1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tồn tại hay khg, 1 nửa của mình trên thế gian này...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi linh_hoa79, 24/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaTrang_

    HaTrang_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    HT cũng nghe mọi người nói vậy đó sis LH à, nồi nào vung đó, ai rồi cũng sẽ có đôi có cặp, nhưng có lẽ cơ hội đến với mọi người khác nhau thôi sis à.Hình như càng lớn tuổi mình càng khó khăn tìm ra nửa còn lại của mình thì phải???Khí đã lớn, chững chặc rồi thì hình như suy nghĩ mình khác nhiều so với thời còn đi học, thời là sinh viên, luôn có những vấn đề khác cần quan tâm, không còn vô tư được như thời "xưa"
    Chúc sis mau chóng tìm được nửa còn lại của mình nha!!
  2. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    chị rì rì ơi , tìm làm rì hả chị , cái rì nó đến thì nó đến , nó không đến hôm nay thì mai nó đến , mai nó không đến thì tuần sau nó đến , tuần sau không đến thì................chắc không bao rò đến quá
    em không quan điểm như vậy , thích thì đến không đến thì thôi , cũng đek muốn đi tìm , mình càng tìm nó càng lặn , mà nếu nó hiện ra thì mình đá nó đi , ôi giời , em không khoái mấy cái chiện này lắm
  3. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hỏi đi : Sẽ được cho
    Tìm đi: Sẽ thấy
    Gõ đi: Cửa sẽ mở
    Càng đi tìm lại càng thấy xa xôi .Chị tìm những nguời ngay gần chị .Lac quan lên nào chị ơi.Hãy fấn đấu hết sức mình và khi ko làm gì được hãy chập nhận sô fận /
  4. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    NguyenConuong: hihi đi đâu em, đì tìm vung khớp cho nồi hả? hihi ừm, 2 ngừoi tìm chắc nhanh hơn 1 ng` rồi. Let''s go
    assasinz: hihi, cấp bách trong chuyện này cũng đâu dc đâu bạn, anyway, chúc may mắn
    nhungiacmodai: cảm ơn lời khuyên của bạn, nhưng mà giấc mơ dài qua thành ngủ mê 100 năm thì chít à
    Hatrang: cảm ơn lời chúc của em. Chị cũng thấy càng lớn tuổi càng thấy khó yêu hơn, mà những ng` mình gặp bây giờ họ khg còn tình yêu lãng mạn nữa mà thay vào đó là những sự tính toán. Mà theo chị thì nó đâu còn gọi là TY nữa
    blackjack: hihi, chị nói tìm tức là khg có nghĩa đi làm quen trứoc với họ, chẳng qua là mở rộng các mối quan hệ hơn và trong mấy số ng đó mình sẽ tìm thấy ng` thích hợp
    sunshine: thx em, em chị sẽ cố gắng vậy
  5. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nồi đi tìm vung mà làm gì nữa,vung ở đây chứ ở đâu...Anh thich dọn dẹp không thích nấu ăn ( để dọn dẹp cho em mỗi lúc em nấu nướng ),Anh không thích ngủ nướng ( để gọi em dậy ) hahaha và Anh thích ăn nộm gà (H5N1 chua ngọt ) vậy đã được làm vung của em chưa hả LH
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko lên mạng chat chit, buồn tay quá!!!
    Em linhhoa xinh đẹp dường kia mà phải lên đây kiếm tìm một nửa thì giới tính ko chỉ tỷ lệ 52-47-1 (male-female-gay) như lão trưởng phòng mình nói nữa rồi, hics...hics...
    Em linhhoa yên tâm đi, ở box Làm đẹp tớ học được mấy chiêu của em linhhoa bày hay phết, thế nên tớ sẽ góp 2 tay type cho cái topic này nó phát triển hơn, tìm cho em linhhoa một người yêu... Mà con giai rất thích những cô gái biết chăm sóc cho cái vẻ đẹp tự nhiên của mình nó trở nên tự nhiên hơn => em mà ế ở trên này có mà...loạn. À, xin thông báo trước là tớ ko sơ cua gì hết, tớ có bồ rùi, vào đây chỉ để góp sức giúp em linhhoa thôi (để sau này em ấy còn tư vấn cho vài chiêu làm đẹp nữa).
    Trước hết thấy có bác male32 được đấy. Già cả chắc chín chắn (đoán thế!), nhìn cái avatar xem ra hình thức cũng...xinh như em linhhoa, thế là vung nồi sắp có đủ yếu tố để vừa rồi đấy.
    Còn bác giai nào nữa, vào đây tớ...duyệt hộ em linhhoa cả thể!!!
  7. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ được cái nói đúng.......thôi khỏi cần Bác dzai nào vào đây nữa đâu,1 mình em đủ care em Linh Hoa rồi...à mà hôm nào ra Hà Nội fải ghé thăm phố nhà em Linh Hoa mới được,ở phố đó bán bánh rán nhân thịt ngon phết
  8. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    hihi, trứoc hết xin cảm ơn vì nhã ý của bác Queen nhá. Có bác giúp đỡ thế thì còn gì bằng.
    Anh male32: hihi, anh ui, anh có giống ng` đàn ông tóc vàng ở trong avatar của anh 1 chút nào khg thế? Nếu mà có thì ... Mà giờ em còn ở HN đâu hả anh, khi nào ghé qua đó nhớ cho em gửi lời hỏi thăm tới bà ngoại em nhé :) Hmmm.... tình hình là bắt đầu phải tìm hiểu anh male32 rõ hơn, biết ddâu đây nhỉ Mấy cái anh nêu ra nghe hay đấy, có vẻ thấy hơi khớp với nồi rồi hihi, còn gì anh cứ nói hết về mình đi nhé, để em còn ....
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bác linh_hoa79 thích giai ngon thì vào hội khủng long của em mà tìm, toàn hàng ngon vãi bác ạ, vung hơi bị to...
  10. xgirl_no1

    xgirl_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 nửa riêng của riêng mình. Cũng như sợi chỉ đỏ giồng nhau chỉ có ở tay 1 người con trai và 1 người con gái mà thôi

Chia sẻ trang này