1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tồn tại hay khg, 1 nửa của mình trên thế gian này...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi linh_hoa79, 24/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tin là mình đã tìm được tình yêu của mình,nói chung là hạnh phúc và hi vọng vào tương lai nhiều ạ .Chúc chị LH cũng vậy ạ ,nhưng cũng như một vài bạn nói em nghĩ nếu chị dành nhiều thời gian hơn cho mình với những mối quan hệ ngoài xã hội thì sẽ hay hơn ạ .
  2. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Thx em hoangthuylinh. THực ra thì ngoài đời chị cũng giao lu7u nhiều đấy chứ. Chỉ tội là ở VN chị khg có bạn bè mấy, chỉ quen mấy ng` bạn đồng nghiệp, có đứa bạn thân thì nó ở HN mất rồi, vào SG chẳng có ai cả nên buồn vào ttvn này quậy đây
  3. xgirl_no1

    xgirl_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    hì hì em thì đang tính chuyện vào trong sài gòn nè. ở ngoai HP ít bạn mang tiếng mình sinh ra từ HP.
  4. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chiếc xương sườn thứ 7 là cái gần tim nhất (em có nghĩ vậy không Linh Hoa ) còn mấy cái kia chắc tìm không được rồi,vì mất lâu quá thất lạc hết...mà HoangThuyLinh nói cũng đúng,mà fải nói là rất đúng,các mối quan hệ ngoài xã hội vẫn là ổn và thực nhất,thế nhưng ở ttvnol vẫn là 1 nơi để mọi người có những gì riêng nhất,1 xã hội ảo lớn để cùng quan tâm và chia sẻ những khi mình buồn và có tâm sự mỗi khi mình ngồi trước comp...comp đã thật sự trở thành 1 công cụ đôi khi cũng giúp mình 1 fần nhỏ bé trong trong việc tìm niềm vui trong cuộc sống..chúc em vui Linh Hoa....1/2 của Anh
  5. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
  6. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Raining: ừ, cảm ơn bạn. Mình cũng chẳng tin vào tình yêu online mấy.
    xgirl: ừ, vào đây đi em, nếu khg có bạn thì chơi với chị nè
    male32: em chưa có đếm xưong sừon nên khg biết cái số 7 có gần tim khg, hihihi, nhưng thôi tạm thời tin anh vậy. Mà em chưa phải 1/2 của anh đâu nhá, mới là 1/1000 thôi ạ hihihi
  7. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đã tìm được một nửa của mình chưa em Linh Hoa????...
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    A ha bà chị LinhHoa hiểu nhầm ý em roài! Đừng nói gà vịt linh tinh (đang cúm gà ghê lắm ) mà khiến thiên hạ hiểu nhầm theo bà chị nhé!
    Chị à... hè hè... có anh male32 "nhận vơ" chị là 1/2 của anh ý hay sao ý .... trên kia kìa... bài mới post kia kìa.... Sao có thể dễ dàng như vậy được? Hì.... anh male32 có ý định với chị LH79 thì yêu cầu rõ ràng ra nhé, yêu cầu xin phép cả nhà để "cưa" chị ý đi đã, không là bọn em phá đám. Chị nhờ? Cần 1 nửa thật đấy, nhưng mà cái gì cũng phải có đầu có đuôi chứ... hehe
    Kể chuyện một nửa của em ... tâm sự với chị một tí:
    Ngày xửa ngày xưa, em tìm được một nửa, đó là một chàng trai. Thật sự cảm thấy rất vui, vì em và chàng có nhiều quan điểm chung, hợp nhau trong nhiều llĩnh vực.Có thể nói, em và chàng là hai nữa ghép vừa vặn vô cùng.Cực kỳ hạnh phúc! Tưởng rằng mình đã tìm được một nửa của mình... phải rồi... của mình... của mình. Nhưng...
    Giá mà cuộc đời luôn bình yên! Nhưng không... Tất nhiên là cuộc đời luôn là một bể dâu. Sóng, gió... và một nửa kia rời khỏi em.... em rời khỏi nửa kia... Rõ ràng là hai nữa rời rạc ra. Khi đó em mới nhận ra rằng chỉ cần một nửa ghép vừa vặn với mình thôi thì không đủ. Nếu không có một chất keo kết dính đặc biệt thì hai nửa chỉ là hai nữa mà thôi, sẽ không bao giờ dính chặt lại thành một thực thể hợp nhất.
    Và em đi điều chế chất keo dính đặc biệt ấy. Em đã thử nghiệm trên vài cái "một nửa" nữa mà không thành công. Bây giờ, tự nhiên thấy thất vọng về mình và mất niềm tin quá. Không biết bao giờ điều chế thành công đây? Vừa phải đi tìm một nửa, vừa phải điều chế keo dính... Ôi... mệt quá!
    Chị ôi! Nhân thể hỏi chuyện "một nửa" thì phải hỏi luôn xem có "khuyến mại" keo dính không chị nhé!
  9. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    RungDaiNgan: em still looking 4 a
    Cundc: hihihi, nghe em kể chuyện vui nhỉ, mà thực ra đó lại là chuyện buồn ý chứ. Mà em nói cũng đúng, 2 ng hợp nhau thôi cũng khg đủ, mà cần phải có hứa hẹn, trách nhiệm hay gì đó ràng buôc nhau thì mới đi đến kết quả dc. Nhưng mà xu hứong thanh niên hiện nay là yêu hết mình nhưng khg nghĩ đến ngày mai. Chị thì cũng khg thích thế tí nào
  10. No_Fear_new

    No_Fear_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Con người không có ai là hoàn hảo --> Không có vung nào "hoàn toàn" tròn và cũng không có nồi nào "hoàn toàn" tròn --> Không thể có vung nào "hoàn toàn" vừa vặn với nồi.
    Suy ra chỉ có thể đi tìm cái vung hoặc cái nồi "tương đối" vừa với mình. Rồi dần dần mài dũa cho khít dần vào nhau (đấy là tìm hiểu). Cái này tuỳ thuộc vào Trình và sự dẫn dắt của cái vung hoặc cái nồi.
    Tuy nhiên không nên cố công mài dũa cho nó "hoàn toàn" khít với nhau vì khi đấy thức ăn ở trong nhừ quá rồi --> Không còn yêu nhau đc nữa.
    ==> Thôi thì cố tìm cái nồi hoặc cái vung nào "tương đối" khít trong một sai số cho phép vậy.
    Ra ngõ gặp cái Future mới bóng bẩy đẹp đẽ --> ngỡ tưởng rằng đã là đẹp nhất hợp với mình nhất. Nhưng đầu biết rằng đi thêm một đoạn ra đến đầu đường mới là cái SH thực sự của mình. Good luck!

    Được No Fear sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 31/03/2005

Chia sẻ trang này