1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Tô, Let's join !!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimtrang2812, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuvh2009

    tuvh2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    de nghi moi nguoi gioi thieu bac firer_man voi cac NHIEP ANH GIA lao lang ve thanh qua cua bac ay asap ;)
  2. tmt83

    tmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Cô tô đẹp quá nhỉ
    Các bác cho cái lịch trình chi tiết
    Truyền đạt kinh nghiệm cho các nhóm sau với.
    thanks
    Được tmt83 sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 06/09/2007
  3. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này là Đảo trưởng Cô tô bé
    [​IMG]
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 06/09/2007
  6. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Anh firerman đi chơi vẫn nhớ nhà nhỉ, thấy vẫn mặc áo CAM nhà mình kìa. Có ảnh nào đẹp về nhà post mấy cái đi anh.
  7. huyenchau

    huyenchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình chuyến đi
    Theo như thông báo của sis Giang thì chuyến đi của chúng ta sẽ được bắt đầu vào hồi 4h30, mọi người tập trung tại bến Lương Yên lúc 4h. Trong đoàn có 2 cao thủ đúng giờ( thậm chí còn đến trước giờ xe chạy 30'' he he).
    Uhm, 4h30'' rồi, điểm danh thôi. 2 cao thủ đúng giờ là anh Giang béo và anh Dũng nè, tiếp đến là Giang còi, chị Khánh, chị Khanh, chị Hằng,chị Hiền, anh Minh nữa chứ. Sau 1 hồi nữa thì xuất hiện thêm anh Quang, Hoàng, Quân "rẻ rách", đôi Huy - Nhung cũng đã xuất hiện. Hic Hic.. sao vẫn chưa thấy em Quyên và anh Tú đâu nhỉ???? Lái xe bắt đầu rục rịch xuất bến mà vẫn chưa thấy hai người đâu(1 nam, 1 nữ mới đáng nói chứ.Ke ke. Bác nào cho em biết lý do nào????)
    Cuối cùng thì 2 người đó cũng xuất hiện, trông vẻ mặt rất "phởn".Xe bắt đầu lăn bánh nào. Lúc này là 5h, hoá ra sis Giang sợ anh chị em hay ăn "cao su buna" nên đã tương kế tựu kế dời giờ xe chạy.
    Nào, giờ em tiếp tục tường thuật cảnh trên xe nhá
    Hầu hết mọi nhân vật của chúng ta đều ngồi ở đuôi xe. Lên xe được vài phút thì tâm hồn ăn uống đã lên đến đỉnh điểm, đầu tiên là sis Châu khai mào ạ, điểm tâm là M&M( riêng *****àng thì chỉ có đc ăn 2 viên thui, khó hỉu nhỉ???), tiếp đến chúng ta tiếp tục chiến đấu với bánh Orion ạ, ăn xong thì 1 cảm giác ộc đến. KHÁT THẾ KHÔNG BIẾT. Ực ...Ực ...từng ngụm nước dần đc xơi tái. Kè Kè. Hết đồ ăn rồi hay sao ý nhỉ.
    Sau một vài sss tiếc nuối, sis Giang nhà ta đành móc hầu bao ra vài quả ổi xanh ( đảm bảo ném ai thì người đấy dãy đành đành mà ....thèm). Không biết sis Giang có ý đồ gì mà chưa chi đã cho cả nhà ăn ổi nhỉ???( theo trí nhớ non kém của em thì ai cũng mang Becberin rồi mà).
    ăn xong ổi, nhìn ngang nhìn dọc chả còn đeck gì để ăn cả. Sao nhà mình mang ít đồ ăn thế nhỉ??
    Bỗng đâu *****àng nhà mình lôi từ balô con cóc ra 1 quả táo to vật vưỡng. Sau 1 vài giây nhìn nhau đầy ý tứ, em và nhóc chén luôn( mỗi chị em 1 góc), miếng thứ nhất, miếng thứ 2 còn cắn đúng vị trí, hic hic đến miếng thứ 3 thì...
    - Này, hình như chị cắn vào của em thì phải??
    - Không, đây là của chị mà.
    - Không, rõ ràng là của em, chị nhầm rồi.
    Hic Hic, thôi không phân vùng nữa, cắn chung vậy.( Nhưng đừng có nói to nhé không mấy bác xung quanh biết mình ăn mảnh thì ...toi).
    Hai chị em say sưa say sưa ăn trong im lặng,không ngờ trên chuyến xe này lại có 1 thám tử tài tình có khả năng phát hiện được ai đang làm gì.Với nụ cười mê đắm lòng người, sis Giang quay lại ngỏ ý "xin ăn" với *****àng(định dùng mỹ nhân kế mà). Công nhận thằng nhóc này hảo tâm thật, chứ vào mình thì còn lâu, sự nghiệp ăn uống là trên hết mà.
    Các cụ nhà ta có câu ""Căng da bụng, trùng da mắt" quả không sai. ăn uống no say xong là lại NGỦ thôi.
    ( Chính vì lúc này em say giấc nồng nên không thể tiếp tục tường thuật đc, mong anh chị em thông cảm cúm cho).
  8. songvuikhoecoich

