1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co Truyen nao hay?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mitlo, 29/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Sao bác VNHL cứ phải "khen" tui thế, hehe, chẳng may lỡ tay đọc phải vài truyện hay thôi mà chứ tôi đâu có bản lĩnh và thời gian để ngâm cứu những thứ đó. Cái Quo Vadis đúng là hơi có màu sắc tôn giáo, hình như một thời không được giáo hội công nhận, nhưng mà nghe nói nó được giải thưởng gì đó. Đọc cũng thấy nhiều cái hay ho ra phết, chỉ mỗi tội 2 tập dày cộp - ngại gần chết.
    To bác Quo Vadis: Bác click chuột trái vào biểu tượng reply (trả lời bài này kèm chú thích) - cạnh hình mặt người thì sẽ có quote. Nick bác là Quo Vadis, tiện thể bác cho bài bình luận về truyện này đi để mọi người cùng thưởng thức nhể. Còn Shogun thì bác cứ tiếp tục đi nhé, tui thì chỉ khoái truyện Tây và truyện chưởng thôi (hìhì, quên mất, quyển Shogun nên xếp vào loại truyện gì nhỉ?).
    Tomorrow never dies
    Được sửa chữa bởi - paladin vào 29/12/2001 20:10
  2. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Quo Vadis được giải Nobel năm 1905 mà bác. Tác giả là một ông nhà văn người Ba Lan. Truyện nói về tay bạo chúa Neron của La Mã. Tui mới xem phim thôi chứ chưa đọc truyện.
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cũng chủ đề La Mã, tớ khoái quyển Spartacus.
    Cực hay. Ba tập dầy cộp.

    Nowhere Man
  4. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Minh thi thich doc nhung kieu truyen nhu la : "muoi nguoi da den nho" hay la truyen "su tra thu cua nguoi Inca" va rat thich "nhung tam long cao ca" ....hihi...duong nhu nhung truyen nay ko duoc liet vao dang kinh dien !

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !
  5. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Oops, mới đọc xong Cát Bụi Chân Ai của Tô Hoài các bác ạ. Quyển này kiếm được đã lâu, nhưng chưa có thời gian đọc. Hôm qua thấy vài bác kêu là có nhiều đoạn ngộ lắm, bèn nhân tối thứ bảy đọc một mạch. Thì quả phát hiện một đoạn kỳ dị. Đó là mối tình của Xuân Diệu với... Tô Hoài, lại còn miêu tả chi tiết những nét nhạy cảm nhất hẳn hoi. Thực sự khâm phục lòng dũng cảm của nhà văn Tô Hoài, có lẽ là nhà văn nổi tiếng đầu tiên của Việt Nam viết như vậy. Tuy nhiên về nội dung, tớ vẫn thích Chiều Chiều của ông hơn.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  6. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ cũng vừa đọc xong đoạn bác XD cầm tay bác TH.
    Văn ông cụ vừa hóm vừa quái, gừng càng già càng cay. Thiên hạ muốn hiểu thế nào thì hiểu...
  7. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Như thế gọi là "cầm tay" hở bác? Ít thấy quả "cầm tay" nào ***y như thế.
    Ơ hờ, nhớ lại những bài thơ tình Xuân Diệu mà vẫn thấy buồn cười. Hình như Xuân Diệu chẳng mấy khi miêu tả chi tiết bóng dáng người yêu trong thơ tình của mình thì phải, nghĩa là chỉ thấy cảm xúc mong nhớ trong đó, chứ không thấy tóc mây, bờ vai, ánh mắt, nụ cười... hay là so sánh người yêu với biển dịu êm, với gió thủ thỉ như trong thơ tình khác. Tình yêu của ông
    cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
    người ta phụ, hoặc thờ ơ chẳng biết

    hiển nhiên là chính xác.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tốt nhất là các bác đừng đọc thơ tình Xuân Diệu cho người yêu nghe, nhỡ nó đọc CBCA rồi, nó lại nghĩ mình cũng là gay thì chết.
    À, có bác nào ở HN mà có cuốn Chiều chiều không? Nếu có cho tôi mượn nhá.

    Quan quan thư cưu
    Tại hà chi châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử hảo cầu
  9. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hơ, đấy là bác Trinity chưa đọc tới đoạn sau rồi, không có mập mờ, ỡm ờ như đoạn bác vừa đọc đâu. Cũng ... như ai.
    Hic, sao bác Rookie nỡ "bới" thơ người ta như vậy. Tội nghiệp chết. Con người ta là một chuyện, thơ lại là chuyện khác - có lẽ là phần tinh tuý vượt ra ngoài thể xác của nhà thơ, hy vọng như vậy các bác nhỉ . Như các bài hát của George Micheal, Elton John, .. vẫn được nhiều người (không gay chút nào) mê mẩn đấy thui.
    Quên mất, post xong rồi mới nhớ. Bác Rookie có "Chiều chiều" electronic version không nhỉ, cho tôi mượn nhá. Chứ từ đây sang Áo tốn tiền lắm, mượn sách về là không muốn trả.
    Tomorrow never dies
    Được sửa chữa bởi - paladin vào 14/01/2002 00:16
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì, cả tớ nữa bác Rookie ạ

    Quan quan thư cưu
    Tại hà chi châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử hảo cầu

Chia sẻ trang này