1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co Truyen nao hay?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mitlo, 29/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hosynhu

    hosynhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ban doc "Nhung cuoc phieu luu cua Tôm-xôi-o' " chua?
  2. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi, tác phẩm kinh điển chúng tac cần phải đoc- nếu là người yêu mến văn học. Vì ngoài giá trị nghệ thuật ra, chúng còn cho ta biết hiện thực xã hội được phản ánh( dù là trực tiếp hay gián tiếp) và hướng tới những giá trị có tính chất vĩnh cửu. Chẳng phải tất cả chúng đều hướng tới những vấn đề được đặt ra trong cuộc sống hay sao?
    còn các tác phẩm đấy rườm rà hay khó đọc cũng là một điều dễ hiểu-vì đấy là quan điểm và văn phong của những tác giả cách chúng ta hàng thế kỷ. Đọc để thấy được ý tưởng của tác giả-và nhất là có cả sự hiểu biết, thông cảm về hoàn cảnh,cuộc sống giai đoạn đó. tất nhiên những gì o còn phù hơp- như các tác phẩm của chủ nghĩa hiện sinh chẳng han- thì chỉ đọc cho biết thôi.
    tôi thích các tác phẩm văn học của Nga, Pháp và trung quốc. vì dù sao đó cũng là những nền văn học lớn. Còn Mỹ trong giai doạn gần đây thiên quá nhiều về giải trí.
    có bạn nói tiếu ngạo gian hồ chỉ giải trí thì cũng không đúng. bạn có biết không- chuong kim dung được coi là một thể loại văn học đấy( và họ cũng chỉ chọn chưởng của kim dung thôi) theo 1 vài nhà kim dung học-đoạn nhâm ngã hành bị đông phương bất bại giam vào hầm tối chính là một cách nói về sự kiện Mao Trạch Đông lật đổ và bắt giam Lưu thiếu kỳ trong đại cách mạng van hoá .
    con banTrini ty, tôi xin gửi bạn tham khải một bài thơ mà một nhà văn đã vịnh Xuân Diệu bằng cách ghép tên các tập thơ của ông ta:
    Hai đợt sóng dâng một khối hồng
    Chẳng làm trôi được chút phấn thông
    than ôi ngói mới nhà không mới
    Riêng còn chẳng có nói chi chung
    bạn hiểu" riêng còn chẳng có " rồi chứ? nếu bạn muốn, tôi sẽ gửi tới bạn 1 vài bài thơ vinh các nhà văn khác. nó nằm trong tập 100 bài thơ chân dung nhà văn việt nam của xuân sách.
  3. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, hoá ra là vậy, ừ thế mà tớ không biết. Họ có bình thêm cái gì hay ho nữa không?
    Quách Tỉnh, Dương Qua hay Trương Vô Kỵ chẳng hạn, được so sánh với ai nhỉ? Có thể Quách Tỉnh được so sánh với giai cấp lao động nghèo, họ thức kém, sau rồi giác ngộ cách mạng hết lòng yêu nước, đem võ công đóng góp vào chiến thắng cuối cùng. Ai vậy, Chu Ân Lai chăng? Dương Qua tượng trưng cho tinh thần cách mạng lật đổ các quan niệm phong kiến cổ hủ, Đặng Tiểu Bình. Trương Vô Kỵ là thể hiện chính sẽ thắng tà, Trung Hoa về một mối dưới sự lãnh đạo của đảng và sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, Giang Trạch Dân... Vi tiểu Bảo đã thành tượng trưng cho sự thối nát của triều đại phong kiến, Lệnh Hồ Xung là sự tranh giành giữa các phe phái....
    Cũng có thể lúc đó Kim Dung không kịp nghĩ nữa, ông chỉ sác tác theo cảm hứng của mình để kịp sáng hôm sau đăng báo. Bây giờ ai hỏi gì ông chỉ cười.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  4. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Quên, viết xong đọc lên thì mới thấy mấy bác hỏi "chiều chiều". Tớ không có bản điện tử đâu. Bản tớ đọc là mua ở Tràng Tiền, lâu rồi, mà lúc ấy cũng phải mua bản copy, chứ bản chính nhẵn như chùi rồi. Đem sang đây bạn bè đọc xong cũng biến đâu mất tiêu. Tớ cũng thấy người ta hay hỏi về bản "chiều chiều" trên mạng, nhưng chưa thấy ai đưa lên cả.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, buồn cười thật