    songvuikhoecoich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hi Cô Tô!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  9. TagHeuer

    TagHeuer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Càng xem càng tiếc. Ra đảo mới biết kô mang sạc pin mà máy ảnh thi " battery LOW ". kô đau vì QUÁ đau
  10. novembersun

    novembersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 Cô tô bé và lên tầu tháo chạy
    Ngày thứ hai (2/9) sau khi ăn sáng một nửa đoàn muốn ở lại đảo Cô tô lớn đi câu cá và khám phá đảo, một nửa muốn đi sang thăm đảo Cô tô bé thế là chia hai. Đoàn đi thăm đảo Cô tô bé trước khi đi đã vào đền thờ Bác Hồ trên đảo cầu Bác phù hộ nên có một chuyến đi rất thuận lời và vui vẻ (đúng là có thờ có thiêng có kiêng có lành hihi). Bẩy người (năm nữ- hai nam âm thinh dương suy) thuê 3 bác xe ôm ra cảng rồi thuê tầu ra đảo, để cho lực lượng ra đảo thêm phần hùng hậu đoàn mời luôn các bác xe ôm nhập hội ra đảo luôn khỏi phải mất công chờ, hai bác xe ôm chịu chơi okie join liền. Thêm hai bác xe ôm thành chín người con số đẹp đi ra đảo. Lúc này mới biết thêm đảo Côtô bé không có dân mà chỉ có bộ đôi biên phòng cụ thể là 4 chú trông coi bảo vệ đảo. Trạm biên phòng trên đảo khá là bé nhỏ sơ sài và hơi tạm bợ như một cái lều nhỏ, khi đoàn sang chỉ có một chú đảo phó trực (thôi từ giờ trở đi gọi là anh cho trẻ) anh tên là Dũng (quê ở Hà Nam), anh đang nằm coi tivi đó là một chiếc tivi Samsung đen trăng từ thời napoleong cởi chuồng, màn hình đã bị co lại hơn hai phần ba và nhằng nhằng ruồi bay qua. Biết đoàn có các em gái xinh tươi sang thăm động viên tình thần các anh biên phòng nhân dịp 2/9 (mấy bác xe ôm chạy vào trước báo) thế là anh bật dậy mặc vội bộ quần áo đẹp nhất, vội vàng cắt dây buộc đôi đép mới và bóc mác để xỏ vào ra đón đoàn (các anh lính ở trên đảo rất nghèo về đời sống vật chất và tinh thần). Đoàn đã có buổi giao lưu thắm tình quân dân với anh phó đảo bằng hoa quả và ổi hái ở trên đảo. Sau đó là màn tắm biển, bãi tắm ở đảo Cô tô bé tuyệt đẹp chẳng kém gì Hawai, biển xanh, trời xanh cát vàng mịn hoang xơ, bên những ghềnh đá và những rặng cây trải dài (đảo do quân đôi quản lý nên không có dân thường rất rất sạch đẹp). Tắm biển ở đây thật đã, thoải sức vùng vẫy trong làn nước trong xanh, cả nhóm rủ luôn anh phó đảo ra tắm cùng (anh đã vô cùng cảm động trước lời đề nghị ngọt ngào này), nhờ sự chỉ bảo nhiệt tình của anh mà cô Nhím trắng đã biết bơi và dũng cảm nhẩy từ trên thuyền khá cao xuống nước dù mới bơi được vài 3 nhịp. Nghe tin có đoàn các em SV sang thăm anh Trưởng đảo (tên Thành quê ở Thái Bình) lúc này ở