1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố tình tạo ra sự tình cờ ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnbui, 25/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Cố tình tạo ra sự tình cờ ??

    Trước mình ko cố tình tạo ra sự tình cờ, mà thực sự tình cờ, làm quen được 1 em , mà sau này mình yêu và theo đuổi, nhưng sau không thành. Dẫu sao thì cũng đã làm quen được với bạn đó.
    Giờ mình đi học chỗ có khá nhiều em xinh, những cố tình tạo ra sự tình cờ để làm quen, có vẻ cũng ko dễ nhỉ?. Hay mình là thuộc dạng nhát, mình nghĩ nhát là trước đây thôi.
    Nhưng là con trai đằng nào cũng phải chủ động, và phải biết tạo ra sự tình cờ, hay sự tình cờ cố tình.
    Ai có gì hay hay đóng ghóp cho anh em học hỏi. Thanks
  2. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải thế,cứ đàng hoàng thẳng thắn mà làm quen thôi
  3. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Dễ ợt, hãy giả vờ hỏi giờ, sau khi nhận được câu trả lời thì mình cảm ơn, sau đó giả vờ...hỏi thêm tới tới để làm quen.

    Chú ý:
    trước khi áp dụng "chiêu" này, các bạn nhớ giấu...đồng hồ của mình đi nha!
  4. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cố tình tạo sự tình cờ cũng được đấy .Đó cũng là 1 ý kiến hay.Nếu em mà chú định làm quen học cùng chú thì thiếu gì cách làm quen
    VD nhé .Chú để ý xem em ấy đi xe gì ,rồi làm cách nào đó khoá xăng xe nó vào.Khoảng 5-700 mét là nó tịt ngòi ngay .Lúc đó chú ở đâu đó lao đến mà ra tay "anh hùng cứu mỹ nhân " ,đảm bảo sẽ quen được ngay
    Nhưng cẩn thận khoá nhầm xe thằng khác đấy -nó oánh cho ươn xác.hehe......
  5. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Phải tình cờ thì mới Ok.Bác cần khéo 1 tí, ranh 1 tí và phải đểu 1 tí thì mới được..Em ko dám nói nhìu,"đương sự"" của em thường xuyên lên trên này.
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 25/03/2006
  6. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Con gái VietNam thường hay kiêu hoặc e thẹn, ko như Tây, mình chào Hi, thì cũng Hi lại, rồi giới thiệu tên .... Do vậy cần tạo sự tình cờ dẫn đến làm quen
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thường thì mọi sự cố tình đều sẽ ko tự nhiên nhưng nếu bạn khéo thì cũng ok thôi. Cố lên!
    Cái chiêu khoá xăng xe mà tầm đụng phải mình thì mất điện toàn phần, mình chỉnh lại khoá xăng rồi thản nhiên xịt khói vào mặt cái thằng khoá xăng xe ngay
  8. banlamco

    banlamco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam giờ cũng như Tây rồi. Bác cứ xông ra chào làm quen hỏi han bình thường đi, cô ấy sẽ tuỳ thuộc vào độ đẹp trai và dễ xương của bác để điều chỉnh độ to nhỏ của vòi nước. Nếu xấu trai quá thì phải thật kiên trì
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông người nào đã "quen" tạo ra các tình huống "tình cờ" để cua gái thì họ mới quen và có hành động giả nhưng giống thật .Còn như giả vờ tình cờ mà tay chân luống cuống, have no idea phải làm bước tiếp theo ntn thì khó thuyết phục đối phương hơn .Cứ can đảm mà bước lên làm quen .Vẻ tự tin sẽ tạo ấn tượng tốt với cô gái .Còn chuyện quậy xe người ta thì cho xin, xui xẻo lại có thằng khác nhào vào giúp đúng lúc thì hỏng cả cơm gạo .Mà bác bảo là <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Giờ mình đi học chỗ có khá nhiều em xinh, những cố tình tạo ra sự tình cờ để làm quen, có vẻ cũng ko dễ nhỉ?. [/QUOTE] nghĩa là làm quen 1 hay nhìu cô vậy ?? Làm quen với nhìu cô mà dùng cách này thì hơi mất thời gian và tốn công sức
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 26/03/2006
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay có một người gọi điện cho mình. Câu đầu tiên anh nói rằng: "Chào e! A ấn tượng vì bài viết của e ở... nên a gọi điện chia sẻ những suy nghĩ của anh về bài viết đó...". Nói dông dài một lúc, anh hỏi xem mình có cần biết tên, tuổi, và số điện thoại của a ko (a gọi vào mobile nhưng dùng private number). Mình trả lời: "Không! E ko cần biết. E chỉ cần thấy rằng qua lời nói của anh, e cảm nhận sự đàng hoàng, vui vẻ và chân thực. Tên chỉ là tên mà thôi". (Điều này rất khác thường, vì khi ai đó nhắn tin, gọi điện hay chat qua YM, mình luôn yêu cầu xưng danh và ít ra cũng phải cho biết lí do vì sao lại liên lạc với mình)
    Câu chuyện kéo dài 20phút... dù mình rất ghét nói chuyện với người không quen biết qua điện thoại. Tuy nhiên, nói chuyện với anh này mình thấy rất thoải mái, không hề khó chịu một chút j.
    Kết luận: Tớ ko bít các bạn gái khác ra sao. Nhưng kiểu người quái tính một tẹo như tớ thì thích sự đàng hoàng, đĩnh đạc và chân thành, ko gian dối. One more friend, one more opportunity. Mở rộng vòng tay, kết nối thế giới.
    Chúc N thành công! Chăm tập dancing nha, bít đâu lại gặp "đối tượng" trong một dancing party nào đấy. Lại chẳng cho cô nàng một mớ cảm xúc í à?

Chia sẻ trang này