    Quan quan này tiếng thư cưu
    Đôi chim quấn quýt luyến lưu chẳng rời
    Kìa nàng thục nữ xinh tươi
    Bên chàng quân tử trao lời yêu đương
  6. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi , chúng ta là người Việt mà tại sao tui không thấy mọi người nòi về truyện Việt nhỉ,tui thấy cũng có nhiều truyện hay lắm chứ bộ ví dụ như những truyện ngắn của Thạch Lam chẳng hạn,(đã có ai đọc hà nội 36 phố phường của ông chưa),cùng thời với ông còn có một tác giả nữa viết truyện trinh thám rất hay,Cứ chịu kkhó ra hàng cho thuê truyện là có.Chứ mượn nhau trên mạng thì :-) ;-) :-).
  7. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, đã có "chiều chiều" bản điện tử trên web đây, mới thấy update hôm nay:
    http://www.vnthuquan.de/truyen/truyen.asp?id=2011
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  8. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    "Shogun " là một truyện tình hư cấu của một tác giả phương Tây ( Ôngnày cũng viết Hồng Kông thủa ấy). Thực ra, truyện này nổi tiếng chỉ vì nó mang lại cho người phương Tây chút hương vị Nhật Bản vẫn còn là huyền bí vói họ cho đến lúc đó, chứ về giá trị nghệ thuật thì không nhiều. Hơn nữa, xã hội NB và các giá trị tinh thần của nó đưọc phản ánh trong truyện ít nhiều bị bóp méo và khúc xạ đi dưới lăng kính của nhà văn . Cùng chủ đề này nên đọc Musashi , rất rất hay.
    pagoda - V@

    V@
    [/size=4
  9. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Theo cháu nghĩ thì đầu tiên cứ cày hết Kim DUng đi cho khoái, có điều cháu mới đọc được có vài bộ. Đọc cái này nhanh lắm. Rồi cứ Tam Quốc mà đọc, đản bảo thời gian bay đi vù vù mà cứ tưởng như vừa cầm đến, rồi lại bố già, Martin Idon, Ruồi Trâu, Những ngôi sao thành Eghe và ....nhiều lắm(toàn quyển cực cuốn hút). Sau đấy thì...tuỳ sở thích mỗi người, cháu không có ý kiến. Sách hay thì nhiều lắm, có điều giả cả cũng khá nhiều ---> ra hàng sách cũ cho rẻ (nhưng vẫn đắt). Tốt nhất đến nhà người quen thăn vài quyển về đọc. Theo cháu thì chẳng có quyển gì dở cả khi nó đã nổi tiếng vì phải hay thì mới nổi tiếng được chứ, còn ai không có cảm hứng thì thôi. Cháu có lần đọc cố một quyển có khoảng 200tr vì nó nổi tiếng mà thấy nó dài lê thê, lần sau xin cạch. Cháu khoái cả KD lẫn Những người khốn khổ nhưng mà các bác phản đối kinh quá nên cũng đành ngậm miệng lại. À, các bác đã đọc Sông Đông êm đềm chưa nhỉ, hay tuyệt
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  10. ngoctra

    ngoctra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc "Ảo mộng tình yêu" đi.Tôi có cuốn đó,nhưng mà tôi lại ở ĐN,tôi sẽ cho bạn Quo Vadis mượn nếu bạn thích đấy.Tôi có khá nhiều sách,chúng ta có thể trao đổi.
    ngoctra

Chia sẻ trang này