1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có vấn đề với cô bạn thân

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Judaxy, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Judaxy

    Judaxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề với cô bạn thân

    Sự thể là thế này các bác ạ:
    Em với NÓ quen nhau cách đây 7 năm rồi, NÓ kém em 1 tuổi, hồi đó học cùng lớp với thằng anh họ xa em. Thằng này chơi thân với em, và lại ngồi cạnh con kia, một lần nó bảo với em là lớp nó có 1 con khá xinh, và tính tình rất giống tính em, nó cho em sdt con kia để em chủ động làm quen. Em cũng thuộc loại liều mạng điếc không sợ súng nên cũng gọi thử, và quả thực tính con này hay lắm, nói chuyện với em cực kỳ hợp cạ, lần đầu tiên gọi điện đã buôn luôn một mạch gần 2h đồng hồ. Sau vài lần gọi điện nữa 2 đứa hẹn gặp nhau lần đầu. Ấn tượng của em là NÓ xinh và có duyên, nhưng em ko hề có ý định tán tỉnh, em cảm thấy NÓ làm bạn với em thì rất tuyệt, và quả thực sau đó bọn em trở thành bạn bè thân thiết. Thế nhưng bọn em lại ít gặp nhau do nhà xa và cũng ko học cùng trường, chỉ thỉnh thoảng gọi điện. Khoảng gần 1 năm sau thì NÓ đi du học, và cho đến lúc đó cả 2 mới gặp nhau độ 2-3 lần gì thôi. NÓ đi rồi là 2 đữa bặt tin luôn, và em thì kiếm được 1 gf. Sau đấy 1 năm NÓ về nước chơi, lại gặp nhau nói chuyện tụ tập vui vẻ, em tranh thủ giới thiệu luôn cả gf với NÓ. Em phải nói thêm là đợt ấy em cũng rục rịch chuẩn bị đi du học (ko cùng nước với NÓ, cách 1/2 vòng quả đất :D)). Khi NÓ chuẩn bị quay lại bên kia, NÓ có gửi cho em một cái CD thu mấy bài hát NÓ thích và bài về HN. Và trong cái CD còn 1 đoạn ghi âm, NÓ nói NÓ thấy vui vì có 1 thằng bạn như em, mỗi lần gặp em NÓ đều thấy ấn tượng và nhớ những lần đó, NÓ sắp đi mà em cũng sắp đi, không biết bao giờ mới được gặp lại nhau, nghĩ đến thì NÓ rất buồn, nhưng dù có thế nào thì nó vẫn sẽ ở bên em, chia sẻ vui buồn, sẽ mãi là bạn tốt của nhau... nói chung là cảm động lắm, hình như nó còn sụt sịt.
    NÓ đi, và em cũng đi. Ra nước ngoài một thời gian em chia tay gf, và suốt mấy năm cũng không yêu cô nào khác (có đi tán nhưng ko mặn mà lắm, cứ đến lúc sắp sửa chốt hạ em lại thấy chán rồi thôi). Trong thời gian ấy em với NÓ cũng cực kỳ ít liên lạc, chỉ sinh nhật hay dịp gì đó thì gửi email hỏi han. Có một lần em rảnh rỗi nên vẽ 1 cái tranh chân dung gửi tặng sinh nhật NÓ (em có học vẽ nghiêm chỉnh nên vẽ cũng tạm). Có vẻ NÓ rất cảm động, viết email cảm ơn rối rít, đưa cả lên blog, viết cả entry về em, nói em là best guy friend... Rồi sau đấy lại gần như đứt liên lạc.

