1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tình bạn đúng với nghĩa tình bạn trên mạng Không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi honey_ng, 20/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    có gì mà không nên tiếp tục???xemnào, tui có 1 người bạn nam thân là quen nhau 3 năm rùi nhé, chưa gặp mặt lần nào, bằng tuổi.....chúng tôi nói chuyện ĐT nhiều lắm.....tuy nhiênbạn ý ở HN tui cũng ở HN...bạn ý ở gần TL tui ở gần QT......ko xa nhưng mà cũng chưa gặp nhau bao h,,,chỉ nói chuyện và chat thui........bạn thân của bạn ý tui cũng nói chuyện.......tụi tui đều là bạn thân dù chưa biết mặt nhau........nên tui nói nên giữ............
    Vả lại người yêu của tui (được 2 năm rùi) cũng là quen qua mạng đấy chứ........có ai nói mạng thì ko có những tình bạn đẹp đâu.......tuy nhiên ko phải ai cũng may mắn lắm nên cái đó thì cũng ko dám đảm bảo 100% đâu.........sao ko gọi thử ĐT vào đó cho bạn ý??????như thế sẽ hay hơn biết bao.........ít ra cũng nên 1 lần làm thử chứ??????
  2. lamtamnhu142

    lamtamnhu142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah! Mình thì luôn tin vào những điều tốt đẹp nhất. Mình tin có tình bạn đúng nghĩa trên mạng. Mình cũng có tới 4 người bạn chơi thân, mà quen nhau là qua mạng Internet. Bọn mình có thời gian khá dài chỉ chát qua mạng thôi. Hiểu nhau rồi và hẹn gặp nhau. Lúc đầu thì hơi ngỡ ngàng, vi bạn không như những gi mình tưởng tượng nhưng rồi vẫn thấy quen quen và thân thân. Người ở xa mình cũng có dip gặp mặt, vì chị ấy ra ngoài này choi, tụi mình còn kết nghĩa chị em nữa. Rất quan tâm tới nhau.
    Mình tìm bạn trên mạng có cái hay là, có thể lựa chọn bạn hợp gu với mình và kết bạn nhanh chóng. Không thể loại bỏ trường hợp có những bạn nói không thật. Nhưng đó cũng là điều bình thường trong cuộc sống. Để tìm người bạn tốt, trước hết mình phải chân thành. Nhưng cũng đừng vì thế mà bắt bạn phải trung thành với mình. Điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mỗi chúng ta. Mình chơi rất tốt với bạn nhưng bạn lại đối xử không tốt với ta. Đừng có buồn, bởi những người đó không xứng đáng là bạn của ta.
    Mình tin là mỗi người cũng có thể tìm được một người bạn trên mạng
  3. honey_ng

    honey_ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cà?m ơn càc bàn 'àf cho mì?nh lơ?i khuyĂn nhè.Khi 'òc nhưfng lơ?i bàn Ash_dethuong và? bàn lĂmtmnhu142, mì?nh thẮy an tĂm hơn nhiĂ?u .Mì?nh mong cò ngà?y sèf cùfng 'uợc gf̣p ngươ?i bàn cù?a mì?nh ơ? ngoà?i, nhưng chf́c ơ? hoà?n cà?nh cù?a mì?nh thì? khĂng biẮt bao giơ? mới dựoc gf̣p.Mì?nh sèf hi vòng và?o mẶt ngà?y khĂng xa nưfa.
    MẶt lĂ?n nưfa cà?m ơn càc bàn nhiĂ?u.
    Many thanks
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tui đang chán ngán cái chuyện bạn bè trên mạng,thì ở đây có người cứ đòi lao đầu vào.Chắc cái tay này mới tham gia chát chít thui nên mới thế,mới chát mà cho nên ham ......
    Nhiêu khi chat thấy hợp hợp chứ ra ngoài ngồi nói chuyện với nhau thấy chán phèo,có khi thấy người đó xong bỏ chạy có cờ....

Chia sẻ trang này