1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tình cảm với cả hai người con gái, biết làm sao đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duytuan_07, 03/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duytuan_07

    duytuan_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc tiêu đề topic này mong các bạn đừng vội hiểu tôi là một kẻ tham lam, bắt cá hai tay hay muốn làm khổ người con gái, chỉ vì tôi đang không hiểu nổi cảm giác của chính mình, vì không biết rằng tôi thực sự yêu ai, tôi đang đứng giữa hai con đường mà không biết sẽ đi lối nào

    Năm nay tôi đã 27, tuổi mà một người đàn ông đã dần hết bồng bột và phải nghĩ đến chuyện xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Tôi đang đi du học và sang năm sẽ về nước.

    Cuộc sống du học thì có lẽ các bạn cũng biết, ai cũng cảm thấy cô đơn và muốn tìm một nửa của mình để khỏa lấp cảm giác trống vắng, vì thế tôi đã hẹn hò với một cô bé mới sang học năm thứ nhất 18 tuổi. Mới chỉ là mức độ "hẹn hò", đi chơi, đi ăn và cùng lắm là cái nắm tay hay choàng áo khoác trên tàu điện ngầm chứ chưa bao giờ xa hơn mức thế. 6 tháng hẹn hò tôi chỉ luôn nghĩ là mình dừng ở cảm giác yêu quý như một cô em gái. Cô bé có những sở thích giống tôi, từ nhiếp ảnh,âm nhạc, đến du lịch, chúng tôi có thể tán chuyện hàng giờ . Và tuy là dân du học như tôi nhưng cô bé không hề đua đòi mà khá ngoan hiền, nhưng vẫn giữ đc nét nghịch ngợm, tếu táo,xinh xắn, đáng yêu của một cô bé mới lớn và là niềm mong ước của bao chàng trai.

    Có lẽ mọi sự cứ như thế nếu như một người bạn cũ của tôi không xuất hiện, cô ý chỉ kém tôi 2 tuổi và cũng sang du học. Thực sự mà nói trước khi đi du học chúng tôi quen nhau nhưng ko hề thân thiết, thậm chí không ưa gì nhau cả. Nhưng chúng tôi liên lạc lại để tôi có thể giúp cô ý trong thời gian đầu sang đây, và rồi ko hiểu sao tôi lại cảm dần cô ý lúc nào không biết. Cô ý hoàn toàn không xinh đẹp, có thể nói khác hẳn cô bé kia, cô ý cũng rất ít nói và khác hoàn toàn sở thích của tôi, bất kỳ chủ để gì tôi thích cô ý đều gạt ra không nghe. Nhưng ở cô ý toát lên sự chững chạc, sự hiểu biết, và không biết từ lúc nào tôi thổ lộ nỗi niềm của mình chỉ cho cô ý, từ sự cô đơn đến những khó khăn khi đi du học. Chúng tôi đều nhận thấy mình ngày một nhớ nhau và tôi đã thổ lộ tình cảm với cô ý. Khi ở bên cô ý tôi thấy sự ấm áp, cảm giác như được che chở và chia sẻ. Và không hiểu sao, mỗi khi nghĩ đến cô ý là tôi lại luôn có cảm giác muốn gần gũi, muốn chiếm hữu cô ấy dù chuyện đó chưa xảy ra, điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến với cô bé 18 kia.
    Nhưng vấn đề chính là cô bé kia đã biêtc chuyện, và cô ý đau khổ, cô bé nói đã trót yêu tôi mất rồi, nếu không nói thì ko sao, nhưng đằng này lại làm tôi khó xử, vì tôi chợt nghĩ ko biết mình cũng lại có yêu cô bé không, Vì quả thật khi so sánh giữa hai người, tôi ko nói về ngoại hình nhưng với một người chung sở thích, làm mình thoải mái vui vẻ khi nói chuyện, và làm mình thấy vô tư và một người con gái nhẹ nhàng,hiểu biết, một mẫu người tôi có thể lấy làm vợ vì sang năm tôi về nước chúng tôi đã tính đến chuyện đó rồi. Rõ ràng cô ý quan trọng và cân thiết cho tôi nhưng tôi lại sợ cảm giac tham lam,con cá mất bao giờ cũgn là con cá to. nếu tôi chọn cô ý tôi sẽ nuối tiếc cô bé kia vì cảm giác thích có người chia sẻ sở thích với mình, cảm giác đc là người chở che khi mình yêu một người con gái nhỏ tuôi, như vậy thì vợ tôi sẽ rất khổ. Nhưng yêu cô bé 18 thì tôi có thể tỏ rả mình là ng hùng với cô ý nhưng tôi lại không có chỗ dựa cần thiêt mỗi khi mình yếu đuối, không có người chia sẻ với mình và thực sự với cô bé tôi chỉ thấy cảm xúc trong sáng chứ ko hề có cảm xúc muốn chiếm hữu như người con gái kia. Liệu tôi có quá tham lam không, các bạn hãy giúp tôi một lối thoát, một lời khuyên để tôi có thể dứt khoát tình cảm mà không thấy áy náy và tham lam nữa, cảm ơn các bạn.
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là đồng chí này có tình cảm với em gái 25 tuổi hơn là với em gái 18 tuổi, chia sẻ được dễ dàng hơn. Vậy thì chọn em 25 tuổi đi chứ còn gì nữa.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    em 18 tuổi chỉ là " bóng mây qua thềm " thôi. Về nước cưới bạn 25 tuổi xong, lo cơm áo gạo tiền rồi thì quên ngay em 18 ý mà.
  4. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Chuyện hay quá, chờ ý kiến của cao thủ, em đặt gạch hóng :)
    Mà đừng nên nghe đài địch nhé ;))
    Đài này thì nên nghe này :"> ( vì cùng quan điểm mà )

