1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có tồn tại tình bạn sau tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi casaunhieurang, 12/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bạn,minh chứng cụ thể nhất đây,em chia tay cô ấy được 1 tuần thì có việc cần đến cái bể cá của em nhưng khổ nỗi nó lại nằm bên nhà cô ấy,đành lấy hết can đảm sang đó lấy vậy mà khổ nỗi ko nói đưọc câu nào đã đành lại còn ko dám ngước mắt lên nhìn cô ấy
  2. ntt25

    ntt25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trên lý thuyết thì có thể được, nhưng trên thực tế thì hầu như không, dù không phải là kẻ thù
  3. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là rất khó để trở thành bạn bình thường sau khi đã chia tay, gặp lại người yêu cũ thấy đau nhói trong tim lắm. Để trở lại là bạn chắc phải mất 5 hay 6 năm sau lận.
    Hic hic, không biết người bị chia tay cảm thấy như thế nào chứ ngay cả người nói chia tay còn không thể chủ động làm bạn mà.
  4. y_t

    y_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    - Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng dù trong lòng vẫn còn rất yêu. Tôi đề nghị sau này được quan tâm cô ấy, ít ra thì có thể gọi điện cho cô ấy...Nhưng cô ấy không đồng ý, cô bảo: việc liên lạc với nhau không xấu, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của nhau, nhất là khi cả hai đều có người yêu (hoặc vợ - chồng)...sẽ gây khó xử (khó chịu) không chỉ cho đối phương mà cả cho bản thân...
    Cô ấy đã kiên quyết không liên lạc...mấy năm rồi tôi vẫn mong được gọi cho cô ấy, kể về cuộc sống của mình và biết cô ấy sống như thế nào, hạnh phúc không???
    Sao không thể là bạn khi đã chia tay???
  5. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác em thấy cứ thế nào ấy ,nhưng em sẽ khác bác em sẽ ko liên lạc,em cũng chia tay thật nhẹ nhàng,sau 1 tuần chia tay sang nhà cô ấy lấy cái bể cá mà ko dám ngước lên nhìn cô ấy ,đời thật là trớ trêu
  6. Diep_colour

    Diep_colour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu cũng nghĩ, sau khi chia tay sẽ là bạn nhưng chia tay rồi thì chẳng muốn gặp lại nữa. Bây giờ rút ra kinh nghiệm rồi, tốt nhất là cái gì đã qua thì cho qua, không yêu nữa thì thôi, không làm bạn bè
    Đấy là ý kiến của tôi thôi
  7. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lai ko chứ.Đó là một điều tốt mà.Nếu 2 người duy trì được tình bạn thì chẳng phải là tốt hơn khi cứ nhìn nhau như 2 người xa lạ hay kẻ thù sao.
  8. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    hic hic đúng là không thể làm bạn một cách bình thường được tui là một trong những nạn nhân của việc sau khi chia tay rồi thi làm bạn đây .Cố gắng cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhưng thực ra trong lòng thi đánh lô tô t,im đập loạn xạ, tay chân run rẩy như thừa thãi .Nhất là khi nhìn thấy hic hic người đócó những cử chỉ thân mật và hun người bạn gái mới trươac mặt mình ..hic hic lúc đó trời đất vẫn còn nguyên vẹn nhưng đầu óc thì quay cuồng không biết phải làm gì nữa chỉ biết nhăn rang cười rồi chúc mừng như một con điên
  9. meodiary

    meodiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    thằng đó đã lừa dối tôi, fản bội tôi trong lúc còn yêu nhau, nó đã cùng một lúc chia sẻ tình yêu với cả 2 người, đến khi tôi fát hiện ra thì nó đã quyết định bỏ rơi tôi để đến với con kia, rồi lại còn đề nghị được làm bạn thân của nhau suốt đời, nghe có tởm không cơ chứ.. tôi vẫn còn yêu nó và vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ với tôi, tôi fải làm sao bây giờ.. gặp nó làm sao có thể bình thường được, còn cả yêu và sự căm ghét vì bị lừa dối...hơn nữa, tôi đã mất đi một thứ quan trọng nhất : niềm tin !
  10. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bạn nì tất nhiên ko bao giờ tồn tại tình bạn sau tình yêu, nhg 1 tình yêu kết thúc mà lí do ko fải là có người thứ 3 chen vào thì em khẳng định là tình bạn sau tình yêu có thể có

Chia sẻ trang này