1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tình yêu đẹp và tình yêu hoàn hảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kakanista, 08/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Có tình yêu đẹp và tình yêu hoàn hảo <== chẳng có tình yêu nào đẹp và hoàn hảo, chỉ có con người làm cho nó đẹp và hoàn hảo thôi!
  2. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Bác nghĩ như thế thì sau này có cưới nhau cũng dễ lôi chuyện cũ ra mà cãi nhau lắm!
  3. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vẫn đẹp và hoàn hảo,chỉ có con người làm thay đổi bản chất của nó thôi
  4. vanthanhtran

    vanthanhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu chú mở topic là 7x hay 8x nhỉ? 7x thì quá già để hỏi như thế này, còn 8x thì... chẳng lẽ vẫn còn hỏi thế này, tưởng phải thoáng lắm rồi chứ lị.
  5. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ai cho chú cái quyền được coi rẻ con nhà người ta. Quá khứ người ta hãy đế ngủ yên.
    Giả sử sau này chú kiếm được 1 em 1st (thời buổi này khéo phải xuống mẫu giáo tìm mất). Em ấy hỏi khi xưa anh đã yêu ai chưa, đã làm gì rồi và chú khai thật chú đã làm gì! Trước ngày cưới em ấy bảo anh đi cắt cái tool đi, ra hiệu mua cái tool mới cho nó fresh cho nó xứng với em. Lúc đấy chú làm gì? Quỳ xuống xin em nó là anh trót dại, em tha thứ cho anh chắc.
    Cố gắng làm thằng đàn ông nam nhi đại trượng phu đi chú! Anh tin là chú sẽ hạnh phúc với em hiện tại. Hạnh phúc hay không là ở chú, chú đừng đem chuyện quá khứ ra doạ người ta!
  6. ngocanh3108

    ngocanh3108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thế này còn hỏi cái gì nữa, con trai mà nhục quá thể.
  7. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ đếu j. Ông chối đếu chịu được. Biết ko chấp nhận được sao không thôi luôn đi. Chén con nhà người ta rồi mới lèm bèm.
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Đang cáu thì chớ. Nhìn cái tiêu để tưởng có gì hay hóa ra là...Thôi ông đi chết đi. Sống trên đời này làm rì cho xấu mặt đàn ông.
  9. boxgdtt

    boxgdtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    @ Bác chủ Topic,
    Bác vào đây đọc để cùng hưởng cảm giác bị ném đá với em, hi vọng bác hiểu ra điều gì đó. Nhiều bài viết rất hay và có tính xây dựng.
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1112082/trang-1.ttvn
  10. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    thế cứ chạm vào là ko đc ah
    thế bây h chú bỏ cô ý rồi thằg đàn ông sau này nó cũg nghĩ thế thì sao
    mà ngày bé thế quái nào bố cô ý chả bế bồg hôn nựg cô ý
    chú địh đặt cô nhà chú lên vũ trụ chắc haizzzzzzzzzz

Chia sẻ trang này