  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    không nghe đài địch là mất cả chì lẫn chài đấy ;))
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Một con gà chính hiệu đây........ thịt đi pà con ơi =))
    - Chú có tình cảm với cả 2 người, mỗi người 1 tính cách, 1 là tương đồng, 1 là gần như khác hẳn.
    + 1 người là chú gắng bó từ đầu, và chú thấy vui vì có người chia sẻ, vui vì đc làm "người hùng" khi bên người ấy, nhưng lại ko có sự ham muốn "gần gũi", kiểu như 1 anh chững chạc với 1 đứa nhóc con lóc chóc.
    + 1 người chú đã biết từ trước, mặc dù ko thích nhưng lại bùng nổ sự ham mê khi "quen hơi" giúp đỡ, chú cảm thấy như là được bù đắp cho sự thiếu hụt ở mặt tinh thần...cả dục vọng (lái máy bay ;)))

    - Với chú, tình yêu là gì? a cho là nhu cầu muốn cho đi và ham muốn đc nhận lại; có thể là tương đồng để đc chia sẻ, đc thăng hoa mà cũng có thể là bù đắp để hoàn thiện lẫn nhau.
    - Thường thì cái đến sau phủ định cái trước, ở tình cảm, nếu đã đc đem ra so sánh, tức là tình cảm dành cho người đến sau nhiều hơn, chỉ là cảm thấy có lỗi với người trước.
    - Nếu sống chung với người trẻ con, chú phải chìu chuộng, lâu dần sẽ cảm thấy cô đơn, mệt mỏi. Với người mình thích thì nguy cơ họ chán mình là rất cao, nói cách khác có thể họ sẽ xem mình là "trẻ con"... Âu cũng là câu "đc cái này mất cái khác, ko có gì là hoàn hảo"

    Nếu là a thì a thịt con bé kia lâu rồi, như vậy sẽ vô tình tự gán trách nhiệm vào mqh đó, vậy, khả năng gái đến sau để a lựa chọn sẽ khác đi, gái phải thực sự làm cho a hp thì mới đc a đem ra so sánh. Còn chú, dở dở ương ương thiếu quyết đoán trong tcảm nên mới khó xử như vậy, đây là bệnh nan y của gà, khó chữa!
    Cuộc sống có mấy khi để vui đâu, cứ sống hết mình, làm việc hết mình, yêu bằng cả trái tim thì ko gì phải hối tiếc cả...Nhưng hcảnh của chú khó mà có 1 lời khuyên nào vẹn toàn, đi ko nỡ mà ở ko xong... Cuối cùng, a chỉ khuyên chú 1 câu: nghe theo con tim, dám yêu, dám làm, dám nhận trách nhiệm. Tương lai là thứ ko thể biết trước, lăn tăn làm gì, đắn đo mãi có khi mất cả 2
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Còn bồng bột lắm, chú em 27t ạ. Chú bị bất ngờ vì gái teen bảo thích chú, yêu chú, chứ thật ra trước khi gái tỏ tình thì chú cũng có yêu em nó đâu. Chẳng qua món ngon tới miệng, lại là gái đẹp hơn gái 25t thì con t(r)ym chú nó động đậy thôi chứ gì.

    Chú tham là bụng chú tham. Người dưng bảo chú hết tham, chú có chịu hết tham không?