    Đến đầu 2007 nó về nước, đi làm, còn em đến gần cuối năm mới về hẳn. Lần đầu tiên gặp lại nhau sau 5 năm là vào dịp sinh nhật em (sau khi em về được 1 tháng), NÓ gọi em ra quán đãi em một bữa rồi
    dẫn em đi bar uống bia, nói chuyện vẫn vui vẻ hợp cạ như xưa mặc dù NÓ đã chững chạc hơn nhiều. NÓ kể với em về bf của NÓ, một lão Vkiều nghèo, hoàn cảnh gia đình có vẻ khó khăn, gần 30 nhưng vẫn
    đi học, lão này có vẻ cũng tốt tính, hiền lành, nhưng lão này lại ở tận bên kia, bao lâu chả được gặp nhau. Nghe nó kể em cũng thấy tội tội, nhưng cũng chả làm thế nào được. Sau đó thì vì cả 2 cũng bận nên chỉ thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện vài câu. Rồi đến dịp Noel và năm mới, nó nhắn tin rủ em đi Thailand. Em hơi bất ngờ, hỏi lại là đi với những ai, nó nói đang rủ, ko rủ được thì nó đi 1 mình. Thế là em đồng ý đi với nó, gặp nhau chỗ công ty tour dl, em mới biết lão bf của nó
    cũng vừa về VN nhưng tận trong HCM, lúc ở cty tour nó dt rủ lão này đi nhưng ko được vì lão ý bận. Về nhà em lăn tăn mãi vì chưa bao giờ đi dl xa với đứa con gái nào kiểu này, mà ông bà già em thì có vẻ nghi 2 đứa có vấn đề (ông bà già biết em chơi với nó từ lâu rồi). Đến hôm ra sân bay mới biết sau đấy nó rủ thêm 1 cô bạn của nó, em này cũng xinh nhưng ko phải type của em. Sang bên kia 3 đứa lúc nào cũng kè kè với nhau, trừ một lần em kia buồn ngủ nên chỉ có NÓ với em đi chơi phố đêm, ăn uống vỉa hè rồi chém gió v.v... nói chung là rất vui vẻ.

    Rồi vấn đề nảy sinh sau khi ở Thailand về, em bắt đầu thấy nhớ NÓ kinh khủng! Ban ngày thì không sao, cứ tối đến là nhớ, rồi tuần 7 ngày thì 4-5 đêm mơ thấy nó. Em tự biết là không ổn vì NÓ với em là bạn, NÓ lại đang có bf, em mà manh động thì nhiều khả năng tình bạn ko còn được như trước. NÓ lại là đứa em rất coi trọng, không phải loại được thì được không thì thôi nên bây giờ em khá bế tắc, tiến thoái lưỡng nan. Em muốn dập tắt ngay từ trong trứng nước nhưng cứ đêm là lại nghĩ đến NÓ, không sao khác được. Từ hôm về đến giờ em lại gặp NÓ khá thường xuyên, mà toàn những lý do chính đáng, nào là đi xem show cty nó tổ chức, đưa ảnh v.v... Cái hôm xem show, nó mặc phong phanh, đến đêm về có vẻ rét, em phải quát, bắt nó mặc cái áo khoác của em về, mặc dù nó cứ nói ko lạnh. Đến chủ nhật trước em rủ NÓ đi xem phim, qua nhà đón NÓ gặp phụ huynh cũng khá vui vẻ thoải mái, mẹ NÓ biết khá rõ về em: có phải cháu ngày xưa đi chỗ này sau đó lại sang chỗ kia... Nói chung đi chơi vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường, phải cái cứ nói chuyện về bf của nó là em lại phải nhìn đi chỗ khác, ko thể tự nhiên nhìn thẳng được. NÓ thì chắc vẫn chỉ coi em là bạn, đi đâu cũng giới thiệu em là BẠN THÂN... Thời gian vừa rồi em cũng có cưa cẩm một số bé, nhưng giờ thì thấy nhạt thếch, chắc là nghỉ luôn. Em cũng ko phải loại xấu trai, học hành tàm tạm, được người khác bảo có duyên với con gái, hay được con gái tin tưởng, tâm sự. Nhưng chuyện của em bây giờ thì ko biết nói với ai, đành phải nhờ đến các bác.

