1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tình yêu đẹp và tình yêu hoàn hảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kakanista, 08/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakanista

    kakanista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có tình yêu đẹp và tình yêu hoàn hảo

    Tối t7 cafe một mình... lăn tăn... buồn..
    Cũng k bít post bài này bên GDGT có hợp lý hơn k nhg mình cần sự chia sẻ thực sự...
    Yêu nhau dc hơn 1 năm, cô ấy tốt với m, và một ty k thể nồng cháy hơn, thực sự mãnh liệt, nhg có một ch mà m ko thể giải quyết được..
    Mình là 3rd của cô ấy, tình yêu đầu trẻ con ko nói làm gì nhg mình nghĩ cô ấy yêu người thứ 2 mãnh liệt k kém mình, đó là điều bth và m chấp nhận dễ dàng chuyện đó.
    Ngày mới yêu nhau cô ấy dễ dành cho mình khám phá vong 1, vòng 3... thằng bé thắc mắc liệu trước đây cũng như vậy? Tuy nhiên tuyệt đối k cho xxx, "em muốn trọn vẹn đến lúc cưới.."
    Mình k thôi thắc mắc và đã trao đổi chuyện đó với cô ấy, "e chưa qh bao jo nhưng cũng đã từng để bạn trai cũ khám phá vòng 3 bằng tay" và " e vẫn còn chữ trinh của người con gái" ???. chữ "trinh" đâu phải chỉ là cái màng sinh học phải k các bạn? Vì quá yêu m đã chấp nhận chuyện đó và tin la như thế..
    Sau đó nhìu lần m đề nghị muốn xxx nhưng cô ấy vẫn cự tuyệt dù vẫn cho abc linh tinh... Mình đã bị thuyết phục. Nhưng rồi sau hơn 1năm cô ấy cũng trao cho m tuy nhiên ko có dấu hiệu nhận bít của lần đầu quan hệ vì trước đây mình nghịch bằng tay cô ấy đã bị chảy máu.. Liệu có phải lần đầu?
    Mình yêu cô ấy rât nhiều và đã tính đến chuyện cưới, nhưng ko thể bỏ qua ch trước đây đã có người con trai khác đụng vào bạn gái mình, k thể, ko thể... Cố chấp? ích kỷ? có lẽ thê...
    sợ rằng vẫn yêu, có thể sẽ cưới nhưng một lúc nào đó nỗi ám ảnh kia sẽ thành thảm hoạ, m sẽ ko thể chấp nhận dc nữa..
    Làm sao bjo? Mọi người giúp m nhé
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Chính vì có những ông ở thế kỷ 21 mà vẫn mang tư tưởng của thế kỷ 12 như thế này thảo nào chị em phải lập những topic như thế này
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1113807.ttvn
  3. minhdung85

    minhdung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cái này nhiều bác lăn tăn và đã lập topic, đảm bảo bác sẽ bị ném sưng mặt
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    buồn cho ông!
    buồn cho cô bạn của ông!
    tốt nhất là nên thôi đi, vì đằng nào ông cũng làm người ta khổ, nhé!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trường hợp này khó hơn trường hợp bạn boxgdgt là vì:
    1/ Bạn này định bụng cưới roài.
    2/ Bạn này k phải ám ảnh vụ 2 ng quằn quại trên giường với nhau mà là chuyện ng cũ đã từng sờ soạng V3 của người yêu.
    Ca khó hơn sẽ là 1 trường hợp mà chủ topic:
    1/ Đã lên kế hoạch cưới đầy đủ
    2/ Bị ám ảnh vì ng yêu đã từng hôn ng khác.
  6. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    thằng đàn ông mà như ông thì vứt mịa nó đi, ích kỷ, bệnh hoạn. Lên mặt trăng mà sống
  7. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đọc được truyện cười hay như thế này. Vote 5* cho kakanista!
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này có lắm tên ích kỷ và tư tưởng bệnh hoạn thế nhỉ.Càng ngày càng cảm thấy thất vọng và mất mặt cho cánh nam nhi quá. Chẳng có chút khí phách củ trượng phu.
    Yêu thì luôn đòi quan hệ ,khi không được đáp ứng thì tức tối. sờ mó lung tung, Đến khi muốn cưới thì lại băn khoăn em nó có còn trinh hay không.
    Hic. Đọc nghe mà muốn tức ói máu quá. Đáng buồn cho cô bạn gái của ông quá. Tin nhầm một tên ích kỷ, bệnh hoạn.
    Nghĩ như thế này có đúng ko?
    Khi yêu thì luôn luôn đòi quan hệ. Mà khi quan hệ thì đâu còn trong trắng. Mà khi không còn trong trắng thì lại khinh thường.
    Hóa ra xoay quanh một vòng là tự mình khinh thường bản thân mình. tự chà đạp lên nhân cách của mình.
    Vậy mà có những người mặt dày mặt dạn vừa ăn cắp vừa la làng.
    sao có nhiều cái topic kiểu này quá nhĩ. Chẳng lẽ đạo đức và nhân cách của các zai hiện tại đã suy đồi đến mức báo động
    Và đây là một topic mà bác chủ topic cũng nên vào đọc. Để hiểu rằng đá cũng ko đủ để ném bác bể đầu.
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1112082.ttvn
  9. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì rõ quá rồi còn gì! Bạn không thể chấp nhận được phỏng?
    Tớ mà là bạn gái chủ topic này, cho 1 dấu FULL STOP to đùng rồi xách dép về cho sớm!
  10. bautroisaolunglinh

    bautroisaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thế này bao giờ mới có cách mạng ******** ở VN được nhỉ ?

Chia sẻ trang này