    :-"
  8. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng gặp dịp hai người đẹp cùng thích một lúc thì bối rối là phải rồi.... Các bác trên này cứ nói cứng, thử rơi vào hoàn cảnh này xem.... nan giải đấy..[:P]
  9. duytuan_07

    duytuan_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ và cho tôi những lời khuyên, quả thực có những bạn tôi không biết các bạn nói đúng, nhưng tôi hoàn toàn không có tà ý xấu với cả 2 cô gái hay tôi muốn bắt cá hai tay, nên xin các bạn đừng nhận xét một cách quá tiêu cực như tôi là một thằng sở khanh vậy

    Đúng, tôi thừa nhận là tôi không quyết đoán, và thực sự là thái độ của tôi từ đầu đã làm cô bé kia hiểu lầm, nhưng khi chưa gặp ng tôi yêu bây giờ quả thực không phải tôi không có chút tình cảm nào với cô bé đó. Các bạn có lẽ ko đi du học các bạn sẽ ko hiểu đc cảm giác cô đơn, không có gia đình bên cạnh, thực sự thì dân du học hầu như ai cũgn cần "một bàn tay của ai đó". Vì thế chuyện tôi hẹn hò với cô bé kia thì mọi ngừoi bên UK đều biết và còn cố vun vào, tôi cũgn có cảm giác vui vẻ khi ở bên cô bé ý. Và nhất là lại có khá nhiều sở thích chung với nhau, co bé đó lại cá tính, vì vậy nếu nói không có tình cảm thì cũng ko thể có chuyện nắm tay hay tôi khoác áo cho cô bé đó như tôi đã nói. Nhưng lúc đó trong đầu tôi, xin nhăc lại chỉ là cảm giác khi cô đơn, chứ ko hề xác định rõ ràng chuyện gì với cô bé ý.

    Còn quay lại với ng tôi yêu hiện nay, cô ý mới sang được hơn 6 tháng, khi cô ý sang tôi vẫn còn hẹn hò với cô bé kia, nhưng quãng thời gian khi tôi giúp cô ý tìm nhà, tìm tài liệu,và quãng thời gian cô ý tâm sự và giúp tôi chia sẻ mới chính là cái đã làm hình ảnh cô ý ngấm dần vào tôi, vì thế tôi mới nhận thấy mình đã yêu lúc nào không hay.
    Nhưng, đây mới là mấu chốt của vấn đề, khi cô bé kia nói rằng cô ý đã yêu tôi thì n/y tôi bây giờ cũng biết được chuyện đó, vì khi đã thân thiết với tôi thì qua bạn bè thì thế nào chẳng biết. Cô ý đã buồn nhưng cuối cùng cô ý đã hoàn toàn không để tâm tới chuyện đó, vì cô ý nói nếu em là ng đến trước mà anh có ng khác thì không thể chịu đựng được nhưng thực sự em là ngừoi đến sau, hơn nữa em hiểu cảm giác của ng con trai khi đi du học, điều đó càng làm tôi trân trọng cô ý. Nhưng cái làm tôi day dứt nhất là khi tôi nguyện sẽ gắn bó với cô ý thì tôi lại không cầm lòng được khi cô bé kia đau khổ, dẫu biết cô ý còn trẻ rồi sẽ quên ngay, nhưng tôi sợ bản thân tôi. Bây giờ thì ko sao, nhưng tôi đã từng nghe nhiều ng bạn khuyên rằng chọn vợ thì phải chọn người biết chia sẻ, biết quán xuyến nhưng đàn ông thì luôn nuối tiếc con cá to, và luôn chạy theo quá khứ nhất là với những cô gái có chung sở thích và cá tính với mình. Vì thế tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ có cảm giác hối tiếc, vì khi hai người không chung sở thích, không chung quan điểm thì dần sẽ dẫn đến nhàm chán, . Nhưng để yêu một cô bé còn trẻ, có những đam mê giống mình thì sẽ lại tiếc một người con gái đã luôn là bầu bạn để chia sẻ với mình và biết quan tâm đến người khác. có lẽ là tôi vẫn ham vui, vẫn đặt lên trên sở thích của bản thân quá chăng?

    Mọi người đều nói tôi yêu cô bạn gái 25 tuổi hơn, tôi cũng nhận thấy điều đó và không muốn mất cô ý, nhưng có ai có lời khuyên nào để giúp tôi không có cảm giác áy náy khi cô bé kia đau khổ, và xóa khỏi tôi cảm giác "không biết liệu tương lai mình nuối tiếc quá khứ mình có làm khổ vợ mình không", vì thực sự tôi biết dẫu chỉ là bóng mây qua thềm, thì tôi vẫn muốn nghe một bạn nào đó có thể nói rõ hơn để tôi thoát khỏi cảm giác lưỡng lự hai đường này

    Cảm ơn các bạn
  10. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    các bác nói cũng gần hết ý rồi nên ko nói nhiều nữa!
    Tham lam quá cũng không tốt đâu! Chưa làm gì em kia thì thả ra cho nó tìm thằng khác! Sẽ quên ngay thôi! Ko đau khổ lắm đâu!

Chia sẻ trang này