    Các bác khuyên em nên làm gì bây giờ? Tiếp tục gặp gỡ, đi chơi, hay tránh mặt một thời gian, tìm cách dìm cái tcảm đang nảy sinh (chỉ cách em với T_T).
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    rất chia sẻ cả pác vì em cũng đã trong hờn cảnh tg tự như pác òy.Em đã liều mạng nói yêu nó và nó cũng đã nhận lời em (mới chỉ nhận lời chứ chưa iu)và em cả nó cũng đã gặp 1 số khó khăn ngay từ lúc đầu nhưng sau nó nói yêu em(chỉ là lừa dối thôi)em và nói coi như nhận lời yêu nhau đc 3tháng và sau đấy đã chia tay và tình bạn cũng đã sụp đổ...Nó nói nó ko yêu em mà chỉ thích em như 1 n` bạn và nó ick kỉ nó ko muốn em vui đùa bên n` kon gái khác(vì tính em dc các girl quý và chơi nhìu mà)...nó bảo nó ko chịu đc khi em vui đùa cùng người kon gái khác và nó nói yêu em để ràng buộc để em ko kòn nghĩ tới ai khác nữa và nó đã thành công kòn em là kẻ thất bại thảm hại ...đến h thì thực sự em chưa tìm đc ai để em tin tg? hết cả mà cũng chỉ như pác(tán đến Z rồi mà lại bỏ)...Em ko biết khuyên bác ntn vì mỗi n` có 1 hoàn cảnh riêng mà nhưng theo em Tình yêu ko có lỗi và bác hãy nói ra tình yêu của mình mặc dù mọi chuyện sẽ trở nên rất khó khăn nhưng Nam nhi mà sợ j` bác nhỉ???Em thấy nếu bác ko nói ra thì mọi chuyện cũng rất phức tạp vì bác sẽ cảm thấy khó chịu khi Nó(của bác)đi với n` đàn ông kia hay nói về n` ta lúc ở bên pác...Nào dũng cảm chiến đấu đi pác zai em ủng hộ pác...dù em biết mọi chuyện sẽ kết thúc ko tốt đẹp nhưng bác hãy cố để làm thay đổi pác nhé!!!
  3. Judaxy

    Judaxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác cho em lời khuyên, lại từ một người cùng cảnh ngộ nữa, thật quý lắm. Tuy rằng chiến đấu và chiến thắng thì ai cũng muốn, nhưng bây giờ bọn em cũng lớn rồi, không phải cứ làm liều mà được. Em cũng nói rồi, em không muốn đánh mất tình bạn với nó một chút nào vì thực sự nó là người bạn tốt nhất của em, từ trước tới nay, và lại giả sử nó ko yêu em, rồi mất tình bạn bao lâu nay thì nó cũng sẽ buồn, có lẽ không kém gì em đâu.
    Nếu giả sử em có tiến tới thì cũng phải thật từ từ, bình tĩnh chứ ko đùng phát nói AYE được. Bản thân câu AYE em nghĩ cũng chỉ nói khi mặn nồng khiếp lắm rồi chứ nói khơi khơi vậy chán chết. Có lẽ em sẽ tiếp tục với nó, tìm cách đánh tiếng cho nó nhận ra em bắt đầu có tc, để xem phản ứng ra làm sao, có gì mình còn có đường rút, tiếp tục làm bạn, chứ em ko dám được ăn cả ngã về ko đâu.
    Tự dưng nhớ lại hồi trước có lần em với nó đùa với nhau: về sau tôi với cô quá 30 mà chưa kiếm được vợ với chồng thì mình "rổ rá cạp lại", nói phét cho vui ai dè bây giờ ra thế này
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    NÓ hoàn toàn xem bác là bạn . Nếu liều đánh đổi tình bạn thân như vậy thì làm tới xem có làm NÓ rung động nổi không .
    còn nếu tình cảm chưa đến mức có thể hy sinh tình bạn thì dừng lại đi .
    vì thực sự đến h NÓ vẫn chỉ coi bác hoàn toàn là 1 đứa bạn thân .
    Chúc quyết định đúng đắn .
  5. Judaxy

    Judaxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm bác ạ, em chả muốn dừng lại quá đi chứ, làm kẻ thứ 3 đã ko hay ho gì rồi, sứt mẻ tình bạn lại càng tệ. Nhưng giấu kín, giữ thái độ bình thường cũng mệt ra phết. Còn làm liều thì em chắc chắn ko làm, ôm đầu máu trở về là kết quả tất yếu rồi.
    Em định bữa nào rủ NÓ đi chơi xa xa một tí bằng xe máy, thăm dò ý tứ rồi tính tiếp.
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, cũng khó ghê nhỉ.. thật lòng rất muốn khuyên bác án binh bất động, vì nếu là em, em cũng thế, cơ hội để đẩy mạnh tình thế này em nghĩ là rồi cũng sẽ nảy sinh thôi, lúc đấy thì tuỳ cơ ứng biến..
    Nhưng cũng lại khó, với tình yêu thì chẳng biết đâu mà lần, bác ah, biết đâu bên đấy cũng chỉ chờ một phát pháo hiệu từ bác thì sao.. chẹp..
    Là người trong cuộc, lại là bạn rất thân, chỉ có bác mới biết rõ tình cảm của bên kia đang phân bố như thế nào thôi, đừng nên thể hiện ra điều gì vội, hãy cứ như bình thường, trong các câu chuyện nên thăm dò tình cảm của đôi bên kia đang trong giai đoạn nào, dự định của họ ra làm sao đã nhé.. con gái rất tinh trong mấy vụ này, nên bác mà không khéo trong cách thăm dò gợi chuyện thì mệt đấy, sẽ đẩy bên kia vào thế nghi hoặc và thủ thế và lúc đấy thì mình sẽ rơi vào tình thế bất lợi, không ổn đâu..
    Cuối cùng thì mong bác chín chắn, tính cho thật kỹ.. nếu vẫn lúng túng qua thì sẽ trao đổi thêm trên này vậy
    Chúc ngon lành
  7. anhntvnt

    anhntvnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng bác nên bình tĩnh, phải nhận định tình cảm của mình dành cho cô ấy và tình cảm của cô ấy dành cho mình tật kỹ càng trước khi quyết định, chúc bạn thành công.
  8. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Theo em bác chớ có manh động.Em từng khó khăn từ chối 1 thằng hợp cạ gọi là BẠN THÂN như bác vậy.Cố gắng xa gần đánh tiếng chỉ coi là BẠN mà thằng điêu ấy cứ xáp tới nói TAO THÍCH MÀY rồi.Điên cả người Giờ mất luôn rồi.Nó ngại em còn em thì ghét nó ròai, ko thèm coi nó là Bạn nữa luôn.Giờ gặp còn thua đứa bạn xã giao.
    Mấy nay bác ko tự nhiên đi với nàng ( tránh nhìn nàng nói vè bf) , rủ nàng đi chơi nhiều hơn xưa - coi phim, coi show, đưa áo mặc.... thay đổi nhỏ xíu nhưng em nghĩ nàng nhận ra chút chút rồi.Con gái nhạy cảm lắm bác ơi.
    Bác ko muốn mất tình bạn thì đánh thật chậm thật chắc xây dựng kế họach từ năm trở lên.ka`ka`
    Trừ phi nàng cũng đang iu thầm iu đơn phương bác ,tuy quen bf nhưng lòng vẫn hướng về bác thì bác khỏi suy nghĩ , óanh kiểu nào cũng dính.
    Chúc bác như ý !
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cách nhanh nhất bóp chết tình bạn . Chủ toppic kiếm cái thread ấy mà đọc , đỡ phải lăn tăn .
  10. Judaxy

    Judaxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã cho em lời khuyên, như bài bác có mấy cái vàng vàng em rất chú ý:
    - Vàng 1: cái này em mà biết chắc được thì đã chẳng phải mệt thế này T_T. Nhiều khi nằm nghĩ linh tinh cũng cố giả sử như thế để tính kế và khoái thầm (nhục thế chứ orz), nhưng tỉnh một tí là thấy ngay xác suất rủi ro quá lớn, em ko liều được.
    - Vàng 2: theo những gì NÓ kể (chẳng quen ai khác để thăm dò phía thứ 3) thì đôi này vẫn còn "mông lung", chưa có dự định gì cả, ông kia thì cũng chưa ổn định, yêu xa nhiều khi NÓ cũng thấy chán đời; còn tình cảm đến đâu thì em không dám hỏi, nó cũng ko đả động gì, chỉ nói ông kia tốt, hiền lành, hoàn cảnh khó khăn, và có thể "chịu đựng" được NÓ.
    Nói chung bây giờ chủ định của em là thăm dò, tất nhiên là sẽ thận trọng tìm cách khéo khéo cho khỏi lộ liễu. NÓ mới rủ em thứ 5 này đi xem phim, nhưng đợt này chắc em cứ án binh bất động đã.
    Được judaxy sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 15/01/2008
    Được judaxy sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 15/01/2008

Chia sẻ trang này