1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tồn tại hay khg, 1 nửa của mình trên thế gian này...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi linh_hoa79, 24/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    HIhi, anh male32 ơi, thế mà em lại tưởng anh muốn càng nhanh càng tốt chứ hihiihi. Nói đùa thôi mà anh đã tửong thật và định chạy mất dép rồi kìa Thôi đến lúc thi cứ vote cho em là đc mà
    Anh datngoo nói cũng có phần đúng, cái quan trọng không chỉ tính tình hợp nhau hay cùng quan đei63m, sở thích vvvv mà còn phải cùng nhau muốn xây dựng hạnh phúc và cùng giữ gìn cho TY dc lâu bền nữa. Có nhiều ng có thể về tính cách họ khg hop nhau lắm nhưng lại tôn trọng nhau và cùng giữ gìn cho hạnh phúc của họ thì cũng tốt chứ nhỉ....Nên nhiều khi ng` ta nói khg có đinh nghĩa nào cho TY là vì thế
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Tui nè...buisuoi@yahoo.com
  3. viethouse

    viethouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    !!!!.. Co le nhu ban toi tung noi voi toi: " tren duong di tim nua cua minh minh da qua qua nhieu ben tuong la nua do nhung that ra khi nhìn lai thì thấy rằng không biết mình bỏ qua nó lúc nào không biết"
    - Còn tôi nghĩ tiếp theo như lời bạn tôi " ai cũng có có cơ hội tìm đwợc nwả kia của mình nhưng đừng để nó qua ta ma ta không nhìn thấy nó"
    - Hiện tại có thể ta đang có người mà ta cho là nửa của minh nhưng nếu một ngày mai ta lại thấy đó không phải nửa kia của mình thì sao em.
  4. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    buisuoi: ui trông avatar dễ thương thế, khg biết tính tình có dễ thưong khg hihihi. Bạn chắc chắc là 1/2 của tui à hihihi, phải check mới dc
    viethouse: như mình đã nói, ta có thể gặp ng` mà tửong là 1/2 của mình và thử khớp lại. Lúc đầu nhìn thoáng qua thấy có vẻ khớp nhưng khi nhìn thật kĩ thì hoá ra vẫn có chỗ khg ổn hihiih Nhưng mà cũng có ngừoi khg biết trân trọng tình cảm đang có, để đến khi cốc nứoc vỡ khg thể lấy lại dc thì mới thấy hối tiếc. Nếu mình mà tìm dc ng` nào mình cảm thấy hợp và khg thể thiếu sống họ, nhất định mình sẽ khg để TY tuột khỏi tầm tay, ít ra là từ phía mình ....
  5. ptmh

    ptmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

  6. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Alo, Em Hoa chỉ được cái la toáng lên 1/2 của tôi đâu rồi, la chỉ để mà la thôi. Ôi cái tuổi xuân cứ tồng tộc đi qua, nhìn lại chợt thấy thiếu cái chăn 37 độ nặng ... kg, mà lũ bạn thì nhiều đứa có rồi. Tủi thân nên vậy thôi, chứ em cứ lửng lơ con cá vàng như thế để người ta ngắm nhìn mà tức chết mất thôi. Cái xã hội công nghiệp bây giờ người ta vội vã quá, it thời gian dành cho mình quá, bận... là cái lí do để mà mình cảm thấy quá cô đơn.Cũng có thể bạn đã "tưởng" tìm thấy nửa kia, nhưng có lẽ do sự thiếu phấn đấu của cả hai làm câu chuyện ngày càng tẻ nhạt và kết thúc. Số phận là gì nhỉ, chẳng có số phận nào nếu biết nắm lấy cơ hội.Chỉ cần nắm lấy số phận và quăng ra khỏi đời ta, chào nhé số phận.
    Ông bà mình nói rồi: gieo nhân nào, gặt quả ấy. Có khi nào Linh Hoa thử tự nghĩ kĩ, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Khi nào em tự trả lời được thì chẳng cần la lên như thế.
    Anh nhận thấy em có đủ mọi điều để tìm ra nửa kia. Chúc may mắn và thành công !
  7. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    HIhi, chào anh. Em có đọc kĩ bài anh reply. Sự thật là nhiều lúc em cũng suy nghĩ xem mình đã làm gì sai để cho khg đi dc đến đâu cả. NHưng suy cho cùng (và bạn bè ng` thân em cũng nói thê) là em chỉ phạm sai lầm rất nhỏ(khg tiện nói ra) khg đáng trách còn bù lại cái sai lầm lớn nhất là do từ phía ng` bạn trai khg yêu thật lòng và quá thực tế. Cho nên giờ đây em cẩn thận hơn trong việc tìm bạn đời chứ khg phải như anh nói là lơ lửng con cá vàng đâu anh ạ. Em nghiệm ra 1 điều là cái gì nó dễ đến thì cũng dễ đi (easy comes, easy goes). Mà với tuổi của em khg phải yêu để cho vui hay là theo mốt nữa, mà là yêu để xác định sống với nhau đến chọn đời anh ạ. Chứ nếu mà để cho có ng` yêu hay lấy đại 1 ông nào đó thì em cũng chẳng thiếu
  8. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    @ LinhHoa: Em ơi, định tìm người yêu trong này là không hiện thực dâu. Còn nếu để giải trí thì cứ tự nhiên. Thời gian em online tốt nhất nên thay bằng thời gian em đi ra ngoài giao lưu với bạn bè và xã hội. Sinh năm 79 thì cũng không còn trẻ nữa , cứ mộng du trên mạng thế này thì cái tuổi của mình trôi qua nhanh lắm. Chúc em tìm được nửa của mình.
  9. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Rungdaingan: chào anh, lâu rồi khg gặp!
    Thì em có phải là khg giao lưu ngoài đời đâu. Còn quen qua net cũng có thể là bứoc mở đầu, sau đó thì có thể gặp trực tiếp ở ngoài đời thì vẫn thiết thực hơn. Em cũng chẳng tin vào TY online, nhất là cứ đi tìm hiểu nhau qua chat hay mail mà khg biết đến bao giờ gặp, nhưng em quen dc 1 vài ng` bạn online và thấy họ chân thật, chia sẻ đc với em n` điều mặc dù chưa bao giờ gặp. NHững ng` bạn như thế thì cũng nên có chứ đúng khg?
  10. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Làm quái gì có một nửa còn lại của mình. Toàn lừa đảo nhầm lẫn nhau hết!

Chia sẻ trang này