1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tình cảm với 2 người một lúc, làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noisyman, 11/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    mà này lỡ cái em kia không nhớ gì đến bác thì sao. Lúc đó thì mất cả chì lẫn chài đó.
    Theo em thì bác xem cái em mà bác chết ấy nó có nghĩ giống bác ko.
    Nếu có thì thế mà tiến lên chién sĩ đồng bào đi.
    Làm con trai phải tàn nhẫn chút. Chứ không thì khổ cho cả cái em người yêu bác bây h và bác.
    Thế nhé:1) túm cổ em kia hỏi: tao nhớ mày còn mày nhớ tao ko???
    Xảy ra 2TH: TH1: em kia bảo tao có mày ạ. Thế thì cả 2 bàn tính chuyẹn chia tay người yêu hiện tại cho nó hợp tình hợp lí rồi đến với nhau
    TH2: em bảo tao có thấy rung động gì với mày đâu. Lúc đó bác phải bình tĩnh bảo : thế mà ****** cứ tưởng súyt nữa làm bố bỏ con người yêu của ******. Thôi ****** về đây....
    2) Nếu bước 1 trả lời là có thì lôi cổ nhau lên đây trình diện với các consultant cái nhỉ....
    Hi vọng có 1 tình mới xuất hiện
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau 4,5 trời, ai mà ko cảm thấy nhạt, nhất là lại đứng trước 1 cô gái trong sáng và đáng yêu như vậy. Nhưng bạn nên giải quyết từng chuyện 1 rồi mới nghĩ đến chuyện yêu ai thì yêu.
    Thực ra chuyện của bác tưởng là đau đầu nhưng lại rất đơn giản, vì cái cô bé ấy, cô ấy có yêu bác đâu, bác nên cân nhắc
    Bác chọn bỏ người yêu bác, cứ cho là bác ko áy náy, cứ cho là bác bình thản trước nỗi đau của người iu bác đi, thì cô gái kia chắc gì đã yêu bác
    Cứ cho là cô ấy cũng yêu bác, nhưng cô ấy có người iu rồi, cô ấy có dám bỏ người iu để đến với bác ko???
    Cứ cho là cô ấy yêu bác, và cô ấy sẵn sàng đạp đổ tất cả để đến với bác, chắc gì 2 người đã hợp nhau và hạnh phúc với nhau cả đời.
    Bác thấy không, rủi ro của bác là quá lớn, chưa kể bác sẽ đứng trước nguy cơ, mất tất cả, bác bỏ bạn gái bác, rồi bác đến với em kia, rồi bác nhận ra rằng tình yêu đích thực của bác là người bạn gái cũ, thì bác cư xử sao????
    Chẳng lẽ chỉ vì sự ích kỷ của bác, mà bác khiến người iu của bác, cô gái kia, người iu của cô gái kia, rơi vào sự hỗn độn hay sao????
    Chúc bác sớm đả thông tư tưởng
    Ba
  3. noisyman

    noisyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ việc ngày hôm qua, em ý tự nhiên nói với em thế này "chị ý càng nhìn càng dễ thương, anh may mắn thật", nói xong 2 đứa im lặng như tờ cho đến khi gật đầu chào nhau mỗi người một hướng-->Em ý nói thế là nghĩa làm sao hở các bác? Chú thích là bt em với em ý luôn tránh không bao giờ khơi mào về chuyện n.y em.
    Hay có bác nào chỉ giúp em cái chùa nào cho em ăn chay niệm phật cái nhỉ.
  4. aa00

    aa00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Đại ý là CHÚC ANH HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI ẤY
    nhưng thật ra trong lòng em ấy cũng đau đau.
  5. noisyman

    noisyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác. Em thì cũng chẳng trách cứ gì ny em cả, dù hay cãi vã nhưng cũng chả thấy đấy làm to tát, yêu ai chả thế. Thì gần 1 năm qua chẳng cố gắng lắm đấy còn gì, nhưng tại càng ngày càng lún sâu vào tình cảm với em kia nên phải tìm đường thoát. Mỗi tội chẳng biết thoát thế nào vì có tình có nghĩa với cả hai. Hay là em bỏ quách cả hai em sang một bên, tu chí làm ăn nhỉ. Mệt quá.
  6. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    sao hok hỏi ngược lại: em có muốn làm người hạnh phúc không
  7. noisyman

    noisyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bà chị nói trừu tượng khó hiểu quá, càng làm em thấy mơ hồ. Cái kiểu xao lòng thì em biết, em phải xao lên xao xuống với chục em chứ chả ít, nhưng chỉ vớ vẩn như giai thấy gái đẹp thôi. Em thì cũng chưa dám khẳng định em yêu em ý nên mới nhờ các bác tư vấn xem giúp liệu em lại kiểu say rồi tỉnh hay là chết luôn rồi. Nếu cứ chiểu theo lời bà chị là buồn vui muốn ở cạnh thì không lẽ em yêu thật xừ nó rồi vì thời điểm hiện tại chính là cái cảm giác em thấy được ở em ý, ở cạnh em ý cứ thấy nó nhẹ nhõm dễ chịu khoan khoái lắm ạ. Nói đến đây thấy tội lỗi với ny em quá. Đa tình hóa ra chả sung sướng như em tưởng các bác ạ.
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn. Bác sẽ có thời gian để kiểm tra về tình cảm của bản thân, rồi lúc đấy đưa ra quyết định chính xác. Em kia có vể cũng có tình cảm với bác đấy, thấy cái thái độ như vậy.
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ngơi đã bác ơi, đừng bị cuốn vào. Một quyết định sẽ ảnh hưởng rất lớn và không có cơ hội làm lại đâu.
    Refresh nhé
  10. thuylvhn

    thuylvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    làm theo cách này nhé, nếu vào th1 thì phải suy nghĩ kỹ, nên đi đâu đó thật xa để nhìn nhận lại và chọn lựa,còn vào th1 thì bb

Chia sẻ trang này