Cô tô lớn về cũng vui vẻ tham gia vui chơi cùng đoàn và nhiệt tình dậy bơi cho các em SV(hihi)? Trong lúc mọi người tung tăng bơi lội hai bác xe ôm dưới sự ra lệnh của anh Trưởng đảo đã chuẩn bị cơm nước mời cả đoàn với rất nhiều hải sản. Cả nhóm đã có buổi vui chơi với các anh lính đảo vô cùng vui vẻ đến độ khi chia tay ra về các anh còn cứ mời ở lại chơi thêm chia tay nấn ná bịn rin mãi. Lại nói đến tốp ở lại sau khi chơi bời khám phá trên đảo cô tô lớn mãi đến lúc đi ăn trưa đang ăn nghe tin nồi chõ biết tầu bị hỏng chỉ có một chuyến chiều ngày 2/9 ra đón phải về ngay nếu không mùng 3/9 không có tầu nào ra (cả nhóm này chắc là nhớ đến lời chị chủ hàng cơm ở Vân Đồn nói là có khi gặp bão kẹt thuyền phải ở lại đảo cả tháng) thế là cả hội vội vàng bỏ cả ăn trưa về phòng dọn đồ trong nháy mắt và lên tầu tháo chạy cùng mấy đoàn tham quan khác về Vân Đồn. Đoàn đi cô tô nhỏ về sau khi biết hung tin bị bỏ rơi đã bị shock nặng buồn mất 15 phút, sau đó lăn ngủ vì đi bơi về mệt wa, chiều lại lượn lờ thăm hải đăng thăm tiếp các anh lính gác đèn hehe. Đườn lên ngọn hải đăng không xa nhưng rất dốc tựa như đường rừng, khi đi lên đó bà con nhớ thuê bác tài vững tay lái chứ nếu phải bác xế mới vào nghề khách có thể bị ngã lộn cổ từ trên xe xuống đường (kinh nghiêm đau thương của thành viên trong đoàn đấy). Sau bữa ăn tối cả nhóm đang nghĩ chỗ đi ăn chơi tiếp thì lại gặp hai anh trưởng và phó đảo Côtô bé sang thăm vì nhớ các em wa và mời đi Karaoke giao lưu văn nghệ. Buổi văn nghệ đã diễn ra hết sức vui vẻ, các anh lính đảo hát rất hay và đầy cảm xúc.Tối về để tiết kiệm tiền phòng và để cho vui vi chỉ còn có 7 người thế là cả nhóm nam và nữ dồn vào một phòng ngủ, 11h đêm cắt điện trên toàn đảo cả bọn nằm kể chuyện ma và chuyện những vụ án giết người kinh dị thì đúng lúc trời nổi mưa to sấm sét ầm trời cả đám sợ co rúm vào nhau nhìn cái khăn tăm bay phất phơ trong gió cứ tưởng là ma sợ chẳng dám đi toa let ). Ngày thứ 2 trôi qua như vậy đấy, ngày thứ 3 cả nhóm lên thuyền về Vân Đồn đương nhiên là có tầu ra đón rùi, càng nghĩ càng thương nửa nhóm về sớm chỉ vì nghe tin vịt tháo chạy bỏ quên cả đồ đạc. Nhóm này về đến Vân Đồn cũng đã tối nên phải ngủ lại Vân Đồn sáng mùng 3/9 bắt xe về HN từ 6h sáng nhưng đen đủi làm sao xe bị hỏng giữa đường và đủ các loại trục trặc khác nên bị về HN khá muộn, về trước nhóm ở lại và vui chơi đúng lịch có hơn 1 tiếng (tội nghiệp chưa, ai bảo vội vàng ham ăn ham chơi không đi cầu Bác Hồ phù hộ). Chuyến đi Cô tô kết thúc và đã thành công tốt đẹp cho toàn đoàn với rất nhiều kỷ niệm (kể cả kỷ niêm tháo chạy khỏi đảo).

Chia sẻ trang này