1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tình yêu qua mạng không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loveable, 15/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Yêu qua mạng, tình cảm qua chat chỉ là ảo thôi.
    Nhưng nếu quen qua mạng và đã gặp nhau rồi thì hoàn toàn có thể được chứ tại sao lại không nhỉ?

    Don't dream it's over!
  2. bigcat297

    bigcat297 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    10
    Tinh yeu qua mang ha , do al mot dieu khong the , boi vi minh co quen mot dua ban , no quen mot anh chang qua mang , hai nguoi quen nhau duoc bay thang han hoi , roi moi hen gap nhau , va di nhien al sua khi da noi nhung loi yeu duong roi ,nhung ma cuoi cung sau khi gap met nhau roi thi chang đi đến đâu cả , tóm lại la không tin được đâu các bạn nhớ đó . Ma cac ban thu tuong tuong xem , hai nguoi do trao doi voi nhau bay thang , nhung van chi al cọn so khong do , dung co tin
    Huong
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Không có điều gì là không thể. Vấn đề là bạn có tự tin hay không vào bản thân mình thôi.

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  4. namuvn

    namuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà ^^
    theo mình nghĩ, tình iu qua mạng k có j là xấu or nguy hiểm j cả, quan trọng là 2 người thực lòng với nhau, có điều kiện tiếp xúc với nhau ở ngoài thực tế, nếu thực sự có tcam thì cứ tiến hành fall in love thui. hihii~~ nếu k thì vẫn là những người bạn.
    6-7 năm nay rùi, mình vẫn chơi với ng bạn qua mạng của mình, vẫn gặp nhau ở ngoài đời thực, vẫn là những người bạn tâm giao cafe cà pháo.
    dù sao thì mình cũng nên sống thật với lòng mình, làm những điều để sau này minh không thấy hối tiếc. sống sao thoải mái nhất, bạn ah ^^

Chia sẻ trang này