1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tồn tại hay khg, 1 nửa của mình trên thế gian này...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi linh_hoa79, 24/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ nghêu ngao 8 năm nay roài giờ vẫn thấy ...hợp
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi....!
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của tôi ơi, anh là ai vậy
    Để tôi tìm, tìm mãi tên anh?
    Chiều dẫn buông thành phố vào đêm
    Sân cỏ từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có lẽ suốt đời không tìm thấy
    Nếu chẳng có anh tôi đành sống vậy
    Không nhặt ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn lần
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
    Nên nhiều khi nhầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình, nhưng nào của mình đâu?
    Chẳng phải nửa của mình
    Chẳng phải nửa của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi nhầm tưởng
    Vì tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng - sai trong nửa của mình
    Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã đi tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu thế
    Anh cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều là chưa nhận ra nhau...
  2. ducnm78

    ducnm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Tớ chắc chắn là trên đời này tồn tại một nửa của tớ, và không những thế còn rất nhiều nửa khác nữa vừa như in với tớ.
    2 nửa đó giống như một chiếc khoá - nó là chìa khoá và ổ khoá của cuộc sống vậy.
    Có một ổ khoá nhưng lại chưa có chìa khoá. Khi ra hàng lại thấy rất nhiều chìa khoá nhưng chẳng cái nào vừa với ổ khoá đó cả. Thế là người ta phải ngồi chọn một chiếc chìa gần giống với ổ khoá nhất, sau đó gọt đẽo, mài giũa chiếc chìa khoá. Cuối cùng chúng ta có được một chiếc chìa vừa khít với ổ khoá đó. Cuộc sống đã được mở ra.
    Tình yêu cũng như ổ khoá đó các bạn ah! Chúng ta sẽ phải mất công tìm cho mình một người hợp với chúng ta nhất. Những năm tháng yêu nhau cũng là thời gian chúng ta tôi luyện sửa đổi những nhược điểm để cuối cùng có được một nửa của đời mình. Chúng ta không thể há miệng chờ sung, nếu không đẽo gọt thì dù có tìm cả đời đi nữa sẽ không bào giờ tìm được một nửa vừa vặn cho mình. Chúng ta phải biết từ bỏ những tự ái cá nhân, phải biết tự nhận ra khuyết điểm và thay đổi nó. Lao động là vinh quang mà, có làm thì mới có ăn. Cố lên mọi người, thành tâm chúc mọi người sớm tìm được chiếc chìa khoá của cuộc đời mình.
    PS: Hôm này tớ mài dũa mạnh tay quá thành ra đang cãi nhau hehehe. Mọi người mài dũa nhẹ tay và cẩn thận nhé, mạnh tay quá có khi gẫy bố nó mất chìa lại phải mất công đi tìm chìa mới.
  3. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thì Anh cũng đâu có ở Hn đâu hiii ý Anh nói là hôm nào ra HN công tác ấy mà vì Anh rành cái HN bé nhỏ của em lắm (ít ra Anh cũng ở đó 5 năm mà) nhưng Anh thích ra vào mùa đông hơn!
    Mà em cũng nên ghé thăm cái hội khung long của em gio_mua_dong_bac2001 để xem thử xem khung long việt nam 1 tí còn Anh so với cái avatar của Anh cũng hơi bị giống hiii khác là bây giờ Anh không nhuộm tóc vàng nữa rồi,giừ rồi mà nhuộm tóc nữa mất công tụi trẻ nó ghen tị
    Còn tìm hiểu à...dễ quá còn gì,bắt đầu đi là vừa em à...nếu ổn không cần chờ dến cuối năm đâu em thấy sao Linh Hoa??
  4. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Bạn chanmatdep làm thơ hay quá nhỉ, đúng với tâm trạng lúc tôi pót topic này lên. Thx bạn nhé
    ducnm78: hihi, thx vì lới khuyên của bạn. Chúc bạn và nàng khg cãi nhau và hạnh phúc nhé
    anh malè32: hihi trong năm nay là bao giờ ạ? Hay trong tháng này luôn đi anh hihihi. Mà cái hội khủng long đó nó nằm ở khu rừng nào vậy anh? Chỉ cho em với hihihi, thx
  5. divang_21

    divang_21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thật tình cờ và thật bất ngờ em tìm thấy bác ở đây! Em chẳng biết quá trình gọt dũa của bác thế nào nhưng mà em đồ rằng, bác chưa kịp dũa thì.... hihi Nó sắc ta cùn ..xem thằng nào mẻ trước!
    Nói thế thôi dưng mà hình như con bé lại đang..."rỗi" bác hả? Chẹp!
  6. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hà hà, cô nàng văn hay chữ tốt này cũng đang trên đường tìm một nửa của mình àh, oh, tiếc nhể, mình lại có ng` iu mât roài, phí wá cơ!
    dù sao cũng chúc em gái cá tính này phát.... hihi cứ độc thân vài năm nữa cho con trai nó thèm, vội gie!!!!!
    mà em con dự thi miss nữa không để anh vote cho phát nhể?
  7. meogiahut

    meogiahut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn có một nửa còn lại của đời mình thì bạn phải tự tin, rất tự tin và đôi khi là phải hy sinh một số thứ khác nữa.Mình tin chắc sẽ vẫn còn một nửa nữa đang chờ bạn.Hãy tự tin, kiên trì NIỀM VUI sẽ đến với bạn.
  8. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    anh malè32: hihi trong năm nay là bao giờ ạ? Hay trong tháng này luôn đi anh hihihi. Mà cái hội khủng long đó nó nằm ở khu rừng nào vậy anh? Chỉ cho em với hihihi, thx
    [/quote]
    Anh sợ trong tháng này Anh lo cập rập làm em không được trọn vẹn mất công em fiền lòng hiii với tầm cỡ ứng cử viên miss ttvnol như em thì phải làm cho xứng chứ fải không em,với lại cái gì mà vội quá mất công em lại chịu thiệt thòi ( mà Anh thì không muốn em thiệt thòi chút nào )
    Cái hội khunglong việt nam cũng nằm trong cái Diễn đàn Làm quen này đó,topic " Hội cao trên mức trung bình_Nam trên 1m75 và Nữ cao trên 1m65 "
    ***Chúc em 1 ngày cuối tuần vui vẻ...Anh vẫn thèm ăn nộm gà của em lắm
    Được male32 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 26/03/2005
  9. datngoo

    datngoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, nồi và vung chỉ là khái niệm tương đối. Bạn hãy tưởng tượng mình là cái nồi, người bạn tìm là cái vung còn thức ăn ở trong nồi là hạnh phúc của 2 người.
    Nếu như nồi chưa tìm thấy vung thì có thể dùng cái đĩa hoặc bất kỳ cái gì đậy lên miễn sao chín được thức ăn....... mà có khi lửa to quá thì thậm chí chẳng cần vung , thức ăn vẫn chín được đấy!
    Vì vậy, không quan trọng cái nồi đẹp hay xấu, cái vung tròn hay méo mà theo mình, cái cần đạt đến là thức ăn được nấu hợp khẩu vị của người thưởng thức .
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhờ , chắc là ở đây toàn dân...đầu bếp .

Chia sẻ trang này