1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Tô, Let's join !!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimtrang2812, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhanggiare

    banhanggiare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhím chụp đẹp quá, mình cũng muốn đi chuyến vừa rồi nhưng bận ko đi được, tiếc thật.
  2. huyktshanoi

    huyktshanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    góp vui cho các đồng chí vài kiểu nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. huyktshanoi

    huyktshanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    còn nữa [​IMG]
  4. songvuikhoecoich

    songvuikhoecoich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cô Tô nữa đây:
    Trên ngọn hải đăng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. songvuikhoecoich

    songvuikhoecoich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Những hòn đảo nhỏ dọc đường ra Cô Tô
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. novembersun

    novembersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng mùng dịp mùng 2/9 mình đã có một chuyến đi chơi thú vị ở CôTô (hòn đảo nhỏ gần huyện Vân Đồn- Quảng Ninh). Trước kia minh chưa hề biết đến Cô Tô cũng có nghe láng máng là có một tác phẩm văn học nào đó về Cô Tô nhưng minh không để tâm lắm đến đia danh đó cứ tưởng nó ở Trung Quốc kia haha xấu hổ quá nhưng không sao đầy người tưởng như mình thậm chí bố mình cũng vừa hỏi là nó ở TQ à mà. Đấy mình quyết định đi Cô Tô không phải vì hiểu gì về nó cả mà chỉ là đi cho khỏi phải ở nhà dip mùng 2/9 này thôi mà nhìn chung các đảo ở biển thì thường đẹp rùi. Dịp đi Côtô nay đặc biệt ở chỗ lần đầu tiên mình đi cùng với những người bạn chẳng hề quen biết ở trên mạng với một cách thức tổ chức khác với đi tua hay đi kiểu cơ quan hoặc đi kiểu bạn bè những kiểu trước có sự chuẩn bị chu đáo hơn, nhưng kiểu đi này lại ngẫu hứng hơn với những người bạn mới. Đảo Côtô như một viên ngọc xanh lục nhỏ giữa nền xanh ngọc của trời và biển, một cây cầu cảng dài đón khách đẹp như những cây cầu trong phim Hàn Quốc, những cánh đồng xanh với những đàn bò nhẩn nha gặm cỏ, bên những ngôi nhà nhỏ nằm ẩn mình dưới bát ngát mầu xanh của núi rừng làm ta có thể liên tưởng như đang ở một cao nguyên miền núi nào đó chứ không phải là một huyện đảo giữa biển khơi, khung cảnh làm mình nhớ đến những cảnh thảo nguyên tươi đẹp trên những bộ phim trông thanh bình làm sao, chỉ tiếc là đảo này không có ngựa chứ nếu có dịch vụ cho du khách cưỡi ngưa qua những con đường dài dưới những rặng phi lao trên những con dốc, những cánh đồng xanh thì đúng là y như phim Mỹ. Nhưng bù lại các bác tài ở đây phóng rất bốc khiến cho ta có cảm giác thú vị chẳng kém như đang phi ngựa như bay trong gió biển ***g lộng rất phê (tuy nhiên đôi khi cũng thấy sợ vị xe phóng nhanh trong tình trạng không mũ bảo hiểm, kẹp 3,4 người, đường thì nhỏ nhiều cua dốc). Những người bạn cùng đoàn với mình đều là những người trẻ trung vui vẻ, dễ gần, ngày đầu tiên trôi qua khá vui vẻ với chuyến đi cùng nhau khám phá đảo, thăm càng quân sự, bãi tắm Vàng chải (không phải là Bàn chải như mình nghe nhầm lúc đầu), rồi buổi tối là bữa tiệc Babercue nướng cá mực, tôm của những người mà chỉ giỏi ăn chơi chứ chẳng giỏi giang gi trong việc bếp núc nên sản phẩm làm ra cháy là nhiều ăn được thì ít, trông ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại mặt đầy bụi than, trông đến buồn cười và tội nghiệp cho những đầu bếp bất ắc dĩ, đấy cũng là lúc cả đoàn tìm hiểu biết hơn về nhau, vì đa phần mọi người trong đoàn đều là dân lần đầu đi với nhau chứ chưa đi với nhau dịp nào trước đó. Ngày đầu như vậy đấy và cũng là ngày cuối chuyến đi của nửa đoàn. Ngày thứ hai là một ngày khá đen đủi với một nửa đoàn, và là một ngày thú vị với nửa đoàn còn lại.
  7. nhimtrang2812

    nhimtrang2812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy tấm em up tiếp ạ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. songvuikhoecoich

    songvuikhoecoich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đây mà giọng văn hay thía nhỉ? he he, ló mặt ra để AE chiêm ngưỡng cái nào
    Chắc chắn là những thành viên còn sót lại đảo của ngày còn lại rùi. he he
  9. songvuikhoecoich

    songvuikhoecoich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cô Tô - I''m here! and Ưe''re here!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  10. songvuikhoecoich

    songvuikhoecoich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Úp mấy cái ảnh hót của em Giang nhé:
    * Đầu tiên là màn "thiên nga gãy cánh". he he
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    * Tiếp đến là cảnh... nóng:
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này