1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tình bạn thực sự giữa Nam và Nữ không ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi fd_caa, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    vừa mới chiều nay thôi mình gặp thằng bạn thân từ hồi "nối khố", nó kể chuyện một cô bé đang thích nó mà nó thì không biết làm sao vì cũng thấy thinh thích...nó hỏi ý kiến mình và hi`hi` đương nhiên mình ủng hộ vì quá hiểu nó rùi mà, một khi đã "thinh thích" nghĩa là...hihi...chắc chắn nó không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
    Ái chà, nó mà có người iu chắc mình đứng thứ hai mất, thôi vì bạn mình sẽ ủng hộ vậy.
    Tính đến giờ thì mình với nó làm bạn được gần 15 năm rùi(từ khi học lớp 2), thời gian dài như thế, nhiều khi cả hai dứa tự hỏi tại sao thân nhau thế mà không iu nhau được nhỉ? Hic, hi`hi`, hiểu nhau quá rõ rùi còn gì để khám phá mà tình iu là sự khám phá lẫn nhau cơ mà.
    Rõ ràng là có tình bạn giữa Nam và Nữ, mà thậm chí còn rất thân là khác ý.

    Sao cháy sáng chỉ một lần duy nhất

    Hoa chỉ thơm cho một cõi ...không dương!</ADDRESS
  2. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là có nhưng tất nhiên ai cũng phải trải qua thời gian ngộ nhận giữa hai người ....
    Nêu khi đó mình nghĩ rằng mình và người đó sẽ là một nửa của nhau thì mọi chuyện sẽ Ok
    Nếu khi đó mình chưa xác nhận được tình cảm của mình thì sẽ không biết phải sử xự thế nào cho phải ... và nguy cơ mất đi tình bạn là 99%
    Nếu khi đó bạn nghĩ rằng mình và người đó chỉ làm Bạn được thôi thì chắc chắn bạn sẽ sáng suốt mà làm cho người ấy hiểu và khi đó thì chẳng có gì để nói cả chắc chắn là khi hai người đã qua được thử thách đó thì sẽ ok thôi
    Đó là những gì tui cũng đã trải qua hì hì có thể nó đúng với tôi và sai với các bạn ...
    Chúc cho tình bạn của mọi người tốt đẹp
  3. su_tu_con

    su_tu_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa là quá khứ roài
    Bây giờ bây giờ,là hiện tại
    Tất nhiên tình bạn đó là có tồn tại roài
    Như iem đây này
    Iem và thèng bạn em chơi với nhau khá thân và cũng khá lâu roài đấy chứ vậy mà đâu có chuyện gì xảy ra
  4. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn thực sự giữa Nam và Nữ có chứ sao không? Chẳng có việc gì mà con người nghĩ ra được mà không có cả (hihihi.. hơi thái quá )
    Nhưng các bác ơi Tình bạn và Tình yêu gần nhau lắm nó chỉ cách nhau một khoảng cách bằng một........sợi tơ thôi các bác ạ. Theo em, đa phần tình yêu được bắt đầu bằng tình bạn, bắt đầu từ thân quen rồi sau đó mến, phục và tìm được điểm gì đó mà cảm thấy thích thú thế là yêu thôi....Nói như vậy thôi, chứ vẫn có những bác có bạn thân khác phái đấy mà, nhưng trong suốt thời gian làm bạn các bác chưa thấy gì đâu chứ lúc có chuyện gì đó xảy ra (lúc hoạn nạn, cử chỉ tình cờ âu yếm, chăm sóc hay nghiêm trọng hơn như chia tay đi xuất ngoại hoặc chết đi chẳng hạn...) thì các bác sẽ thấy hụt hẫng vô cùng, khi đó chỉ có mình với mình các bác sẽ ngồi ngẫm nghĩ lại tất cả những gì đã qua khi ấy trong tim các bác sẽ có những câu hỏi "Tại sao....."
    Chắc có lẽ mình cũng chỉ nói lên nỗi lòng của mình thôi, chưa chắc đúng với các đâu.....Mà cũng không sao vì mình cũng đang buồn nên tâm sự với mọi người một tí mà.
    Chúc mọi người vui vẻ.
    "Người con gái ấy đã để lại trong tôi một nỗi buồn .......không sao hiểu nổi"
    "Cô du kích nhỏ giương cao súng
    Thằng Mỹ lom khom&nbsp;bước cuối đầu"
    &nbsp;
    &nbsp;
  5. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn thân giữa người khác giới?
    Tomoe tin chứ...nhưng chỉ tin ở một số người đáng tin thôi...Có một số người cứ nguỵ biện rằng mình và cô bạn đó chỉ là bạn thân...nhưng khi quan tâm thì lại hơn cả người ban gái mình thích...Tomoe ko tin vào tình bạn thân đó...bởi cảm nhận con gái rất nhạy...Tomoe ko tin rằng mình lại ko phân biệt được đâu là tình bạn và đâu la tình iu....vì thế...Tomoe đã dứt khóat với tình cảm của mình...cứ cho la Tomoe sai...nhưng Tomoe qua mệt mỏi với việc đán mò tình cảm của người khác....Tomoe ko hối hận.....
    dù sao thi Tomoe vẫn tin vào tình bạn thân khác giới...hay lắm chứ....
  6. Manhlongquagiang

    Manhlongquagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cô bé tomoe này hình như đang tâm sự nỗi lòng mình thì phải, thôi tập trung vào học đi bé Tomoe ạ, yêu đương làm gì, đời còn dài lắm, khi em học hành xong vẫn có khối anh đeo đuổi mà, đừng vội vàng trong TY nhé. Và bé cũng thông cảm với những anh bạn đang "mê" bé ví các cậu ấy còn quá trẻ, trong tay lại chưa đủ điều kiện để tự tin mà nói tiếng "ấy" với Tomoe. Có gì thì cứ tâm sự với anh Manh Long bảo đảm bé Tomoe sẽ...............toại nguyện thôi
    Còn về chủ đề này thi Manh long xin góp ý, chuyện gì cũng có thể xảy ra được, tình bạn Nam va Nữ đương nhiên sẽ có, nhưng mà riêng Manh Long thì có cái tật là luôn ..............yêu bạn khác phái của mình!
    PS: Tomoe sắp nộp đồ án rồi đấy, bớt lên mạng đi nhé! Chúc em thành công!
    "Không phải Rồng thì đừng qua sông"
    "Yêu nhất một người CC-X"
  7. pphn

    pphn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thế là rõ rồi nhé, không chỉ có mà là có nhiều quá
    Rõ ràng là ai có được một đứa bạn thân khác giới đều rất tự hào !!! ( me too )
    Sao lại phải CÙNG lớp, trường thì mới thân nhau nhỉ, quen nhau ngoài đường không trở thành bạn thân được sao hả trời. Tớ kiếm được thằng bạn thân ở trên mạng đây này, có gì lạ đâu.
    Ai bảo là sẽ có một thời gian ngộ nhận hả, có mà trời ssập thì tớ mới ...
    "Alex, chắc ấy chả cần tớ phải nhắc lại là tớ quý ấy ntn chứ " - for Alex, my closest male friend.
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Khi đư ra topic này, bạn có biết được khái niệm về TÌNH BẠN và TÌNH YÊU không?
    TB và TY khac nhau thế nào nhỉ?
    ......
    Theo tôi thì cái gọi là TÌNH BẠN giữa nam và nữ không sớm thì muộn sẽ được nâng lên tới mức sống động nhất bởi sự khác biệt giới tính!!!!
    big gun
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Khá giống trường hợp của tớ. Thân với 1 người bạn trai suốt từ cấp 1 cho đến hết Đại Học, đi làm, đến mức nhiều người hỏi bọn mày thân thế sao không yêu nhau đi nhỉ. Yêu nhau thế nào được khi toàn mày, tao. Cũng có những thời điểm ngộ nhận và cả phát ghen lên khi bạn của mình có tình cảm với ai đó. Cũng rất nhiều thăng trầm vì sự ngô nhận đó nhưng rồi "Sau cơn mưa trời lại sáng", không có duyên yêu nhau thì ta lại tiếp tục làm bạn thân vậy. Quan trọng là cả 2 người đểu xác định được như vậy. Nói chung là tớ rất tin vào tình bạn thân khác giới, mỗi gia đoạn nó sẽ biến đối đi cho phù hợp ( ví dụ khi 1 trong 2 có người yêu hoặc gia đình chẳng hạn) nhưng tớ tin là nó rất trong sáng.
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  10. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Có tình bạn thật sự giữ nam và nữ đấy, nhưng còn tình yêu thật sự giữ nam và nữ thì phải xem lại đã
    26/10 Chúc em một sinh nhật vui vẻ. Dù không còn gặp nhau nữa, nhưng những kỷ niệm ngày xưa vẫn làm anh nhớ mãi, ... và&nbsp;nhớ em....
    ... nói gì nữa&nbsp;đây, khi bao nhiêu lần anh muốn nói thật nhiều điều với em, nhưng mọi thứ cứ như bị cuốn trôi đi ... giờ đây mỗi người mỗi nơi ... giờ đây cũng như trang chữ ký này đang dần hết chỗ.
    Thân chào em,

Chia sẻ trang này