1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có tồn tại thật hay không tình bạnm tình yêu qua internet ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PROFILE, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn thì chắc chắn có thể tồn tại trên internet, vì nó là sự đồng điệu về tâm hồn là được rồi, còn tình yêu thì chỉ có tồn tại qua internet, như các bạn nói, sau khi quen nhau qua internet, gặp gỡ face to face, và qua một quá trình tìm hiểu và nảy sinh tình cảm thì mới trở thành tình yêu được. Còn cái chuyện chưa gặp mà đã yêu trên internet thì mình không tin đâu. Vì đó chỉ là những xúc động tức thời do thấy người kia cũng có vẻ hợp hợp + sự bí ẩn vì chưa gặp mà thôi.
    Nói chung là mọi người liệu liệu mà phân biệt, giám định nhá.
  2. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    sao lại không nhỉ!
    mình và người ấy của mình vẫn đang yêu nhau đấy thôi, bọn mình quen nhau qua Net( không phải qua chatroom đâu), đã gần 1năm rồi bọn mình quen nhau, và cũng gần một năm rồi bọn mình yêu nhau. DÙ CẢ HAI VẪN CHƯA GẶP MẶT vì cả hai đứa ở xa nhau chưa có điều kiện, mình ở Bắc, người ấy ở Nam. Lúc đầu vẫn không tin được là sẽ yêu nhau, nhưng cả hai đều hạnh phúc mặc dù cả hai đều không biết sau này sẽ thế nào nhưng hiện tại vẫn cùng cố gắng, đã có lúc tưởng sẽ chia tay nhau được nhưng không thể. Bạn có thể không tin, nhiều người có thể không tin nhưng Bọn mình tin và hai đứa thấy hạnh phúc vì mỗi ngày mỗi tối đều được gặp nhau, nhắn tin cho nhau bằng D D. Cũng giận nhau, hờn dỗi, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. thế đấy, bởi không có cái gì là không thể cả, điều quan trọng là ở chính bạn có niềm tin và sự ố gắng hay không.
  3. vungtroilangquen

    vungtroilangquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  4. trieusuong

    trieusuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    funny ơi, khi đọc những dòng bạn viết trieusuong không thể tin được là cũng có một người có hoàn cảnh giống mình đến thế, mình và người yêu hiện tại của mình cũng quen nhau qua Net dấy( cũng không phải qua chatroom nữa nhé),bọn mình cũng quen nhau được 1 năm rồi, chia sẽ với nhau tất cả những vui buồn của cuộc sống,mặc dù chưa gặp nhau,vìcũng chưa có điều kiện, người ấy ở ngoài Bắc, còn mình thì ở trong Nam, nhưng gia đình hai bên đều đã biết chuyện hai đứa hết rồi. Cũng gặp những phản đối từ gia đình, vì bố mẹ không quen với cách làm quen nhau qua Net như thế, nhưng mình tin rồi tình cảm của hai đứa mình sẽ tốt đẹp thôi.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    TÌNH BẠN qua internet thì tớ tin vì tớ cũng có mấy cô bạn thân quen nhau qua Net ( chính xác là qua TTVN), còn tình yêu qua net thì tớ không tin ( mặc dù đã có lần ngộ nhận) ............. hì .....hì còn bi giờ quan điểm là không iu đương, mặc kệ nó............ nó chưa đến thì ta cứ chờ
  6. chonsoc

    chonsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    TO: funny va` cac bạn
    trước hết mình cũng xin khẳng định la` tình yêu trên mạng la` có thật và như nhiuều bạn đã nói phải gặp gỡ nhau qua một thòi gian dài thì mói yêu được nhau
    còn cái kiểu mà chỉ gạp nhau qua chát và điên thoạiD D thì xin lỗi bạn không thể có tình yêu thục sự được đâu mình nói thật đó
    vì mình có một thằng bạn nó cũng có một tình yêu giống hệt các bạn cung những lời ngọt ngào cung giận hờn tình cảm lám hơn cả người yêu nhau ơ ngoai đời nũa cơ
    nhưng bạn biết khong nó ko chi co mot nguòi đâu tới 3 ,4 cô lận
    thậm chí nó còn có một cô người yêu thực bên ngoài 2 năm rùi
    nó bảo tôi là sau này co gap nhau ( chi co kia; vi` no chua biet mat cô gái ấy) hợp thì yêu ko thì bỏ
    vì thế mình mong các ban hãy suy nghĩ kĩ đừng vì nhũng lời nói ngọt ngào kia mà mù quáng tin vào cai không co thực ấy
    chào các bạn
  7. aoibean

    aoibean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì tình bạn thì may ra còn có thể nhưng tình yêu mà không được gặp nhau, chỉ qua những con chữ nhảy múa thì khó wá. Nhưng qua tình bạn trên net và ra ngoài đời thực là tình yêu thì cũng rất hay đây chứ.chú mọi người có những tình cảm đẹp qua net cũng như ngoài cuộc sống thực
  8. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu mình cũng không tin là có thật được, bởi vì chính mình là người phản đối chuyện đó, nhưng bạn a, khi rơi vào trường hợp đó rồi thì mới biết được. Mình cũng đã nói rồi, có thể mọi người không tin mà, còn chuyện chân thành hay không thì chỉ hai người hiểu với nhau, vì quen nhau cũng lâu rồi và tự mình cảm nhận được là họ có chân thành hay không, và những lời nhắn tin đó có thật lòng hay không. Mọi chuyện hồi sau sẽ rõ, đúng không hả bạn. Có thể không đến được với nhau nhưng không có nghĩa là vì lừa dối nhau dẫn đến kết quả đó. Bọn mình vẫn yêu nhau. Mình tin điều đó.
  9. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin là có tình bạn qua net chứ, sao lại không> Bạn tớ sắp cưới một anh quen qua net đấy, mà tớ tin đấy là yêu hẳn hoi>>
  10. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa yêu qua Net nên ko có kinh nghiệm, nhưng tình bạn qua Net thì chắc chắn có và còn trở thành bạn thân của nhau nữa.

Chia sẻ trang này