1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có tồn tại tình bạn sau tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi casaunhieurang, 12/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Giống không nhỉ???
    Giống một nửa, vì mình yêu, rất yêu nhưng mà biết chẳng bao giờ có thể đến được với nhau. Đã từng cố gắng hết lòng vì nhau, nhưng rồi ...
    Nhưng mình đã có quyết tâm để thoát ra khỏi sự chán nản mệt mỏi đó
    Đừng cố khi biết là vô vọng [:(
    ]
  2. casaunhieurang

    casaunhieurang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nhưng rồi chàng trai được chuyển công tác, được thăng chức vì có đóng góp tốt.không thể tưởng tượng được nhân vật của chúng ta đã vui thế nào, chàng hôn lên nụ hoa nhỏ bé với niềm vui pha thêm sự biết ơn " nhờ em, nụ hoa bé nhỏ. không có em anh se không có ngày hôm nay"
    nụ hoa e thẹn cúi đầu (hình như nó hơi hồng hồng lên thì phải)"chắc chắn mình sẽ nở ra 1 bông hoa thật đẹp, vì anh ấy".
    chàng trai mang nụ hoa ra vườn, trồng nó dưới tán cây bàng và ra đi với lời hẹn " mỗi tuần về thăm nhà anh sẽ lại thăm em".
    bồ công anh không hiểu, "anh ấy đi đâu? sao không mang mình đi cùng?không có mình ai sẽ ở bên anh ấy?bao giờ anh ấy đón mình?" nhưng mặc cho bông hoa hoảng hốt, chàng trai vẫn ra đi
  3. casaunhieurang

    casaunhieurang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    2 tuần đầu chàng trai đến thăm bồ công anh đúng như lời hẹn nhưng từ tuần thứ 3 chàng bắt đầu ít quan tâm rồi dần dần không còn đến căn nhà bé nhỏ ọp ẹp ấy nữa. bồ công anh chỉ còn biết chờ đợi.ban đầu nó trách chàng trai vô tình,vô tâm quên đi người ở bên chàng lúc chàng còn khốn khổ & nó khóc trong nỗi nhớ vô bờ.nhưng rồi nó bình tâm lại, nó bắt đầu tự bao biện cho chàng trai " biết đâu anh ấy bận quá, mà mới có việc làm sao suốt ngày về đây thăm mình được. phải biết thông cảm với anh ấy". nó sợ mình nghĩ như thế, trách như thế là ích kỷ, mà ích kỷ thì người nó yêu sẽ không trở về với nó.nó nghĩ đến người mẹ đáng thương của mình "không.người ấy sẽ không như con chim khuyên kia, người ấy không vô tình như thế ..."
    nhưng dù nó có nói thế nào, nghĩ thế nào thì chàng trai cũng không còn yêu thuơng nó như trước đây nữa. nó biết chàng vẫn còn chút yêu thưong dành cho nó nhưng chàng đã chán nó, chán bông hoa xa xôi bé nhỏ này rồi. cuộc sống mới, những người mới, chàng đã dần quên đi người con gái ở bên chàng lúc chàng còn khổ sở. chàng đã quên đi những lời yêu, lời hẹn ngày xưa. chàng có quá nhiều điều để quan tâm & không còn nghĩ đến tâm sự của bông hoa nhỏ bé ấy nữa...
  4. casaunhieurang

    casaunhieurang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    quá mệt mỏi trong đợi chờ mà không được đền đáp, bông hoa bắt đầu héo tàn. nó nhờ cơn gió gửi những lời nhớ thương đến người nó yêu nhưng 1 trái tim vô tâm không thể nghe được những lời ấy. lại 1 lần nữa nó nhớ lại người mẹ mình, người mẹ đáng thương chết trong nỗi tuyệt vọng vô bờ. nó không muốn hi sinh 1 cách vô nghĩa. nó nhờ gió gửi đến người con trai kia lời yêu cuối cùng, nỗi đau, sự trách giận và nở hoa, bông hoa mà trước đây nó dành riêng cho tình yêu của mình. nó nói về tình yêu của mình cho những đứa con, kể về cuộc sống trước khi đến ngôi nhà này, ca ngợi thiên nhiên & tặng cho con mình những lời chúc đẹp đẽ nhất rồi tung những cánh hoa lên trời.
    những cánh hoa lại 1 lần nữa tung bay ,mỗi cánh hoa sẽ có 1 cuộc đời mới, không ai biết chúng sẽ ra sao , điều duy nhất chúng ta biết là người mẹ của chùng đã làm tất cả những gì có thể để chúng được hạnh phúc.
    ...còn bông hoa bồ công anh của chúng ta? nó nhìn theo những đứa con yêu thương rồi mỉm cười . nó chợt nhớ đến chàng trai, đã không thể nhìn thấy nó nở hoa. anh đã quên tình cảm của nó
    ..... anh quên rằng ở góc vuờn của căn nhà nhỏ ấy có 1 bông hoa đã chết trong tình yêu vô vọng. và đến cuối cùng, nó vẫn yêu anh....
  5. casaunhieurang

    casaunhieurang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cải tạo từ chuyện thật nên nghe có ngu ngu bà con cũng châm trước cho nhé!
    - bà mẹ : chuyện tình đầu tiên
    -thực tế chả có con cái gì cả
    -không yêu 1 phía như bông hoa, chúng mình từng có 1 thời gian yêu nhau nhưng đóng góp của mình không quan trọng với anh ấy như bông hoa kia ( "chàng" cũng được cái vui tính)
    -bông hoa không thể ôm, khóc, vui cùng người yêu : yêu xa + kinh tế ---> rất khó gặp được nhau
    cho nên mình mới mong có thể làm bạn mà
    Được casaunhieurang sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 15/10/2006
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Muốn có một tình bạn sau tình yêu, và hy vọng sẽ có

Chia sẻ trang này