1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tồn tại hay khg, 1 nửa của mình trên thế gian này...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi linh_hoa79, 24/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheAmateur

    TheAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tưởng anh tự đi chụp hoa chứ đi "mượn không hỏi" của người khác mà cũng la hét um trời. Cái này giống như là đi tặng hoa cho người yêu nhưng không tự hái hoa mà lượm cái bó hoa cũ của người khác tặng nhau xong vứt lại mà tặng. Chẳng thà như male32, dùng cái chân thành mà đến còn có chổ nể. Tặng ba cái đồ nhặt của rơi này tởm quá
  2. xgirl_no1

    xgirl_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn cưới chồng nữa nè có ai lấy em hông
  3. TheAmateur

    TheAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chúc may mắn nhé. Ở đây nhiều anh độc thân lắm.
    Mấy anh kia cua Linh Hoa, thế nào cũng có người thua cuộc. Còn anh chỉ ở đây tặng hoa dạo thôi ...
    Chúc em mau tìm được chồng em nhé ...
    Được TheAmateur sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 18/04/2005
  4. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Em, muốn lấy chồng thì cũng phải tìm hiểu có bạn bè trước. Hay là em thích anh nào hay post bài ở topic này thì cứ nói thẳng ra, chị giúp đỡ cho Nhưng mà topic của chị là tìm 1 nửa thất lạc của mình. Em cũng định tìm 1 nửa của em hả? Chúc em may mắn nhé
  5. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Mình đang buồn quá, biết chia sẻ với ai bây giờ Mình ngỡ mình sắp gặp dc 1 nửa của mình, vậy mà....
    Mình khg hiểu sao con người lại có thể vô tâm với nhau như vậy. Chắc giờ đây con tim mình sẽ hoá đá Chán lắm rồi hic hic
  6. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ui , vô tư đi bác ạ , cái duyên cái số nó vồ lầy nhau , đi tìm làm gì cho mệt , rùi khắc cái gì đến nó sẽ đến mà. Hihi.Chúc bác mau sớm bị ...vồ .
    iem đặt 100k cho bác Male , pà con nhào vô đê
  7. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Anh .
  8. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi ai lại cược TY thế này hả Hờ dờ vờ...nhưng em đặt cũng đúng chỗ đấy....Anh sắp thắng đến nơi rồi,em Linh Hoa 79 la lung lay lắm rồi,hiiiii thêm 1 cơn gió nữa là rụng ngay vào.....bị Anh...Anh đem Anh ăn chứ Anh không ngửi
  9. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Haha anh male32 hay thật. Lại còn có ng` đặt cược kìa. Mà báo cho anh biết là anh Amateur có nhiều mỹ nhân vây quanh lắm rồi, cũng chẵng đến lươt em đâu nên yên tâm. Anh bớt đối thủ rồi nhé
    Hôm nay thứ 7 mà mình buồn quá, làm gì bây giờ
  10. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Nồi nào vung nấy nhưng nếu nồi vuông vung tròn vẫn có thể gò lại mà, hợp kim bây giờ cũng dễ đúc lại lắm !

    Đùa vậy thôi, thế giới hơn 6 tỷ người làm gì chẳng có người đang giống chị, ngồi đâu đó đặt ra câu hỏi " nửa của tôi ơi, đang làm gì đấy, đừng đi lang thang nữa ". Tất nhiên, một nồi vẫn vừa với nhiều cái vung mà, không phải người này thì là người khác thôi chị à. Quan trọng là chị có chấp nhận đậy thử nồi này, vung nọ. Nếu chỉ nhìn rồi đặt câu hỏi " vung này vừa chưa ? " thì đành chịu thôi ( có bao giờ chịu đậy khít để thử đâu mà biết vung có vừa nồi hay không ! )

Chia sẻ trang này