợp nhau chúng ta chia tay.
    Đôi khi nên cám ơn cái sự thật và cái việc chia tay này để tìm cho mình 1 con người thích hợp,hợp với chính bạn,sẽ là của bạn thì hơn.Đừng mất công với việc tìm hiểu sự thật làm j,bởi sự thật ko thể ai biết đựoc ngoài chính cô ấy,mà có khi bởi chính cô ấy cũng ko biết tại sao cô ấy lại qđ nthế.Nên,để mọi thứ ngủ yên,và bạn bắt đầu cuộc sống của mình!
  2. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật là em ngu, kinh nghiệm không bằng các bậc tiền bối ở đây. Nghe bác nói cuộc sống công nghiệp, ra nước ngoài, là em thấy bác thần thánh lắm rồi.
    Em nhớ lại bộ phim Forest Gum, kể ngu như thằng đó... cũng tốt. Nhưng có nhiều thứ người ngu nhận ra ngay nhưng hình như mấy thằng tiến sỹ to đầu học mãi vẫn không ra, hình như vì họ "trừu tượng hoá", "nhân cách hoá", "số học hoá" hay "lượng tử hoá" chúng nó, nâng chúng nó từ "bình thường" mô lên "vĩ đại" mô, cho nên họ nghiên cứu hoài mà không hiểu.
    Ví dụ như vấn đề của bác, đơn giản vậy mà cũng thắc mắc. Một chân lý đơn giản: thich thì lấy, không thich thi bo. Băn khoăn làm gì nhiều. Bác có chấp nhận người con gái như thế không? KHÔNG, đúng không? vậy thì băn khoăn làm gì. May quá, nó biểu hiện ra sớm như thế, chang may lấy về rồi, tối trước vừa ngọt ngào abcxyz với mình xong, tối sau về nhà thấy cái đơn ly dị, nó đến nhà thằng khác ở thì chắc bác treo cổ hay đến treo cổ nó để kết thúc cuộc đời trong tù...
    May cho bác quá, với lại dù sao cũng là quá khứ rồi. Vì bác băn khoăn mà anh em phải mài móng trên bàn phím thế này ...
    Thật lòng với bác, em còn trẻ người non dạ, nhưng loại con gái thế thì ... em gặp rồi, gặp thường xuyên... người yêu em đấy bác ạ... đau hơn hoạn
  3. NhoOCB

    NhoOCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ nhiều ý kiến quý báu. Sau một thời gian cô bạn cũ lấy chồng theo chồng đi nước ngoài du học tiếp, còn tôi cũng chuyển đến thủ dô của 1 nước G7 nơi trước đây tôi đã từng học Ph.D để sống và làm việc. Dần dần cuộc sống công nghiệp đã cuốn tôi trong vòng xoáy của nó đầy những bạn rộn lo toan không còn nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện cũ nữa. Theo dòng thời gian tôi cũng lao vào công việc, học tập nên cũng dẫn lấy lại sự bình tĩnh, tự tin trong công việc và cuộc sống. Thực ra là người trong cuộc tôi hiểu rằng chúng tôi vẫn yêu nhau rất nhiều và cô ấy khong hạnh phúc trong cuộc hôn nhân không tình yêu đó. Có thể do xa mặt cách lòng nơi phương trời xa lạ, giá lạnh cô ấy không giữ được mình, cũng chẳng trách làm gì. Ai cũng có quyền tự lựa chọn quyết định con đường của mình, nếu không tự nguyện thì chẳng cần níu kéo làm gì. Chỉ hơi buồn vì sự thay đổi đột ngột mà thôi. Tuy nhiên, việc đã qua rồi, dù đúng hay sai chúng ta cũng cần phải chấp nhận đối mặt với nó.
    Ngày hôm nay nơi đây nắng đã lên, tôi đã trở lại Với chính mình như ngày xưa, đầy tự tin!
  4. tiemkichsu35

    tiemkichsu35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Quên đi cho mau lớn.
  5. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tin thì đừng lên đây hỏi.

Chia sẻ trang này