1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Tô, Let's join !!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimtrang2812, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvuikhoecoich

    songvuikhoecoich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi có bị say sóng ko? Tớ đi say quá, liver phun tất. hic hic
  2. songvuikhoecoich

    songvuikhoecoich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Úp mấy ảnh Cô Tô mới đi bạn ơi.
    - he he, các bạn có đi lên trạm Hải đăng, sang Cô tô nhỏ ko?
  3. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    @songvuikhoecoich: Pink có tới Hải Đăng. Leo gần đến đỉnh vì bản thân sợ độ cao lại gặp phải cầu thang nhỏ và dốc wá nên không lên đến đỉnh được.
    Hôm Pink đi, mọi người trên tàu bảo sóng như vậy là to, biển có động, nhưng cũng chưa thấy gì. Khách đi tàu quen giảm say sóng bằng cách nằm xuống sàn tàu và ... ngủ.
    . P ngồi một lúc cũng thấy chóng mặt nên bắt chước họ, ngủ, thành ra khi tàu cập bến cũng không mệt mỏi gì. Nhưng người ta cũng bảo là có những ngày sóng lớn (đang cơn bão số 4 đây này) thì ruột gan cũng cho ra ngoài hết.
    Thêm 1 tip nữa cho bạn nào sắp đi: thuê xe máy phải cẩn thận vì toàn là xe cũ làm lại. Nếu là nữ đi thì cứ kiu xe ôm chở đỡ lo hỏng xe hay bể bánh gì cả. ra khỏi trung tâm, chả thấy ông nào sửa xe hít á. Giá thuê xe thì: người dân trên đảo thấy mình đi du lịch thì nghĩ là giàu nên cũng nói thách lắm. Pink hỏi thuê xe nửa ngày, bà chủ đòi 100K, sau một hồi, ông chủ tính 50K cả xăng.

Chia sẻ trang này