1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tồn tại tình bạn thực sự giữa nam và nữ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lolem08, 28/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Có tồn tại tình bạn thực sự giữa nam và nữ ?

    Chẳng là em có một cậu bạn, học cùng nhau từ bé. Nói chung cũng chỉ là bạn bình thường thui, có một dạo cũng khá là khăng khít khi đó em đang là chân gỗ cho bạn ý cưa cẩm nhỏ bạn thân của em. Chuyện đó cũng 7 năm rùi, và 2 đứa đó cuối cùng cũng ko đi đến đâu cả.

    Từ đầu năm tới giờ bạn ý đi làm ở gần chỗ em. Ban đầu bạn ý mới tới đây cũng lạ nước lạ cái ,lại không có người thân nên em cũng giúp bạn ý khá nhiệt tình từ việc thuê nhà , rùi hỗ trợ một vài vấn đề trong công việc. Nhưng em thề nếu đó không phải là bạn ý mà là bất cứ đứa bạn nào thì em cũng sẽ giúp như vậy. Và rắc rối xảy ra là bạn ý thích e . Cái này không phải là em dưa bở đâu nhé. Mặc dù bạn ý chưa nói thẳng ra nhưng hành động và thái độ của bạn ý thì . Cái này cũng có nx khách quan của mấy đứa bạn em nữa . Và vấn đề là em chỉ thick làm bạn với bạn ý. Vâng làm bạn chỉ thế thui, không hơn.

    Và em thắc mắc là liệu có một tình bạn thực sự giữa nam và nữ ko ? Và em nên cư xử thế nào để bạn ý không đi quá xa mà bạn ý vẫn muốn chơi với em ? E cảm ơn cả nhà.

    @ mod : Nếu mod thấy ko hợp thì di topic này tới nơi hợp hơn giùm em chứ đừng khóa nó tội nghiệp em. Tại em ko bít để nó ở đâu hết. Cảm ơn mod nhìu nhìu
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    có chứ, tình bạn như thế thiếu gì
  3. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    có bạn ạ, như mình nè, có 1,2 người bạn khác giới cứ gặp nhau là kể trên dời dưới biền, vui lắm, nhưng mà mình cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ cưới, ngoài cảm giác vui vẻ khi gặp nhau không còn cảm giác gì khác, chuyện giúp đỡ nhau thì bình thườg, miễn bàn
  4. embetiti1

    embetiti1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    khó đấy em, tốt nhất nên hạn chế gần gũi và tránh xa bạn ý 1 time
  5. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài ngày có xem 1 phim
    trên HBO hay StarMovie gì quên rồi
    nhớ đại khái cũng có 1 câu nói như vậy
    câu trả lời là ko
    vì khi người nam mà tiếp xúc, gần gũi người nữ thì sẽ có cảm giác ********
    nên hiếm có tình bạn thật sự
  6. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    vấn đề là mức độ gần gũi thân mật thế nào , nói chung từ bạn chuyển sang tình rất dễ nếu thường xuyên gặp gỡ , tâm sự cafe và cuối cùng là nhà nghỉ .
  7. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Hiếm nhưng không phải là không có. Mình đã có 1 tình bạn rất thân thiết, rất đẹp với 1 bạn nam. Hai đứa thân với nhau như anh em.
  8. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Câu trả lời là Có. Với trường hợp cả 2 người đều coi nhau là bạn. Khi đó cảm xúc ******** hoàn toàn ko tồn tại.
    Nhưng với trường hợp của bạn, khi cậu ta đã thích bạn thì câu trả lời lại là không. :D. Yêu rồi chuyển sang bạn thân thì khó lắm
  9. yah000

    yah000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nam nữ bạn tốt đi chứ, có gì mà ko được.
    Trường hợp bản năng thì chỉ xảy ra khi mà quá gần gũi nhau thường xuyên, ví dụ như ở chung nhà. Đó gọi là lửa gần rơm.
    Còn ngoài ra thì vô tư, bạn là bạn có gì phải băn khoăn.
  10. cuccu

    cuccu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là có thể có tình bạn như vậy. Nhưng quan trọng là cả 2 đều phải có cùng suy nghĩ. Mình có 1 cô bạn học cùng cấp 3 rất thân. Vẫn đến nhà nhau ăn cơm bình thường. Rồi người lấy vợ ngưòi lấy chồng nhưng tình bạn thì vẫn thế. Giờ thì 2 cặp vợ chồng cũng chơi thân với nhau. Mình còn có thể qua đó đánh bài suốt đêm với ông chồng cô ấy. Nói chung là chẳng vấn đề gì.
    Nhưng công nhận là con trai thường có xu hướng ******** như bạn gì ở trên vừa nói. Thế nên có lẽ phải thân đến mức coi nhau như anh chị em ruột, khi đó sẽ không còn ý nghĩ đó nữa.
    Với mình là như vậy. Đúng với mình nhưng chưa chắc đã đúng với bạn. Anh bạn kia đã có ý như thế thì có lẽ không nên duy trì, càng không nên cố lái sang hướng tình bạn.

Chia sẻ trang này