1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tình cảm với 2 người một lúc, làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noisyman, 11/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cái anh MEGA **** này nói hay thế, kiểu vác loa phóng thanh nầy là chưa cơm cũng chưa phở mà nếu có cũng chuyên đội thùng tôn tán gái đường. Tình trường có vẻ rậm nhưng râu chưa đủ độ dày, nể quá nể quá.
  2. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hoàn cảnh ấy giống như chuyện trước đây của bạn mình. Người con trai đó có bạn gái dc 5 năm và tình cờ gặp dc 1 ng con gái và thấy cô ấy giống như 1 nửa của mình. Thế là 2 ng có cảm tình với nhau và yêu nhau nhưng giống như chuyện tình tay 3 ấy cả 3 đều thấy khó xử và đến 1 lúc nào đó chàng trai quyết định dứt khoát với ng bạn gái mới quen.
    Tình yêu nó giống như bát nước nếu đã đổ thì khó hốt lại bạn phải xem bạn có tình cảm với ai thật sự đừng day dưa và hãy cố gắng xem ng mình yêu hiện tại là ai mới quan trọng Còn ng con gái kia đã xem như bạn thì ko phải gì mà ngại cả(Nếu như bạn yêu cô ấy mới đáng lo )
  3. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đứng núi này trông núi nọ ...Ai cũng vậy mà bác....nhưng nếu bỏ ny thì có thể sau này bác sẽ cảm thấy hối hận.....
  4. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Dầm mưa nhiều nên bị nhiểm cảm đấy bạn ơi. Trong lúc đó hình như tc của bạn vào ny không có gì thăng hoa hay kết tủa nên có thể sự nhàm chán xảy ra( 9năm hic hic) . Làm mới lại ty của mình, thời gian chăm sóc ny nhiều thêm 1 tí, bên cạnh ny thêm tí. Mình thấy bạn có vẻ muốn pipi ny rồi thì phải .. hic hic
  5. noisyman

    noisyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình. Cơ khổ là em cũng cố gắng xác định làm mới tình yêu vì đã được nghe tư vấn nhiều, chứ em cũng không đến mức phủi tay đánh xoẹt cái rồi quay đít bỏ đi, chứ nếu không em đã chẳng kéo dài tình trạng này đến tận gần 1 năm rồi dở mếu dở cười. Bởi tại càng ngày em càng thấy gắn bó hơn với em kia, em ý quả thực là người hướng thiện và trong sáng lắm. Trong khi cố gắng hồi phục với người yêu em thì mãi vẫn vậy, không khá hơn là bao, em cũng nào có muốn thế, tình cảm từng ấy năm chứ có ít ỏi gì, nếu không còn yêu, có nói tiếng chia tay cũng chả dễ dàng, nhưng em không muốn yêu kiểu trách nhiệm. Em thì em muốn tìm đúng hướng đi nên mới lên đây tư vấn, vì em mà sai đường, khổ là khổ cả chứ phải mình em đâu. Các bác chỉ giúp em cách nào để kiểm chứng tình cảm của mình cái. Chứ mãi thế này đau tim quá. Em nghiêm túc lắm đấy ạ.
  6. noisyman

    noisyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin chú thích với các bác là em với người yêu em cố gắng cực nhiều rồi ý, gặp thường xuyên, quan tâm nhau thường xuyên, quà cáp tình củm, tóm lại là đủ cả, vẫn rất vui vẻ, thoải mái, không hẳn là nhạt mà bình thường sao ý
  7. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bây h bạn ko liên lạc với cả 2 ng nói lý do là làm gì đó bận. 1 thời gian để suy nghĩ xem bạn thật sự yêu ai và cần ai Tĩnh tâm 1 chút để có thể nghĩ chứ cứ gặp rồi phân vân. Bạn thử xem sao nhá
    Được lovennn7 sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 11/03/2008
  8. noisyman

    noisyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn. Mình thử rồi bạn ạ, nhưng chả được mấy ngày vì người yêu mình ngày nào cũng gọi điện nhắn tin và không tin mình bận. Hôm trước, cô ấy rủ mình đi chơi xa chỉ có hai người nhưng mình phải kiếm cớ, bình thường thì cũng chả sao, nhưng đang thế này, lỡ xảy ra chuyện gì trong khi thực chất mình không còn tình cảm thì chết cả đôi.
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    ko có cách nào cả, chỉ có 1 cách thôi.
    Muốn tỏ ra là người tốt -> sống ngược lại với tc
    Sống theo tc -> mang tiếng là thằng đểu 1 thời gian
    Lời khuyên: khi ko còn cảm giác yêu đương, tốt nhất là nên bỏ. Nếu cố thì khổ mình, khổ người. Người con gái có thì, ông ko yêu nữa thì để người ta đến với ty mới cho nó nhanh. Trên đời đau nhất là người khác yêu mình kiểu thương hại. Ông nào mà yêu tôi thế tôi chém chết lun Ông còn loằng ngoằng còn mất tg của bạn gái ông.
    Cơ mà tôi biết cái kiểu từ tb -> ty này. Dễ nhàm chán lắm. Bởi vì hiểu nhau quá, ko còn cảm giác thú vị nữa .........
    Tuy nhiên xác định trước đến với em mới chưa chắc đã hp bằng em cũ nhá. Cơ mà ko đến thì lại ko biết chắc chắn được
  10. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thôi em mới,về với ng yêu ==>đang nhớ thế này bỏ thì thể nào cũng tiếc
    Yêu em mới,bỏ ng yêu ==>sau 1 thời gian có thể lại thấy e mới ko = ng yêu cũ ==>cũng tiếc
    Tóm lại fải nghĩ kĩ xem tình cảm thực sự mình dành cho ai?
    Chuyện tình cảm mình nghĩ nên để cho con tim quyết định

Chia sẻ trang này