1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có tồn tại thật hay không tình bạnm tình yêu qua internet ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PROFILE, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Buổi đầu tiên ,đức bạn ở nước ngoài về " lập nick chat cho nhanh mà tiện" cũng ra mạng ,rồi cũng vào rôm chat linh tinh ,tự dưng lại quen được với 2 người bạn mà bây giờ bọn tui vẫn là những người bạn của nhau.
    Lên hn học ,buổi đầu tiên hẹn gặp nhau ,vô tư nói chuyện coi nhau như những người bạn thân thiết . Tình bạn thực sự nảy sinh đó chứ nếu không muốn nói rằng có thể " đã yêu tui rùi hihihi" nhưng tui muốn coi là bạn hơn , thế có ai tin rằng sẽ có 1 tình bạn thân giữa người con trai và người con gái không nhỉ???????
  2. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau và quen nhau ở đâu không quan trọng, tôi nghĩ cái quan trọng là nếu mình thật lòng với người âý, thì tự nhiên người ta cũng sẽ thật lòng với bạn..............
    Cuộc sống sẽ trả lại cho ta những gì ta cho nó.............mà
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì bận nên không có nhiều thì giờ chat chit đâu nhưng theo tớ nghĩ khi mới quen chưa ai biết ai, quen rồi qua vài lần chuyện trò, trao đổi nếu thấy hợp gu thì sẽ nãy sinh cảm tình. Quen bạn trên net cũng đâu khác gi quen ở ngoài chỉ có điều quen ở ngoài thì mình có cái nhìn toàn diện về đối phương ngay lần đầu tiên và co thể ta sẽ co thiện cảm ngay với người đó nếu người đó có ngoại hình dễ nhìn và cách nói chuyện dễ thương, còn trên net ta chỉ cảm tình với người đó sau một thời gian hai người nói chuyện thấy hợp nhau chứ chưa hẳn là thích nhau vì chưa biết mặt mũi nhau ra sao. Dù sao tớ cho rằng cũng có thể có tình bạn, tình yêu thật sự trên net nếu hai người chân thành với nhau, còn tình ******** yêu đó có tồn tại bền lâu được hay không cũng dựa vào nhiều yếu tố lắm. Ví như nếu hai người yêu nhau qua net nhưng ở xa nhau thì khỏang cách không gian và thời gian, rồi nhiều chuyện linh tinh khác chi phối tình cảm của hai người liệu hai người có đủ sức để vượt qua hay không, hay nói đến việc hai người yêu nhau được ở cạnh nhau, biết rõ về nhau đôi khi còn không tin tưởng nhau nữa là. Net chỉ là một moi trường trung gian giúp ta làm quen nhau dễ dàng hơn, còn muốn có được tình bạn , tình yêu thật sự và bền vững chúng ta không bỏ qua giai đoạn gặp gỡ, tiếp xúc với nhau bên ngoài thì hai người mới hiểu tường tận về nhau, chứ không thể ngồi dán mắt vào màn hình vi tính và múa tay trên bàn phím mãi được... Tớ dám khẳng định khi hai trên net người tưởng rằng mình đã thật sự yêu nhau, như cứ chỉ yêu nhau bằng Yahoo, AOl hay Vietchat, Vietfun gì đó thì tình yêu của họ chỉ mãi là tình yêu ão...tưỡng không có hồi kết mà thôi.
  4. hoacomuc

    hoacomuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ một tình bạn thật sự trên nét là rất có thể, chẳng hạn như tui có một người bạn ở hà nội, chúng tôi nói chuyện rất là hợp ý nhau, bây giờ chúng tui toàn viết thư tay cho nhau thôi, tui nghĩ một tình bạn thật sự hay không quan trọng là tâm ý của hai người, nếu mà bạn chỉ thích quen chơi chơi thì sẽ không có những người bạn thật sự đâu, hãy thành thật và chân thành thì sẽ có những người bạn thật sự.. đừng đặt nặng vấn đề hình dáng, như vậy bạn sẽ thoải mái khi trò truyện.
  5. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Internet có thể giúp mình quen được bạn bè. Nếu bạn thể hiện sự chân thành của mình, rất có thể bạn sẽ đón nhận được một TÌNH BẠN chân thực. Tuy nhiên, đối với tôi nếu nói cứ ngồi chat qua chat lại (cho dùng webcam luôn, hehe ) và trao đổi qua điện thoại rồi nói ... "yêu" đối phương thì hơi bị khó. Tôi lúc trước quen được một người bạn khá thân qua internet và đã từng có lần ngộ nhận. Khi đó mình không được vui nên tình cảm rất lộn xộn và ngộ nhận rằng mình đã thích người bạn ấy. Thì ra không phải, lúc đó mình chỉ xem người ta là cái phao nước. Bây giờ nghĩ lại thấy rất buồn cười và hơi bị guilty! Bây giờ chúng tôi vẫn là bạn khá thân.
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0

    bạn này nói chuyện đáng yêu quá .... Nói người khác là con này con nọ là ko hay chút nào cả rồi ... Với cả là bạn bè với nhau là còn phân biệt ngoại hình với cả thế nọ thế kia sao ??? Có còn là trẻ con đâu mà có cái suy nghĩ đấy nhỉ ??? Nói ra mà chẳng thấy ngượng à ??? Bạn bè với nhau là sự chân thành , cần qué gì mà xinh với chả đẹp ... Xinh với đẹp thì có mài ra mà ăn đc ko ??? Chẳng ai cấm bạn thích làm bạn với người xinh cả nhưng mà có gì thì tôn trọng người khác một tẹo !
    Đến bây giờ mà còn hỏi một câu có tình bạn trên internet ko sao ??? Đến tình yêu trên internet còn thật nữa là bạn ... ở đâu cũng có thể có những tình bạn .... chỉ cần điều cần thiết nhất là thật thà chân thành và hợp nhau ... Ở trên mạng này tôi đã có rất nhiều người bạn và tôi chẳng cảm thấy có điều gì mà bạn trên net lại ko đc cả !
  7. jzzzi

    jzzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    bàn wa net thì? okie nhưng t/y wa net e rf?ng hơi fiĂu rĂ?i wen online nhưng khi quyẮt 'ình yĂu thì? chớ cò mà? yĂu à?o -ỳ kiẮn cà nhĂn
  8. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    có chứ sao không
    từ lúc lên ttvnol mình có thêm được rất nhiều bạn và hầu hết vẫn chơi dến tận bây giờ , 3 năm rồi đấy , kể cả có người ở nước ngoài , hè hay Tết về vẫn liên lạc với mình , đi chơi , ngắm HN thay đổi
  9. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến câu trên thấy ngứa cả tai, gai cả mắt Có cho kẹo cũng không thể chơi với kẻ phát ngôn bừa bãi này
  10. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    bạn bè qua chát thân thiết là chuyện bình thường nếu bạn nói chuyện chân thành tôi có mấy tên bạn cả gai và trai như vậy thỉnh thoảng vẫn đi chơi với nhau dù là hơi xa .tôi gét con trai hay gái chỉ coi trọng bề ngoài

Chia sẻ trang này