1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có tình yêu chết ngay từ lúc bắt đầu ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baochik46, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baochik46

    baochik46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    có tình yêu chết ngay từ lúc bắt đầu ko?

    lúc bắt đầu yêu thì sao thấy cuộc đời thật đẹp, sao khi mình trót vương vấn ưu tư , nhớ nhung rồi thì khổ quá vậy? người ta ko đến đúng hẹn, trách móc. Người ta ko hiểu ý mình, đau khổ. Người ta nói nặng lời, hờn giận. Chủ nhật ko bên mình, suy ra đi với người khác. Biết là mình đỏng đảnh, biết là người ta đang phải mệt mỏi vì chiều mình, sao vẫn ko thể thay đổi? Và chính mình cũng đang thấy chán chán thế nào ý. Hay là mình chưa yêu thực sự? Liệu có nên "giãn cách" một thời gian để xem ngọn lửa tình yêu cháy bùng hay dập tắt? Thú thực mình đã thử nhưng nhớ quá ko chịu nổi! Nhưng cứ tự dằn vặt bởi những hờn giận và nghi ngờ ko đâu thì mệt lắm! Có nên tâm sự với người ta tất cả những điều mình đang linh cảm về 1 mối tình mới nhen nhúm mà có thể đã bị dập tắt???????????
  2. zebra

    zebra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nói tất đi... 20 tuổi rồi cơ mà
    Yêu thì đừng nên giấu nhau suy nghĩ!
    Thêm một điều nữa, bạn hãy nghĩ nhiều lên, đừng đỏng đảnh nữa
    ZEBRA LOVER
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn còn nhiều người xung quanh...Những chuyện đó rồi sẽ qua thôi bạn àh...Cố lên nhé..Mình tin là sẽ chẳng có gì đâu...
    Mình thì.......Buồn lắm bạn àh..Bây giờ chỉ muốn có 1 việc gì đấy để làm..Để quên đi mọi thứ.....Mà cũng chẳng được...Ước gì hôm nay..Mình sẽ chết...Ước gì được nhìn thấy người ấy cười lần cuối...Ước gì tình yêu sẽ luôn như những gì ta mong ước...
  4. blind_cat

    blind_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng như một con người ! Nó cũng có những nhu cầu riêng . Đôi khi bạn hãy "live me alone" ! Dù cho tình yêu có cháy bỏng đến đâu thì nó cũng cần được chăm sóc . Một chút đỏng đảnh , dỗi hờn là gia vị cần thiết để tình yêu thêm ngọt ngào . Thế nhưng bạn biết đấy ! Gia vị quá nhiều sẽ làm hỏng món ăn !
    Cat !!!!!!!!!!!! hehe !!!!!!!!!

Chia sẻ trang này