1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có vài lời muốn nói cùng các bạn!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi taihoahaydienro, 02/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    cùng lắm thì yêu nhau chứ gì
  2. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ái thôi,anh đã bảo em cho anh cin 2 chứ bình yên,anh vốn hiền lành gaỉn dị nên ko muốn điều rì dở hơi xảy ra với anh,sống tốt như anh sẽ đưọc đền đáp mà
    hì mà nghe bùi bùi,vui tai ghê,ai chứ bé con thì anh..........lun
    (chả dám đâu anh còn phải học bài)
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    sướng bỏ xừ lại còn sĩ
  4. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    sướng rì đâu cơ chứ,vác hoạ vào thân thì có,chả dám nhận đâu bê con à,em định để cho người ta đến làm thịt anh à??
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    nếu một khi anh xin chết thì chẳng có ai dám làm thịt anh
  6. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hi hi
    biết đâu đấy,có anh nào lại đến xin anh ít tiết thì sao?
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Khiếp, eo ơi ... có 2 người mà câu bài vãi lúa .....
    Câu ít thui .
    Khoá cái topic này lại đây.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 14/12/2002
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này