1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có tồn tại thật hay không tình bạnm tình yêu qua internet ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PROFILE, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tớ và vợ tớ quen nhau qua net. Qua TTVNOL.
    Là vợ chồng, lại là bạn thân có thể tâm sự nhiều.
    Vợ chồng tớ Hạnh phúc và phải cảm ơn net.
  2. BlAcKKK

    BlAcKKK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thật thế ko bác...hay nhỉ...chúc vợ chồng bác hạnh fúc...
    ps : đã có baby chưa bác?)
    sorry mod cho tớ spam tẹo
    Được BlAcKKK sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 20/09/2004
  3. dreamforever

    dreamforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody!
    Mình nghĩ là có đó, hiện tại mình cũng đang có một người bạn trên mạng đó. Để xây dựng một tình bạn online thì trước hết mình nghĩ chúng ta phải chân thành với nhau, mùh nói thật nhé để tìm một tình bạn & tình yêu online giống như bốc thăm trúng thưởng dzậy đó, hên xui thôi hà. Hiii......... -----------> nothing''s impossible
  4. honey_ng

    honey_ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  5. honey_ng

    honey_ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy đọc bài bạn viết mọi người mới cảm thấy bị như những gì bạn viết vậy Bạn darkmagicianxin,tôi không muốn nhắc lại những gì bạn đã viết.Tôi không biết bạn là người thế nào có đẹp có hoàn hảo lắm không ?Tại sao bạn lại có thể nói ra những câu như vậy được nhỉ???Nếu bạn của bạn mà đọc dược những dòng chữ đó của bạn họ sẽ nghĩ gì về bạn?
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Nó đã từng nghĩ rằng những tình bạn qua Net chỉ mang tính ảo mà thôi. Nó cũng vui vẻ nói chuyện nhưng cũng chẳng nghĩ gì về những mối quan hệ đó cả. Đơn giản một điều tất cả đều không có thật ngoài một cái nick name.
    Nhưng có thể nó là một người may mắn hay nói như nó thường nói vì nó là người tốt nên đáng được hưởng những điều tốt đẹp. Nó quen và chơi khá thân với một số người bạn mà xuất phát điểm là những buổi chat qua mạng mà thôi.
    Nó đã từng cảm thấy ngại với những buổi offline, nhưng sự thật thì có những buổi offline đã mang lại cho nó những niềm vui, tiếng cười và những người bạn tốt.
    Khi người ta có lòng tin và sống tốt, người ta sẽ xứng đáng hưởng những điều tốt đẹp. Như câu nói " Gieo nhân nào thì gặt quả đấy!".
    Nó vẫn luôn tin vào tình bạn qua Net, vì sự thật đã chứng minh điều đó. Và bây giờ nó có được những người bạn tốt cũng nhờ Net.
    Cái gì cũng có hai mặt của nó, cũng tuỳ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người.
    Chúc mọi người luôn may mắn hơn, vui vẻ và hạnh phúc!
  7. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    BẠN thì có đấy, chứ YÊU thì cần xem xét lại. Tất nhiên nếu hai người quen nhau trên Nét rồi offline mới nảy sinh tình cảm lại là điều hoàn toàn bình thường.
    Đừng bao giờ tin vào tình cảm yêu đương nảy sinh khi cả hai chưa hề gặp nhau.
  8. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    dung la co luc toi da wa'' loi ,mong cac ban thong cam,nhung thuc su toi khuyen moi nguoi the nay ,neu ma minh khong an anh thi dung bao gio bat wc khi chat,boi vi khong phai la ai cung khong coi trong hinh thuc,ban se lam cho nguoi ta kho chiu.va mat thien cam voi minh.oK.
    tinh ban qua net u?? toi da co roi con tinh yeu qua net ??toi cung sap co ,tat nhien la tinh YEU theo nghia cua toi<dung co hieu lung tung day nhé>
    bye
  9. lamla

    lamla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không? Mình hoàn toàn tin là có thể có tình yêu ngay cả khi online, và cả sau khi offline nữa, nếu bạn trung thực và tự tin. Mình cũng quen ông xã qua net đấy. Yêu từ khi chưa nhìn thấy mặt nhau.
    Theo kinh nghiệm, mình cho rằng làm quen trên net tiết kiệm thời gian hơn. Tại sao bạn không gửi email mời người ấy đi ăn kem, thay vì phải đi ăn kem để tìm một "người ấy"?
  10. Reddie

    Reddie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mình hổng tin lém vào điều này
    Rất khó có thể khẳng định gì khi mà mình chưa có gì

Chia sẻ trang này