1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tin hay chăng những lời nói ngọt ngào !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Yumi, 18/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Wá mạo...hiểm, ngời thực việc thật còn.....đùa đáy cũng có thể tin mừ. Cần rộng lượng với lòng tin, nhưng đừng quá hào phóng. Đôi khi keo kiệt lòng tin là thượng sáng suốt đó. Nhất là những lúc "cân gáy" trong TY. Đừng thiếu lòng tin, đừng thừa lòng tin(quá tin), hãy đủ lòng tin.
    "Anh yêu em hơn tất cả các thứ khác". Ôi chao! "em" ở đây là cái gì nhỉ, là ai nhỉ, có phải là ta chăng??? Chỉ có hắn mới biết được chớ ta làm sao.........
    Nè Yumi!!! Tui thấy đằng ấy vẫn luôn đại sáng suốt kia mà hà hà "Yumi con thay Yumi cha trả lời" và ngược lại kia mà he he

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  2. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    To Chu_lun_thu_007 : Yêu người mình yêu, lấy người yêu mình Nhưng khôn ngoan đâu lạivới trời
    Mà trò đời thì lại :
    Hồng nhan bạc phận
    Anh hùng chết ải mỹ nhân
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to :
    The world in hands​

    Prince at midnight
  3. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    To thieu_iot : Đúng là thiếu iot nên thiếu lun cả niềm tin
    To gungcayvn : Ặc ... Xưa nay chữ tình thật cay đắng, muốn hiểu cho rõ hay giả vờ ngây ngô Chỉ có thể biết nhiều hay ít, chứ ko thể biết sao cho đủ, xưa nay chỉ nghe tiếng người nay cười, có ai nghe thấy tiếng người xưa khóc đâu,............
    To kikikin : Vậy sao Vì đơn gản thui mà ! Nick bạn là G, nghe giọng là biết ngay là G nhưng khi trông bạn chắc người ta tưởng.... bạn là B đến 99%
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to :
    The world in hands​

    Prince at midnight
  4. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nghe Rap Sài Gòn chưa?đừng có tin bất cứ thằng đàn ông nào hết,ngay cả tôi là thằng đàn ông,tôi cũng đã nói vậy, thì bạn đủ hiểu rồi đấy.Tin chính mình thôi,nhưng hãy sống đoàn kết.
    When I Look Into Your Eyes.
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nên tin hay không là tuỳ mỗi người suy nghĩ thôi, chả nên nói ra làm gì. Bạn cảm nhận được người ta nói như thế nào, chính xác được bao nhiêu phần trăm, thế là tin hay không. Tốt nhất nên xem tính cách của người nói như thế nào nữa chứ. Còn như người nói là một người xa lạ thì tốt nhất là đừng tin, vì người ta một là đang nịnh bạn, hai là đang nói dối bạn vì một lý do nào đấy thôi.
    angel
  6. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Ý ... xa nhau hàng trăm hải lý.... muỗn gặp nhua cũng phải ngồi tàu, ngồi xe mấy ngày mấy đêm.... quý nhau thì gửi quà tặng nhau thôi Như vậy đâu phải là giả dối phải không, bây giờ iem thấy tin, tin vào TY đó alf có thật
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to :
    The world in hands​

    Prince at midnight
  7. Hue

    Hue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    to Yumi: nói dối nhau trên Net thì được gì nhỉ, nhất là chuyện tình cảm. đừng đùa với lửa vì có ngày lửa sễ đốt cháy bạn (đây là câu mình luôn tự khuyên mình). nếu đã yêu thì hãy tin tưởng nhau còn ko tin thì nên thẳng thắn nói với người kia. cứ nói thẳng những gì mình nghĩ thì sẽ hiểu được người kia nghĩ gì. chúc may mắn với tình yêu online.
  8. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bài của cậu làm anh muốn xoá quá,nhưng lại chẳng có lý do vì không vi phạm nội quy .Cậu nói thế này thì tiêu cực thật.
  9. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Thế "tình yêu thật sự" là cái gì? Khổ thân bác này chưa bao giờ biết đến một thứ gọi là... rồi! Thứ... này có thể thấy trong "Những cây cầu ở quận Madison" khi MerrylStreep (đóng vai này!) nắm lấy cái nắm đấm cửa ô tô lúc xe chồng chạy ngang xe người yêu. Nắm lấy để rồi bỏ ra, để cho chàng đi khỏi vĩnh viễn luôn. Khi đó bà ta nghĩ đến hạnh phúc của người khác cao hơn của bản thân! Ngoài ra, cái lúc Rick rời ilsa, để ilsa đi cùng chồng lên máy bay ở "Casablanca" (Trời ơi phim này hay hết ý!) thì sao? Rick phân vân hay Rick cao thượng?
    Tôi thì tôi chỉ tin rằng, tình yêu thực sự là khi người ra hy sinh điều này cho người kia hạnh phúc. Chứ kể gì đến tuổi tác. Còn dấu... của tôi bên trên , đấy là Say Đắm Mê muội, nhưng cũng có thể hiểu là Tự Trọng.
  10. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Phần lớn con trai rất ngại nói lời "có canh'" ra mặc dù trong lòng anh ta có cả đống câu như vậy.Nhưng cũng có một số lại khác,Nhưng tôi nghĩ rằng khi iu con trai thường thể hiện bằng hành động hoặc là những câu có ẩn ý hơn nói thẳng toẹt ra,còn nếu có dụng ý khác thì mới cần nói ra lời.

    L'Ourse Blanche,tu me manques beaucoup
    Pour toi mon amour !!!

Chia sẻ trang này