1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có tồn tại thật hay không tình bạnm tình yêu qua internet ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PROFILE, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    he he, trên mạng mà chat với người lạ thì làm sao các bác biết đc đó là con trai hay con gái mà tin với cả ko tin
  2. NguyenSa

    NguyenSa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hì hì mình vào net từ hồi năm 99 đến giờ quen được mỗi một người bạn thật sự ( qua chat) và bây giờ chúng mình đã yêu nhau được 4 năm rồi. Chẳng có gì là không thể...tình bạn và tình yêu có thể đến từ mọi nơi mọi chỗ theo mình là vậy . Có điều bây giờ mình thấy bọn nhóc con bạn bè qua chat hư hỏng quá thể, chat chit gì mà toàn thấy tối đáp ở nhà nghỉ rồi con trai con gái rủ nhau giết người cướp của nữa. Nói chung mình thấy bây giờ chat chit không còn được như hồi ngày xưa mình chat nữa.
    Được NguyenSa sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 30/09/2004
  3. Guest

    Guest Guest

    He he,net chỉ là phương tiện liên lạc.Quan trọng là người sử dụng net như thế nào.Tình bạn và tình yêu chỉ hình thành khi cả 2 người cùng chân thành,nghiêm túc chứ ko quan trọng họ dùng phương tiện liên lạc nào.Bây giờ net phổ biến nên trẻ em cũng dễ sử dụng,mà trẻ em thì vẫn còn nhí nhố,nghịch ngợm nên bắt chước người lớn thôi.
    Trương Đình Anh (tác giả phần mềm TTVN thủa sơ khai) đã gặp được vợ mình qua net đấy thôi=>có thể chấm dứt chủ đề ở đây được rồi.
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý Nét chũng chỉ là phương tiện.
    Nếu mục đích tốt đẹp thì không có vấn đề gì.
    Tớ và vợ tớ, lần đầu offline, cả hai run lắm...
    Đến bây giờ, vẫn nhớ nụ hôn đầu sau khi uống hết hai ly cafe để lấy can đảm.
    Thích thật
  5. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    minh` thấy ý kiến của các bạn rất đúng , net chỉ là một phương tiện để ta giao lưu và làm quen với mọi người , việc sử dụng nó với mục đích thế nào thực sự là điều đáng bàn .
    vậy ra cũng có những cặp vợ chồng yêu và lấy nhau nhờ net hả ? giờ mình mới hay đó , tưởng chỉ có tình yêu qua net thôi chứ . nhưng như thế thật thú vị .
    tớ cũng có một người bạn quen qua net , cũng quen nhau được gần 1 năm rồi , dĩ nhiên là con gái . đôi khi mìh đang tự hỏi là nếu không quen biết cô ấy thì cuộc sống của mình sẽ ra sao .
    công nhận bọn nhóc bây giờ làm người lớn có cái nhìn không tốt lắm với net , nguyên nhân cũng là do nhận thức của lũ nhóc thôi .
  6. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    tớ cho là có nhưng tớ muốn biết mọi người nghĩ thế nào thôi , bộ không được hay sao ?
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Khi chân ướt chân ráo đến đất SG ồn ào và náo nhiệt này, nếu như không có những người bạn qua Net thì chắc nó vất vả và cô đơn lắm. Cảm động nhất là cái ngày đầu tiên khi nó đặt chân xuống sân ga là những gương mặt lạ lạ nhưng quá đỗi thân thương khi giơ tấm biển "Hà Nội Phố" đứng trước cửa ga đón nó khi trời mới tang tảng sáng................
    Nó đã có những người bạn tốt và chân thành cũng nhờ Net-Điều mà trước đó nó còn e ngại và không tin tuởng lắm..............
    Tình bạn hay tình yêu có tồn tại qua Net không là do quan niệm và suy nghĩ của mỗi người. Tuy nhiên HNP nghĩ rằng "Tấm lòng sẽ đến với tấm lòng". Vì vậy không có gì là không thể.
  8. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    câu nói của bạn rất hay , tấm lòng sẽ đến với tấm lòng !
  9. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng quen một cô bạn khi mới bắt đầu chat. Chúng tôi đã chat với nhau khoảng hơn hai tháng và quyết định gặp nhau khi chưa biết mặt nhau (không dùng webcam). Một cô gái không xinh nhưng với tôi cái đó không quan trọng. Hiện tại đã hơn 1 năm từ ngày chúng tôi gặp nhau tôi đã nghĩ đến cao hơn la những người bạn của nhau nhưng tôi nghĩ là tôi đã tự làm mất cơ hội của mình. Không hiểu thời gian có tạo ra một cơ hội khác cho tôi không nhưng với tôi cô ấy là một người rất đặc biệt. Tôi chưa có cảm giác đó với một cô nào khác.
    Nay thì tôi chỉ chat với những người bạn của tôi, không chat với ngưòi lạ.
    Với tôi chat đã cho tôi một người bạn đặc biệt. Ước gì...
  10. BOY_VUI_TUOI

    BOY_VUI_TUOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Wầy, chính tỏ là có nhiều người đã trở nên hạnh phúc cùng với tình yêu qua net của họ rồi nhảy. Bao nhiêu nghi vấn đã được giải toả và tiếp theo đó là những tình cảm thật hoàn thiện. Tốt tốt, thế là có cơ hội cho tôi rồi. Chúc mọi người tiếp tục hạnh phúc và cảm ơn các bạn đã cho tôi chút hi vọng có được tình yêu cũng qua cái gọi là mạng này. Vâng xin cảm ơn !!!!

Chia sẻ trang này