1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có tồn tại thật hay không tình bạnm tình yêu qua internet ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PROFILE, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    khi internet trở nên thịnh hành trong giới trẻ tụi mình thì việc có môt người bạn qua net quả là đơn giản thế nhưng liệu có một tình bạn chân thành hay không ?
    mỗi bạn , ít nhất chắc cũng có một người bạn như thế và mình cũng vậy , bạn cảm nhận thế nào về người bạn mà bạn thường xuyên nói chuyện qua chat , web , voice và cả điện thoại nữa ? hãy kể cho mình biết và mọi người cùng biết nhé ?!
    bạn nghĩ thế nào về tình bạn ấy ? có bền lâu không ? ...và hơn nữa liệu có trở thành tình yêu không
    _________________________________________
    nếu mọi người còn nghi ngờ thì mai đi off với hội độc thân sẽ rõ
    muốn xem chi tiết ,thì vào topic độc thân hội
  2. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko tin vào chuyện tình cảm trên mạng đâu nhưng kể từ khi gặp cô bạn thân của tớ bi giờ thì tớ đã có suy nghĩ khác.Cả 2 đã cùng nhau chia sẻ những niềm vui,nỗi buồn và động viên lẫn nhau khi gặp khó khăn.Dù bây giờ cô ý ở rất xa tớ nhưng tớ vẫn hy vọng rằng tình cảm mà chúng tớ dành cho nhau sẽ ko bao giờ thay đổi.Tớ muốn nói rằng Tớ quý ấy lắm đấy,học nhanh lên rồi về đây với tớ nhé!
  3. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, mình cũng ít tin vào tình bạn qua net, và cũng đã tự đặt ra cho mình 1 quy định là: nếu là những người qua net thì không nên gặp, nếu gặp thì chỉ chơi 1 thời gian thôi( nếu thấy chơi được,còn không thì bye luôn), chắc mọi người sẽ xúm vào sỉ vả cái tư tưởng này của mình quá, nhưng bít sao được, mình cũng không hiểu nổi, rất ít, rất ít khi cho thông tin cá nhân. Hờ, thế mà ngày nào cũng chăm chỉ OL, có hôm thức đến 4, 5h sáng chỉ để.. chat. Cuối cùng, sợ mỗi 1 thứ : cái bill điện thoại
  4. melody-of-life

    melody-of-life Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    tui thì không tin nhiều cho lắm ,chuyện này chỉ đúng với một số người còn một số người thì không ! nói chung không nên tin vào chuyện nay (hại người hại tiền hại tình) he he!
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hì, mình cũng có khá nhiều bạn qua net, phần lớn đều chơi rất hợp, họ chỉ thua mỗi bạn thân của mình ở chỗ là ko mấy khi đc gặp mặt
  6. tran_minhngoc

    tran_minhngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tôi thì ko biết nữa, nói chung trg mạng tôi chỉ tin con gái là nhiều, con trai thì tôi hơi sợ bị lừa 1chút!! Nhưng những người mà tôi gặp qua mạng thường là những người tôi đã quen ở ngoài hoặc đó là những người bạn của bạn tôi! thế nên cũng ko lo là bị lừa cho lắm (hì hì, tôi dễ tin quá nên ....hichic)!
    Còn nếu đã là bạn rồi thì tôi ko phân biệt bạn qua mạng hay bạn ở ngoài, vì họ tốt với mình cả! Hợp với nhau thì chơi, ko hợp thì thôi!!! Cũng như ở ngoài thôi!
  7. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    O anh Thành hay nhở> Em có bảo anh không phải là bạn của em đâu> Em không chat chit thì làm gì có YM mà cho anh. Mà anh làm quen với em hồi nào, anh làm quen hộ đấy chứ >>
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ các phương tiện truyền thông phát triển mạnh mẽ rồi cho nên việc giao lưu cũng dc mọi người phát triển bằng nhiều cách,nhiều hình thức,tớ thì tin rằng có thể lắm chứ tình bạn qua net,nó cũng giống như kết bạn qua thư tay thôi.
    to Rosabella: thì bây giờ anh muốn làm bạn của em đấy,em biết tên anh rồi,vậy em cho anh biết tên em đi,dc ko hả Rosa
  9. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nha vì trót chọn cái màu vàng choé loé làm cho bạn khó đọc. Nếu bôi đen... chắc chắn bạn sẽ đọc được ngon lànhRõ ràng lắm đấy.
    Quá 48 tiếng nên bài viết không được phép sửa lại. Hic
  10. KogoroMori

    KogoroMori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không??? Tôi có vài người bạn trên mạng! Một có thì gần được 1 năm rồi thế mà vẫn mail cho nhau mãi, rất đều(chưa gập mặt). Một cô thì đựơc gần 2 năm rồi thỉnh thoáng đến đó ăn cơm, chơi rất vô tư trong sáng. Tình yêu hả?? Tại sao không???

Chia sẻ trang này